mọi người cho ý kiến nha mình cũng viết fanfic ShinShi nhưng lâu lắm rồi mới viết.

bạn có thích truyện ko?


  • Số người tham gia
    1
  • Bình chọn đã đóng .

Ken Aran

Thành viên
Tham gia
14/2/2017
Bài viết
3
Oneshot : valentine đáng nhớ.

Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời , cô gái có mái tóc màu nâu đỏ vẫn đang say ngủ bên ngoài tiếng lá cây sào xạc tênh chim hót líu lo và những tia nắng ấm đua nhau qua khung cửa sổ đánh thức mọi giác quan của cô gái , Shiho tỉnh dậy nghe những âm thanh êm dịu của thiên nhiên những cơn gió nhẹ thoảng qua tóc cô có cảm giác minh đang bồng bềnh giữa không trung các lọn tóc bay phất phới càng làm cho cô gái có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong là cả một trái tim nồng ấm đến lạ càng trở lên đẹp hơn , Shiho đi vào phòng tắm vệ sinh th.ân thể rồi xuống bếp trên bàn đã có sẵn thức ăn vẫn còn nóng chắc ai đó vừa nấu xong , cô thừa biết ai đã nấu ra chỗ này vì bác Agasa phải đi dự hột thảo khoa học công nghệ được tổ chức ở Chicago nên cô phải sang nhà cái tên "thần chết" kia để ở trong vòng 4 tuần .

- cậu ta muốn mình thành heo hay sao mà nấu lắm thế cơ chứ !
1f612.png


Cô ngồi xuống thì vô tình đạp vào tay ai đó tiếng kêu thẩm thiết của nạn nhân vang khắp nhà .

- AAAAAAAAAAAAAA........
1f616.png


Shinichi từ rưới chui lên với bàn tay còn in nguyên vết giày của Shiho , anh chàng mếu máo còn cô thì đang xem vết thương thế nào và bôi thuốc anh đang tính tạo cho cô một sự bất ngờ nhưng lại thất bại , sau đó họ cùng dùng bữa sáng nhưng có điều tay phải của anh chàng thì lại là cái tay mà cô đạp chúng .

- khổ thân để tớ đút cho nào a
1f60a.png


- a..!
1f616.png


Sau khi ăn song họ cùng đến trường , hai người vừa đi vừa nói truyện thân mật khiến cho bà già Sonoko phái ghen nhưng ko ghen cho cổ mà ghen cho Ran , trong khi đó Ran thì đang cố giữ lại ko cho Sonoko ra nói linh tinh .

- tay cậu sao rồi ?
1f603.png


- tay tớ đỡ hơn rồi !
1f603.png


- hey , hai anh chị chông có vẻ thân mật quá nhỉ ?
1f61b.png


- Heiji , cậu có thôi đi không !
1f611.png


Heiji và Kazuha mới chuyển tới trường của Shinichi được 2 tuần , anh chàng cứ có án mạng lại đòi so tài với cậu đến nối 2 cô nàng kia phát chán , sắp đến ngày lễ Valentine rồi ngoài đường tràn ngập không khí ngày lễ tình nhân đâu đâu cũng có mày nâu đặc trưng của socola sau giờ học nhóm bạn lại tụ tập hen nhau thứ 3 ra thủ cung Shidori chơi và cũng là ngày lễ tình nhân.

- các cậu biết mấy ngày nữa là gày gì rồi chứ!
1f617.png


- ai chả biết .
1f60a.png


- vây nhóm minh sẽ đi đâu?
1f617.png


- hay là đi thuỷ cung Shidori đi mọi người .
1f601.png


- ukm , tụi mình cùng đến đó đi.
1f60b.png


Sau khi bàn luận song cả nhóm chia ra và đi về còn Shinichi thì bảo Shiho về trước vì cậu còn có việc nhưng thực ra anh chàng đang đi về phía cửa hàng trang sức , đẩy cửa và từ từ tiến vào chố bày dây chuyền những chuếc dây lấp lánh , cậu thì không biết nên chọn cái nào người bán thấy vậy liền tư vấn cho cậu chọn ra 2 mặt dây chuyền , 1 là dây chuyền bạch kim lấp lánh 1 là dây truyền vàng quý phái , lận đận một hồi Shinichi quyết định chọn mặt dây chuyền bạch kim vì biết là Shiho chắc sẽ thích nó , cậu bảo nhân viên cửa hàng cho vào một chiếc hộp hunhf chái tim màu nâu đỏ xinh xắn rồi thanh toán và ra về , cậu sẽ tặng nó cho cô vào ngày Valetine sắp tới. Cậu ra về khi vào ngà cảm thấy người hơi ngứa ngáy nên đã cất đồ và đi cào phòng tắm bất thình lình cậu mở cửa và thấy cô gái cómais tóc màu nâu đỏ đang tắm và quay mặt về phía cậu , còn Shinichi thi đang vừa nhìn vừa nghĩ " thân hình của cô ấy....thật gợi cảm!" Máu từ mũi tuôn ra không ngừng cho đến khi cô nàng tiến lại và tát một phát "Bốp" khiến cho anh tỉnh cơn suy nghĩ đen tối .

- anh còn không mau vào tắm đi !
1f609.png


- à ừ , anh vô đây .
1f606.png


Vừa bước chân vô thì miếng sà bông quái đản nằm ngay rưới chân Shinichi chượi và ngã ngay vào cô trước mặt Shinichi là một đám rừng màu đen cậu nhìn lên và thấy cô đang đỏ mặt và chuẩn bị tư thế đá cậu một nhát vào mặt đẩy cậu ra ngoài.

- cái đồ thú vật này!
1f621.png


- Aaaaaa....
1f616.png


Khi tắm xong cô không quyên lườm anh một cái sắc lẹm và không quên nói.

- anh mà còn vùi mặt vào chỗ đó của en là anh xác định .
1f612.png


Ngày lễ tình nhân valetine đã đến ngoài phố những người yêu nhau tay trong tay đi lại nói truyện vui vẻ nhiều cặp đôi không ngần ngại mà tỏ tình và hôn nhau ngay trên đường phố nhộn nhịp , giờ đây nhóm bạn đang cùng nhau đi đến thuỷ cung Shidori Heiji và Kazuha nắm tay nhau đi trước 3 cô nàng kia thì đang vừa đi vừa tám chuyên trên trời rưới đất , Shinichi bảo sẽ đến sau một lúc sau cả nhóm đã đến nơi nhưng ở đây đông nghẹt người cả nhóm phải luồn lách liên tục mới vô được bên trong
Shinichi thì đang lảng vảng quanh tiệm socola gần đó cậu chọn một hộp socola màu nâu đỏ cũng là màu tóc của cô gái mà cậu yêu rồi chạy vào thuỷ cung . Nhóm đã thăm quan được một nửa Shinichi thì đang không biết tìm nhóm ở đâu sau một hồi cậu thấy họ đang đi nhưng lại không thây nên đã la lớn gọi Shiho và chạy lại như gần đến chỗ Shiho thì đạp ngay vào non nước của ai đó vứt ra trượt ngã ngay vào người cô "Bịch" mắt mũi cậu giờ đang nổi đom đóm còn cô thì đang đỏ mặt vì câu đang vùi mặ vào chỗ đó Shinichi tỉnh ra và không kịp né được cú đạp của Shiho cậu lăn ra và cáu hộp chứa dây chuyền và socola anh vừa mua bay ra Heiji và mấy cô nàng kia được một trận cười, anh vội vàng lấy nó và mở ra .

- AAAA.
1f613.png


- cậu, cái đồ thú vật này .
1f621.png


- hahaha, Shinichi ơi là Shinichi .
1f602.png


- hi hi hi...đồ dê xồm.
1f602.png


- sao cậu cứ thích vùi mặt vào chỗ đó của tớ vậy!
1f621.png


- tớ xin lỗi , nhưng em hãy là bạn gái anh nhé anh yêu em?
263a.png
☺️

- ơ..........
1f636.png


Shinichi mở chiếc hộp ra bên trong là mặt dây truyên cô luôn muốn mua lúc trức, cô thì đang thẫn thờ về lời cầu hôn bất ngờ của anh sau một hồi suy nghĩ cô quyết định đồng ý .

- em đồng ý , em yêu anh!
1f609.png


Shinichi vui mừng và đeo cho cô mặt dây chuyền và bất thình lình hôn cô Shiho bất ngờ nhưng cô cũng rần chìm đắm trong nụ hôn của anh cô khép hai hàng mi , đôi môi có vị anh đào đã kích thích anh và càng khiến Shinichi muốn hôn thêm một lúc.

- Chúc mừng hai cậu.
1f389.png


- chà xem ra mẹ đã có 1 cô con dâu xinh xắn thế này rồi.
1f60e.png


- mẹ?
1f613.png


- con chào cô
263a.png
☺️

- ba và mẹ con bí mật theo sau mấy đứa thật không ngờ cậu con trại của tôi lại biết tỏ tình cơ đấy
1f601.png


- ba này ...
1f61f.png


Họ vui vẻ bên nhau đây chắc sẽ là ngày vui nhất trong đời của Shiho.

-Hết-

cho ý kiến nha ?
 

Đính kèm

  • AjxSpV5.jpg
    AjxSpV5.jpg
    44,5 KB · Lượt xem: 15
anh zai ơi, trên này anh viết hay thế mà sao trong fa anh viết sưa vậy?
 
Cái fic này anh cũng đăng trên face mà nhưng chắc giờ nó lạc trôi đi tít đâu rồi kẽo mãi vẫn ko thấy .
 
đập vào mắt người qua đường như tớ là việc bạn chèn emo quá nhiều vào fic :v
 
×
Quay lại
Top