Một số lí do khiến độc giả ghét Conan !

Sau màn tỏ tình lãng nhách ( 1 câu duy nhất ) với Ran của Shinichi thì bác tác giả quên luôn cặp này. Không thấy có tiến triển nào về tình yêu của Shinran. Để ý một chút sẽ thấy mấy tập sau bác ấy toàn ghép cho Conan và Ai thành ra 1 cặp nhí mà không nhỏ nữa. Đọc truyện 10 năm, em quên luôn nữ chính của truyện.
 
isabellecang Mình nghĩ bạn có lí lẽ của bạn , tác giả lí lẽ của ông ấy . Tỏ tình mà sến sẩm như phìm Hàn , đây là truyện trinh thám từ bao giờ mà thành truyện tình yêu . Dư vị từ Shinran có thể là lớn nhưng mình nghĩ tác giả sẽ cho đất diễn của các cặp khác Về sau mình có thấy Conan Ai được ghép cặp đâu , thậm chí ngày càng thấy xa hơn , Haibara có vẻ gần với một người khác hơn , nếu để tình cảm shinran tiến triển quá nhanh thì còn gì là truyện ? Mình nghĩ lời đáp từ Ran sẽ ở chương cuối truyện . Kì thực bạn quên mất nữ chính có thể là lẽ dĩ nhiên thôi vì đã tạo ra một Ran trong sáng , rực rỡ như đóa hoa dưới nắng tác giả còn ra Haibara như một hình ảnh phản chiếu ngược lại của Ran - đóa hoa nở giữa ngày giông . Những bông hoa nở sau cơn giông thường tạo nhiều cảm tình từ sự mạnh mẽ hơn hẳn bông hoa dưới nắng vì nó chút gì đó kiến cường nhưng không có nghĩa là bông hoa dưới nắng không còn tồn tại , không có nghĩa là Ran đi vào lãng quên
 
isabellecang Bạn chỉ đọc chứ bạn không ngấm thì quên là đúng rồi :/
Conan là manga trinh thám chứ ko phải truyện tiểu thuyết ba xu cho bạn ngồi đó mà ghép với chả cặp đâu -_-
 
Ngay từ đầu hình mẫu nhân vật đã không được đẹp so với các truyện tranh khác vì có thể tác giả Aoyama Gosho vẽ không được đẹp , đây là thứ gây phản cảm đầu tiên.
Thì tác giả cũng phải lên tay dần chứ =)) Còn hơn mấy tập đặc biệt để người khác vẽ cho =))

Thứ hai là bộ truyện khá dài (tính đến bây giờ là đã hơn 80 tập) nên có thể nhiều độc giả không thể đợi được mà bỏ giữa chừng.
Nói thật thì tớ toàn gặp người ta bỏ đọc vì dài chứ chả thấy ai ghét vì dài cả :))

Có nhiềun người đã đọc Conan rất lâu nhưng qua nhiều năm Shinichi vẫn trong hình dáng đội lốt conan và điều đấy khiến cho Ran và Shinichi mãi không đến với nhau được .
Thôi cái này thì mang tính chủ quan quá tớ không bàn :)) Chắc đây là lý do của một số fan ShinRan :)) Chứ truyện mang thể loại Trinh thám thì có khi đến cuối còn die hết ý chứ đến với yêu cái gì :))

Trong conan có thể là trong đấy là năm 19ss nhưng đồ có vẻ hiện đại hơn chúng ta bây giờ rất nhiều, khiến bộ truyện có thể không thực tế .
Tớ thấy là đồ trong truyện thay đổi cùng dòng thời gian =)), với lại là theo cuộc sống bên Nhật, ở đó hiện đại trước và hiện đại hơn mình ở nhiều cái mà :))

Về ngoại hình thì lúc Conan bị teo nhỏ trong rất xấy mặt to thì người nhỏ .
Phong cách vẽ trẻ con của bác ấy đó mà :)) Mà trẻ con ngoài đời thì cũng thường đầu to so với cơ thể hơn người lớn mà :))

Truyện có khá nhiều chữ khiến độc giả thấy đau mắt.
Truyện trinh thám, chả nhẽ để độc giả hiểu bằng thần giao cách cảm à :)) Đến truyện oánh nhau oàng oàng như Naruto mà vẫn cần có những khúc nhiều chữ kinh khủng cơ mà :))

Mực trong truyện khá là đen và có thể gây ra cận thị.
Vậy thế nào là mực "không đen lắm"? :v Là nét vẽ đậm hơn so với nhiều truyện thôi chứ đâu phải do mực đen hơn :))
 
Về cái vụ mực in thì phải nói nxb kim đồng :3 Nhưng mình thấy tất cả lý do trên của bạn đều trớt quớt hết -_- Theo như mọi người đã nói trên những comment trước, Conan chán do:
_cốt truyện (khi ko có vụ hot)
_nhân vật (nhiều người xuất hiện tràn lan)
 
Theo ý kiến của Lu thì ng ta ghét Conan vì

- Cốt truyện dạo này ít kịch tính (trừ khi xuất hiện nv đáng nghi hoặc 1 vụ án quy mô lớn). Trong 1 vụ án thường thì sẽ có 3 nghi phạm và được Conan phá án trong 3 chap (k tính mấy vụ lớn). Cộng thêm việc kéo dài nên độc giả đâm ra nản => ghét.

- Thứ 2 lu nghĩ là do nhân vật. Hiện nay nv được yêu thích nhất DC là Ai Haibara. Trong khi đó Ran Mouri lại lọt top nhân vật chính bị ghét nhất => nhiều ng chỉ xem Dc để theo dõi Ai thôi.
Lu nói chuẩn :D
Tóm lại 2 ý đó, mn có bổ sung hay gạch đá gì cứ tự nhiên nhé.
 
Tại sao lại đào mộ cái topic củ chuối này lên làm cái chi vậy 凸(¬‿¬)凸
 
Gớm các bác cứ vẽ ra lí do. EM ghiền connan từ bé không thấy chê điểm nào. Yêu rồi nên yêu luôn cả tật xấu :v
 
Truyện đang trở nên rất nhàm chán vì bác GA đang định tạo ra một THIÊN BIÊN TRUYỆN VỀ TÌNH YÊU TỪ THỜI THƠ ẤU. Đếm xem có bao nhiêu cặp như thế nhé:
bà Eri và ông Mori => Li dị
Kazuha và Hattori
Shinichi và Ran
ông Agasa và bà Fusae
cô giáo Kobayashi và cảnh sát Shiratori
cảnh sát Chiba và cảnh sát Miike Naeko
Nhớ được bao nhiêu đó thôi, không biết còn cặp nào nữa không ?!
 
isabellecang thì bình thường mà Đọc truyện trinh thám hay tình yêu
 
ý mình là nó rất một màu
 
Theo mình thì truyện cũng dài quá . Chờ mãi chưa thấy tập cuối :'(
=> Nhưng mà đó không phải lý do để ghét Conan
Truyện thì Conan teo nhỏ hoài , hiếm lắm mới thấy xuất hiện Shin thì cũng hơi hơi
Chứ mà mình không đồng ý những lý do trên để mọi người ghét Conan
Vậy nhé :))) Đừng ném đá mình chỉ nói theo ý mình thôi :)))))))))
 
Bây giờ vẫn có người nhầm lẫn fanfiction với DC, bác #Aoyama khổ thân bác.
 
Có lẽ hai nhân vật khiến mình khó chịu nhất là Ran và Jodie
+Ran tuy tốt bụng, hiền lành nhưng cô ấy thì không thông minh, có vài lần cô ấy phá án nhưng 99% là nhờ vào Shinichi và cũng có lần cô ấy cản trở cảnh sát. Cô gái ưa bạo lực và hay khóc lóc.
+Jodie thì OMG ! Cô ấy quên hẳn mối thù Ver giết cha mẹ của mình, mấy tập sau này cô ấy chỉ toàn nghĩ tới Akai. Lúc gặp lại tình yêu thì nức nở hệt như nhân vật trong truyện ngôn tình. Hình tượng FBI tài năng trong lòng người đọc hoàn toàn biến mất
BÁC ĐANG LÀM GÌ THẾ BÁC GA ???
 
Ghét thì ko ghét mà thấy quá chán vì nhiều lí do, thứ 1 vụ án bao nhiêu năm vẫn thế, cũng chỉ quanh đi quanh lại 3 tình nghi, nhiều vụ tình tiết giết người thấy nhảm, ko còn hấp dẫn hồi hộp như cách ông viết cách đây 2 chục năm, về tình cảm trong truyện thì 1 màu, mô tip nhân vật đa phần thì tẻ nhạt, cứ ai đẹp trai dĩ nhiên là người tốt, còn cái tổ chức quốc tế xã hội đen chỉ là những người ngớ ngẩn. Bác Aoyama đang cố gắng níu kéo cái tác phẩm lớn nhất của mình nhưng bác có biết chính bác đang huỷ hoại tác phẩm này. Đã đến lúc kết thúc rồi bác ơi?
 
isabellecang tác giả tạo ra nhân vật có cái riêng cái đặc biệt . Nếu cứ hoàn hảo quá thì còn gì là chân thực
 
Bây giờ cũng không còn say mê Conan như nhiều năm trước, vì cứ hết vụ án này tới vụ án nọ nhưng không ai để ý Conan lúc đấy làm gì ở đâu,trong khi Mori ngủ gật,miệng không hoạt động mà phát thành tiếng. Còn Ran thì thôi vài tập đầu còn nghi ngờ,sau này khỏi luôn,chỉ có dùng karate là.được thôi. Nói chung nhân vật Ran mờ nhạt quá,fan Ran một thời mà giờ thấy càng chán, sự thông minh nhạy cảm của Ran hầu như không có.
Bây giờ coi Conan chủ yếu coi tin tổ chức áo Đen,những pha bắn súng,và ráng chờ cái kết thôi.
 
Quay lại
Top