Hỏi Mọi người giúp em với :'((

drain1266

Thành viên
Tham gia
5/3/2016
Bài viết
1
Chuyện là em đã bị bắt tài liệu trong giờ kt địa, cô giáo cn nói sẽ dán tờ tài liệu của em vào học bạ
Bây giờ em đang rất lo lắng,sợ nó sẽ ảnh hưởng tới việc thi đại học sau này do em đang học cấp 3
Một số bạn kêu rằng em hãy xé tờ giấy đó đi nhưng e k dám bởi k biết nếu xé thì cô cn sẽ làm gì
Giờ em đang rất hối hận rồi,mong mn đừng gạch đá mà hãy giúp em với :'((
 
@@
Thứ nhất: ai cũng phải mắc sai sót nhưng người ta sẽ không tha thứ cho mình lần thứ 2. Vi phạm 1 lần nếu thành tâm nhận lỗi chắc chắn em sẽ có cơ hội. Đằng này đã quay bài là sai rồi mà còn tính sẽ xé tờ giấy cô cn dán nữa thì tội càng chất chồng. Lúc đó em sẽ không có lối thoát nữa đâu, bởi giấu giếm cỡ nào cũng có ngày lòi ra. Tuyệt đối đừng nên nghe lời mấy đứa bạn em, đó là xúi dại.
Thứ hai: thử cách lập công chuộc tội xem. Cô cn là người dán lên học bạ, thì cô cũng có thể gỡ xuống cho em. Ăn thua là em làm thế nào thuyết phục cô. Ráng học thật chăm, đặc biệt là cái môn mà em quay bài. Các hoạt động có lợi cho lớp cho trường, em hãy chủ động nhận làm để ghi điểm trước mặt cô và các thầy cô khác. Thầy cô như cha mẹ thứ 2 của mình, nếu em chân thành, thầy cô sẽ không làm khó em, đó là sự thật. Tui khuyên chân thành là đừng chơi cách lấy vật chất để thuyết phục cô nhé. Xung quanh em có người thương thì có kẻ ghét. Những kẻ ghét em sẽ gây rắc rối cho em nếu em đi theo cách đó đấy. Kết cục là không bao giờ hết phiền phức được. Thời gian quý báu để dành cho việc học và đi làm những việc có ý nghĩa chứ đừng dùng để suy nghĩ cách đối phó với thầy cô và các bạn.
Thứ ba: tui là người từng chứng kiến bạn tui quay bài và kết cục của nó khi nó chọn cách lấp liếm đến cùng. Nó đã rớt đại học vì không thể tập trung vào việc luyện thi được cho dù thầy cô đã không trở ngại gì trong việc xét duyệt hồ sơ thi đại học của nó. Rồi bạn bè cũng không thân thiết với nó nữa. Nó cứ cố giấu giếm như thế thì biết nó sẽ lừa mình lúc nào, lũ bạn như tui sẽ nghĩ như vậy đó.

Hi vọng em hiểu điều tui muốn chia sẻ, chỉ mong em vượt qua được khó khăn theo cách đúng đắn. :p
 
Sự thật là mình nghĩ cô giáo bạn dọa để lần sau chừa thôi :D việc coi phao ko quá nghiêm trọng đến mức dán vào học bạ đâu :D
 
Cô cn chỉ dọa bạn thôi, k có bà cô nào rảnh rỗi mà ở đó dán tài liệu vào học bạ of bạn đâu. Vả lại thầy cô dù có khó đến dường nào đều tạo đk tốt cho hs of mình . Tốt nhất là nên xin lỗi cô đi.
 
@drain1266 , mình nghĩ bạn nên ngoan ngoan giữ lại tờ tài liệu đó, lúc nào đưa cho cô thì xin lỗi cô luôn. HS ngoan và biết nhận lỗi thì cô sẽ thương lắm ^^
 
Chưa nghe có vụ dán tài liệu vào học bạ! Mà chỉ cần hạnh kiểm TB là được TN cấp 3 và được thi ĐH rồi. Nhiều đứa cấp 3 quậy tung trời mà đỗ ĐH bình thường ấy thôi . Còn nếu lo sau này đi làm người ta xem xét lý lịch thì chỉ khi nào có nguyện vọng làm trong cơ uqan nhà nước , CA , quân đội mới rà soát kỹ mấy vụ này chứ làm những việc khác chả mấy ai quan tâm mấy vụ vầy cả . Yên tâm học và thi đi em
 
Không sao đâu, không cô giáo nào lại chỉ vì học sinh quay cóp trong giờ kiểm tra lại dán tờ tài liệu vào họp bạ cả. Đó chỉ là hình thức cô muốn răn đe học sinh tuyệt đối không gian lận trong giờ kiểm tra mà thôi. Còn việc dán tờ tài liệu thì không được phép nhé, không ai được dán gì vào học bạ cả. Chỉ có xét hạnh kiểm chung và nhận xét về học sinh có ý thức hay không mà thôi.

Xét về khía cạnh chung, tôi nghĩ chắc chắn là đa số các học sinh không ai là không biết quay bài. Đúng là quay bài là sai, vậy nhưng nếu bạn thực sự không học một chút nào mà chỉ dựa vào phao thôi thì càng sai lầm, đó không phải là kiến thức thật của mình bồi đắp nên. Cô giáo nói vậy là còn quan tâm về việc học hành của bạn tương lai sau này, nếu không quan tâm, cô sẽ phớt lờ để mặc bạn tiếp tục ngã vào.

Còn đã cấp 3 rồi, suy nghĩ cũng nên trưởng thành và chín chắn hơn, đừng vì một phút xúi giục của bạn bè mà để hối hận suốt 3 năm cấp 3 của mình. Bạn nên biết rằng, lời xúi giục đó không tốt chút nào đâu. Thái độ không dám xé vì không biết cô sẽ còn làm gì thì quả thật ý thức của bạn cần cao hơn rồi. Tuy là đã không xé vậy nhưng không xé vì sợ cô sẽ làm tiếp thì hãy nên suy nghĩ lại. Đó thực chất sẽ không phải là hối hận đâu. Hãy tin tưởng vào bản thân mình và thành thật nhận lỗi với cô bằng cả sự hối hận và quyết tâm sửa sai của mình nhé.
 
bạn nên năn nỉ ngọt ngào với cô thôi, bạn làm không được thì nhờ ba mẹ đến xin đi. trong học bạ mà có chuyện như thế thì không nên
 
Hồi đi học cô giáo dọa mình cũng sợ vậy. Bây giờ đỡ nhiều rồi :D
 
Haha, cô chỉ dọa bạn vậy thôi. Nói chung từ giờ chăm chỉ phát biểu xây dựng bài, thi điểm cao một tí là ok (kiểu lấy lòng cô ấy mà). Đừng lo lắng quá!
 
Quay lại
Top