Một nét tính cách được đánh giá cao lại làm tăng nguy cơ tự tử

rubi_mos2002

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/10/2011
Bài viết
824
image33.jpg



Tính cầu toàn (Perfectionism) là một yếu tố nguy cơ cao trong việc tự tử hơn mọi người thường nghĩ , theo nghiên cứu mới.

Tính cầu toàn bao gồm sự chỉ trích bản thân cao, liên tục nỗ lực để đạt được các tiêu chuẩn của người khác (thường là cha mẹ hoặc thầy cô giáo) và không chắc chắn về tính hiệu quả của những hành động của một người.

Trong khi một mức độ cầu toàn nhất định là cần thiết và mang tính thích nghi, thì khi nó trở thành một sự ám ảnh, nó có thể dẫn đến một chu kỳ xấu.

Những người làm những nghề nhấn mạnh sự hoàn hảo — như các luật sư, kiến trúc sư và bác sỹ – có một nguy cơ tự tử cao hơn.

Giáo sư Gordon Flett ở đại học York University, đồng tác giả của nghiên cứu, nói:

“Tính cầu toàn là nhu cầu đạt được sự hoàn hảo hoặc tỏ ra hoàn hảo.

Những người cầu toàn là những người thành đạt cao, kiên trì, cặn kẽ, tỉ mỉ và có tổ chức.

Những người cầu toàn khác nhau trong những hành vi của họ: một số người cố che giấu những thiếu sót của họ; những người khác thì nỗ lực phóng chiếu một hình ảnh về sự hoàn hảo.

Nhưng tất cả những người cầu toàn có điểm chung ở những tiêu chuẩn cao một cách cực đoan đối với bản thân họ hoặc đối với những người khác.”

Thật không khó để nhận thấy việc đặt ra những tiêu chuẩn cao không thể làm được cho bản thân bạn đôi lúc sẽ dẫn đến những cảm xúc tiêu cực khi những tiêu chuẩn đó không đạt được.

Giáo sư Flett tiếp tục:

“Chúng tôi tổng kết từ các dữ liệu cho thấy những mối liên kết nhất quán giữa tính cầu toàn và sự tuyệt vọng và thảo luận nhu cầu về một cách tiếp cận cá nhân để nhận ra nguy cơ cao đối với những người cầu toàn.”

Nghiên cứu phát hiện thấy những người cảm nhận áp lực xã hội mạnh mẽ phải đạt được sự hoàn hảo thì có nguy cơ trải qua những ý nghĩ tự tử gia tăng (Flett et al., 2014).

Đồng thời, những người cầu toàn giỏi che giấu những cảm xúc đó với người khác – sau tất cả, nó sẽ mâu thuẫn với con người cầu toàn của họ khi thú nhận về những ý nghĩ tự tử.

Những người cầu toàn thích duy trì một mặt nạ điềm tĩnh không thể bị tổn thương trước người khác, dù những suy nghĩ và cảm xúc bên trong họ là bất kì thứ gì ngoại trừ sự bình tâm.

Giáo sư Flett nói tiếp:

“Họ cũng có xu hướng trải nghiệm sự tuyệt vọng, nỗi đau tâm lý, stress trong cuộc sống, khái quát hoá quá mức, và một kiểu cầu toàn cảm xúc đã hạn chế sự sẵn sàng tiết lộ về những thôi thúc và ý định tự tử.”

Thật trớ trêu, nếu họ quyết định tự tử, thì tính cầu toàn của họ có thể dẫn đến những kế hoạch tự tử rất cẩn thận, chính xác và hoàn hảo.
* 10 dấu hiệu cho thấy bạn là người cầu toàn

Giáo sư Flett đưa ra những dấu hiệu lộ tẩy của tính cầu toàn:

Bạn không thể dừng nghĩ về một sai lầm mà bạn đã mắc phải.

Bạn có tính cạnh tranh mạnh và bạn không thể chịu được chuyện làm kém hơn những người khác.

Bạn muốn làm việc gì đó “đúng hoàn toàn” hoặc không làm gì cả.

Bạn đòi hỏi sự hoàn hảo từ người khác.

Bạn sẽ không xin giúp đỡ nếu việc xin giúp đỡ có thể bị xem là một điểm yếu hoặc sự thiếu sót.

Bạn sẽ kiên trì với một công việc rất lâu sau khi những người khác đã từ bỏ.

Bạn là người phát hiện lỗi, phải chỉnh sửa người khác khi họ sai.

Bạn ý thức cao về những yêu cầu và kỳ vọng của người khác.

Bạn rất tự ý thức về việc mắc lỗi trước người khác.

* Bạn phát hiện ra sai sót trong tiêu đề của danh sách này.



Nguồn
https://www.spring.org.uk/2014/09/a...-that-sadly-increases-the-risk-of-suicide.php
 
đã từng diện kiến vài phần tử cầu toàn, nó thế này:
bản thân mình chưa có gì hay ho cả mà lúc nào cũng xăm xoi người khác, yêu cầu đủ thứ phẩm giá từ bạn bè/người yêu..., thấy cái gì/ai cũng chê được, như kiểu chỉ mình mình là chuẩn mực...
không hiểu sao càng ngày cái thể loại này càng nhiều, nhu cầu hoàn hảo ai chẳng có nhưng cứ thích tỏ ra kiêu ngạo khác người mới thích cơ, mình không ghét bỏ gì nhưng gặp là chuẩn bị sẵn lời chào.
Ngoài ra, mình thấy hội người này có điểm quá tự mãn về bản thân, họ khó tự tử lắm :))
 
Newsun
Uhm, bạn đừng chỉ trích bản thân vì bạn là người cầu toàn nhé. Tính cầu toàn phải đem lại những lợi ích gì đó cho bạn thì bạn mới duy trì nó.
 
Ngày xưa mình cầu toàn lắm, bây giờ đỡ nhiều rồi =))
 
rubi_mos2002 Mình không chỉ trích, nhưng quả đúng như bài viết phân tích, những việc đã làm thì phải làm cho hoàn thiện, còn không thà không làm để đó, cái này giúp mình có thể tạo ra những sản phẩm có chất lượng hơn hẳn nhưng đôi khi lại khiến công việc ngưng trệ, mà việc gì chưa làm được thì nó cứ xoay vòng vòng trong đầu.
 
mình cũng cầu toàn, nhưng biết điểm dừng, thường chỉ yêu cầu cao bản thân :D
 
Mình cũng có tính cầu toàn, nhưng chưa tới mức tự mãn và đòi hỏi sự hoàn hảo ở người khác.
Chỉ là quá khắt khe với bản thân và công việc để cho 1 kết quả tốt nhất ==
Nhưng đôi khi cũng làm bản thân hơi mệt mỏi vì phải suy nghĩ quá nhiều.
 
Newsun tính cầu toàn của anh nó chỉ là một phần rất nhỏ, chưa kinh dị bằng một số người. Có những người chỉ cần 1 đồ vật trong nhà hay bất cứ thứ gì họ vừa quét mắt qua mà bị méo, bị xê dịch dù chị là 1mm thì họ cũng nổi khùng, khó chịu, và phải chỉnh sửa nó lại thật ngay ngắn.
 
sherry2111 chắc em chỉ khó chịu với đồ vật của em thôi, còn có mấy người thì khó chịu với tất cả :D
 
nhipcautre0904 Ukm, của anh thì chắc là không gây tổn hại đến ai, chỉ có tác động với bản thân thôi :p
 
nhipcautre0904 đúng rồi đó chị, mỗi lần thấy đồ của mình bị ai đó xê dịch là thấy khó chịu ngay
 
đời vẫn đẹp sao tình người vẫn đẹp sao.:KSV@09: Ngại gì mà chết kakaka ai ghét mình mình trả thù " quân tử trả thù mười năm chưa muộn, nữ nhi trả thù sắc dụ xuất chiêu''...:KSV@07:
 
×
Quay lại
Top