Mưa rơi trên nóc

red dust

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/12/2011
Bài viết
2.998
Đồng hồ đã điểm 12h. Dãy nhà im ỉm, đâu đó vẳng vài tiếng chó sủa và tiếng xe máy vụt qua rồi mất hút. Mọi người đã ngủ cả, duy chỉ có Hương là còn thức.

Hương nằm thao thức trên tầng áp mái. Trời se lạnh nhưng em vẫn mở quạt để xua muỗi, cái mền mỏng không đủ chống chọi lại đêm nay. Bé Liên vẫn say ngủ ở tầng gác dưới, nó không hay biết là trời đã mưa. Hương lặng nghe tiếng mưa hối hả trên nóc như thể ông trời đang trút mọi phiền muộn lên nóc nhà em. Sáng nay đi học, cô Trang đã nhắc chuyện học phí. Hương nghĩ mà chạnh lòng. Mẹ mới khỏi bệnh đã lao đi làm, Hương chẳng có can đảm để xin. Một viễn cảnh về cái tương lai mờ mịt lỡ mai sau em phải nghỉ học hiện ra. Hương rùng mình, rúc sâu vào chăn. Bất giác má em nóng hổi, khóe mắt cay cay. Hương sợ hình ảnh đó, sợ phải bon chen với đời và làm gánh nặng cho mẹ. Từ ngày ba mất, mẹ phải chăm cho 2 chị em ăn học, Hương là chị cả và đang học lớp 10.

Mưa vẫn xối xả, ào ào ập xuống. Hương trở mình tìm giấc ngủ. Bao bộn bề lo toan ùa cả về. Chiều nay, nghe tiếng lon chạm vào đáy lu gạo, Hương giật mình. Mẹ chỉ để lại 100 ngàn cho 2 chị em tiêu xài trong một tuần, Hương đã đóng tiền đề cương và đi chợ hết 80 ngàn, mà hôm nay chỉ mới thứ 4 dù em đã nhịn cả ăn sáng. Mấy ngày tiếp theo tính sao đây? Hay là mượn tiền bà ngoại? Hương muốn xua làn suy nghĩ đó đi để chìm vào giấc ngủ. Em nhắm chặt mắt lại và trùm mền kín đầu, cố ép mình quên đi.

Trong mơ, Hương thấy bé Liên đang kêu đói, cô Trang dọa sẽ đuổi học em và mẹ với gánh hàng thì cứ xa mãi. Hương cố chạy theo nhưng không đuổi kịp. Rồi có nhiều cánh tay nắm lấy chân em, kéo em xuống một vũng bùn đen nhơ nhớp. Hương choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa trên mặt. Đã 3h sáng, trời vẫn còn mưa. Em quệt mồ hôi và lại nằm thao thức. Hương sợ sẽ gặp cơn ác mộng đó lần nữa. Đêm tối đang xâm chiếm lấy tâm hồn nhỏ bé của em, và em khóc. Bao cảm xúc dồn nén lại chợt trào ra. Hương cố nén nấc không ra tiếng để bé Liên ngủ. Nước mắt rơi lấm tấm trên gối dù em đã lấy tay lau. Hương thèm có ba ở đây, ba sẽ chỉ cho Hương biết phải làm gì. Em sẽ ngồi trong lòng ba, nghe ba an ủi và nói: Mọi chuyện sẽ ổn thôi con gái à! Tiếng đồng hồ tich-tac, tiếng vù vù của cánh quạt vẫn cứ thay phiên nhau đều đặn...

Cứ thế, nước mắt em khẽ rơi rồi khẽ khô. Không biết Hương đã ngủ từ bao giờ, chỉ khi nghe tiếng gà gáy thì tỉnh dậy th.ì đã 5h30. Trời vẫn còn xanh đen nhưng đang nhanh chóng chuyển sang sáng trắng. Hương cầm cái cặp và leo xuống dưới nhà để chuẩn bị đi học. Hôm nay lại có tiết của cô Trang. Thôi! Chuyện gì tới cũng phải tới! Hương nhẹ nhàng mở cái chốt cửa và ra hiên ngồi. Sáng sớm se lạnh và trong lành quá! Không bụi bặm, ồn ào như mọi khi. Phải chi mình được sống ở quê thay vì thành phố thì tốt biết mấy! Tiền học phí cũng rẻ hơn nữa. Hương thả mình theo dòng suy nghĩ vu vơ tới khi Mặt Trời ló dạng, nắng sớm chiếu lên tóc em. Một ngày mới lại bắt đầu rồi!
 
KHóc rồi nì. :((
Quá hay
 
bà chằn này lâu rồi mới tái xuất giang hồ nhỉ?
có song kiếm hợp bích nữa k thì bảo? :))
 
bà chằn này lâu rồi mới tái xuất giang hồ nhỉ?
có song kiếm hợp bích nữa k thì bảo? :))
cái con mụ này là ai đây :-j đổi tên lẫn họ lun rùi ai mà bik
 
×
Quay lại
Top