Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua

hatthoc30

Đang từng ngày lớn lên
Thành viên thân thiết
Tham gia
9/12/2010
Bài viết
2.416
Ai trong cuộc sống này mà không có nỗi buồn, không ai vui 1 đời , mà cũng không ai khổ 1 đời.
Nếu bạn hạnh phúc vì cái này thì bạn sẽ phải buồn vì cái khác . Đó là luật bù trừ hiển nhiên của cuộc sống !.
Mình cũng là 1 con người , và đã là con người thì không thể nào nằm ngoài khỏi cái quuy luật buồn , vui của cuộc sống .
Đã có lúc mình rất buồn . Buồn vì cuộc sống hiện tại , buồn vì những sóng gió trong cuoocjj sống . Đã có lúc mình gần như tuyệt vọng . Trong cuộc sống của bạn, mình dám nói rằng bạn, chính bạn cũng đã từng buồn , từng chán nản , từng tuyệt vọng . Những lúc như vậy bạn bạn đừng làm gì hết , đừng suy nghĩ gì hết, hãy đến bên những người thân của ban ,bạn be của bạn. Tôi không dám nói rắng họ có thể xóa đi sự buồn chán của bạn , tuyệt vọng của bạn nhưng họ sẽ và có thể làm nguôi ngoai đi phần nào nỗi buồn , nỗi tuyệt vọng trong bạn . Bạn đừng quá bi quan , vì bạn biết rằng xung quanh bạn còn có gia đình , bạn bè , người thân. Những lúc buồn , lúc tuyệt vọng nhất chính là lúc vai trò của họ phát huy mạnh nhất. Các bạn a` , các bạn đã từng mơ ước chưa? . Có ,có rồi đó .Hãy cố vui lên , hãy vui lên bạn a`. Vì cuộc sống này không xua đuổi bạn . Mình nhớ không nhầm đã có 1 bài hát có đoạn "... buồn làm gì , cũng chỉ vậy thôi...".
Bạn a`, đừng suy nghĩ quá nhiều khi gặp những sóng gió , hãy cứ cố vui vẻ , yêu đời, vì bạn có buồn như vậy hay thậm chí tuyệt vọng đi nữa cũng không giải quyết được vấn đề . Càng những lúc như thế , bạn cần tỉnh táo hơn , minh mẫn hơn để suy nghĩ , tìm hiểu và rồi tháo gỡ những âu l , phiền muội . Nếu bạn không làm được những việc đó thì hãy đến bên bạn bè , người thân bạn , họ sẽ giúp bạn giải quyết âu lo , phiềm muội của bạn . Mình chỉ muốn nói với các bạn rằng : Đừng quá buồn phiền vì cuộc sống này , hãy vui lên , hãy ước mơ và mơ ước để cuộc sống tươi đẹp hơn . RỒI MỌI VIỆC CŨNG SẼ QUA !:)
__________________
 
×
Quay lại
Top