My bike

báo đời

Thành viên
Tham gia
23/12/2011
Bài viết
3
:KSV@01:tôi bít đi xe năm lớp 3, tôi có xe "chung" năm lớp 6 và tôi có xe "riêng" năm tôi học lớp 9 cho tới bi giờ, chiếc xe đạp đó đã "tòn ten" với tôi trong suốt 1 năm THCS, 3 năm THPT, và tính tới thời điểm bi giờ là 1,5 CĐ và "sẽ" hơn thế nữa. Nó là người bạn tốt nhất của tôi, nắng cùng chịu nóng, mưa cùng chịu ướt, (không giống như con người), té cùng nhau, tôi bị bầm, bị xưng, nó bị trầy, bị xướt, thế nhưng... khi lạnh tôi thì có chăn nó chả có gì, khi đau thì tôi có thuốc nó cũng chả có gì, trải qua biết bao nhiêu là đau đớn nhưng nó vẫn không xa rời tôi, tôi yêu bạn - người bạn tốt nhất của tôi!!!Đi xe đạp có nhiều lợi ích lắm nghen, nổi trội nhất là, với bản thân thì khỏe, với xã hội thì góp phần bảo vệ môi trường "xanh - sạch - đẹp":KSV@12:
 
Nói mới nhớ. Xe đạp mình hỏng lâu rồi mà mình chưa đi sửa. Tý đi sửa luôn.... :KSV@09:
 
xe đạp của bạn có ý nghĩa đối với bạn như thế sao bạn viết này mà vô cảm và nhạt nhẻo thế
 
chào các bạn mình là nhím
sv itc mình tham gia topic này hi vọng sẽ đc đồng hành cùng các bạn trong những chuyến đi hành động vì môi trừỏng
 
Đi xe đạp cũng có cái hay, nhất là đèo bạn gái đi dạo phố. hì vừa bảo vệ môi trường, vừa lãng mạn :KSV@05::KSV@19:
 
Nhắc đến xe đạp nhớ chiếc xe của mình quá, bố mẹ bán xừ chiếc xe đạp của mình vì nó...........hoooỏng jui!
Bao kỉ niệm đang ào ào ùa về:KSV@18::KSV@17::KSV@16:
 
×
Quay lại
Top