Mưa rồi, lại nhớ ống cống^^

cspsk45

thành viên cực thân
Staff member
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/1/2012
Bài viết
901
Đêm, thấy mưa lành lạnh là lại nhớ món này
quê mình gọi là ống cống, có nơi gọi là bỏng ống, ống nhòm,...


KenhSinhVien-211011afamilydlbong1-d610b.jpg


cũng vừa mới được ăn xong, nhưng vì ăn hết rồi nên lại thèm, hehe
nhớ đến nó lại nhớ đến tuổi thơ, nhớ nhà, nhớ quê...


KenhSinhVien-211011afamilydlbonggao2-8db02.jpg


ngày bé cứ khoảng mùa mưa thế này là lũ trẻ con cả xóm lại rồng rắn kéo nhau đi nổ ống cống, cả làng chỉ có 1 nhà có máy nổ, nên hôm nào đẹp trời ( mưa dầm là đẹp nhất=)) ) là nhà chú ấy đông nghịt người từ sáng tới tối, có khi phải xếp hàng mấy tiếng đồng hồ ms nổ được ca gạo, may mà nhà mình quen biết chú ý nên toàn được ưu tiên nổ trước ^^


KenhSinhVien-211011afamilydlbong2-31efe.jpg


đến buổi tối hôm đó cả mấy gia đình họ hàng nhà mình lại quây quần ăn ống cống, dù cũng chẳng có gì, chỉ là vài cái bỏng thôi nhưng cũng đi gọi nhau ý ới các bác các anh chị sang nhà cháu ăn ống cống:x nhớ mà thèm... cả nhà nói chuyện rôm rả, chả mấy khi được dịp ngồi bên nhau như vậy, đổ ống cống ra 2 cái nong đặt giữa nhà hơn chục con người xúm lại vừa ăn vừa tám như pháo rang:x
rồi những lần đùa nghịch 2 chị em lấy mấy cây ống cống dài dài chơi đấu kiếm, ống cồng giòn, vỡ rơi lả tả khắp nhà, thế là lại bị mắng, bị đánh đòn nữa chứ:d nhưng mà vẫn vui, vì bây giờ có muốn vô tư đùa nghịch như vậy nữa cũng khó ^^


KenhSinhVien-211011afamilydlbonggao4-18f2a.jpg


2h đêm rồi, ko viết nữa kèo cảm xúc dạt dào mất ngủ, hehe
chúc [you] ngày mới vui vẻ và thành công nhé:x
 
Cái này ăn thích này...
Không quá ngọt....thỉnh thoảng mới ăn nên ăn là thấy ngon!
Thấy trên hình thì chắc chỉ có nguyên gạo ko.....chỗ chị còn có thêm đỗ,lạc.....gì gì đó cho thêm phần hấp dẫn....
Lâu rồi không ăn...
Chúc em ngày mới vui!
 
HIc..lâu rồi chưa ăn. TT.TT Nhớ quá
 
ẹc, mình lại hình dung ra cái ống cống ngoài đường mới chết chứ =))
giờ vẫn còn bỏng mà ;)) ở chỗ mềnh gọi bỏng thoay =))
Nhớ năm lớp 7 một nửa lớp kéo nhau đi nổ bỏng trong khi vẫn biết là muộn học , bỏng chẳng nổ được , có đứa nào nó mách lẻo với cô giáo thế là nguyên cái chỗ đi hôm đó gọi phụ huynh tới gặp =)) vào lớp cô còn phán cho câu xanh rờn " Bỏng đâu, mang cô ăn với :-@" ẹc ẹc =))=))=))
 
×
Quay lại
Top