Một chiều dạo mát dòng Lam.

hondacodon

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
8/3/2011
Bài viết
751
Bến sông Lam những ngày hè mát mẻ,
Có rất nhiều bạn trẻ đến nơi đây.
Hóng gió mát, tâm tình đượm men say
Của tình yêu, nồng nàn tuổi trẻ.

Ta đây tuy một mình cô lẻ
Cũng bộ hành hóng gió sông Lam.
Để tâm hồn được bình yên trở lại,
Và xua đi cái nắng cháy da.

Ngồi đón gió ngẫm ngày tháng qua,
Cũng thấy được nhiều điều được – mất.
Nhưng luôn có 1 điều duy nhất
Ta tự hào về nó lắm thay,
Dẫu cuộc đời có những đổi xoay
Vẫn vững tin bước về phía trước.

Bến Lam thuyền xuôi bè ngược
Nhưng tháng năm vẫn cứ chảy trôi
Dù cho bên đục bên trong
Thì vẫn gọi dòng Lam tha thiết.
Trong cuộc đời dẫu có nhiều khắc nghiệt
Ta vẫn bước với tình yêu tha thiết,
Yêu cuộc đời, cuộc sống xung quanh
Bởi vẫn biết sự thật dành dành:
Không ai tắm hai lần trên một sông
Không ai sống hai lần một cuộc đời.
Nên dặm lòng yêu thương tất cả!

Mỗi chiều hè thư thả bước trên đê
Giữa xung quanh bộn bề cuộc sống
Ngắm mặt trời toả ánh hoàng hôn…
Cũng có lúc bồn chồn trong dạ,
Muốn trở về kí ức xa xưa
Của ngày tháng ta còn thơ dại

Kìa đằng xa mặt trời hôn sóng…..!

Vinh, 30.04.2011
Tu_rên.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top