Một thằng bệnh đã khỏi nhờ bác Tâm

doccochemgio

Banned
Tham gia
23/2/2011
Bài viết
0
Mình không còn là sinh viên,ra trường đi làm đã 3 năm rồi.Nhưng mà mình phát hiện bị bệnh Sỏi thận từ những ngày năm 2.Hồi đó cũng chỉ đi khám qua loa rồi cũng không lường được tác hại của nó.

Sau khi ra trường,những cơn đau lại càng thấm,đi khám thì đã ở mức độ nặng,viên sỏi đã 7mm.Mình đi làm,có bao nhiêu lương chỉ đổ hết vào thuốc.Thuốc tây có,thuốc nội có,thực phẩm chức năng có mà bệnh chẳng thuyên giảm.

Được một người họ hàng mách cho đi chữa bệnh bằng thuốc Nam,nói thật mình cũng không tin vào thầy lang mấy,nhưng mà đau đớn rồi thì chẳng còn nghĩ gì.

Thầy Tâm là một bác già tầm 60 tuổi,đã làm bốc thuốc hơn 40 năm,thuốc tại hiệu thuốc Nhân Tâm đều là thuốc gia truyền.Mình được kê hai đơn thuốc chữa sỏi thận giá gần 800k,thấy không rẻ nhưng so với thuốc Tây trước đây mình mua thì cũng là quá mềm.Mình về sắc uống thay nước.

Qua được tháng thuốc hết,mình không cảm thấy đau đơn nhiều như trước nữa,đi khám bệnh đã thuyên giảm đi 70-80%.Mình cảm thấy yêu đời hơn và càng tin vào cam kết của ông thầy lang già "Không khỏi qua đây tôi trả lại tiền".Hiện mình vẫn đang dùng thuốc,và thấy bệnh hầu như đã hết.

Mình viết bài này vì mình nghĩ nó có ích cho nhiều người đang bị bệnh sỏi thận,thêm nữa là mình cũng muốn quảng cáo cho Thầy Tâm để trả ơn chữa bệnh cho mình.

Các bạn bị bệnh có thể gọi cho Thầy Tâm theo số: 0946504499
 
Dù sao bạn cũng rất dũng cảm khi nói mình đang quảng cáo và mục đích chính cũng là vậy. Vì thường nếu như đây là một bài bạn thực sự viết kể về tình huống thật sự của bạn để tỏ lòng cảm ơn thì bạn sẽ không nghĩ đến việc gắn link vào.
 
  • Thích
Reactions: nho
×
Quay lại
Top