KD và những câu chuyện

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
28/7/2016

Trời hôm nay nắng nhẹ, dễ chịu, cái dễ chịu đó lại mê hoặc con người đưa ta vào giấc ngủ và kết quả là…dậy muộn ._. Tuy không phải là lần đầu nhưng vẫn nên bỏ thói quen đó thì hơn.

...

Sáng nay, có một chút vấn đề về sức khỏe, Không ổn tí nào, cảm giác như không cần tận thế cũng chết... Nhưng bây giờ thì có vẻ ổn hơn rồi, nhưng không biết ngày mai có ổn không? Ổn hay không cũng không quan trọng nữa, điều quan trọng là ngày mai là ngày tận thế kìa. Không biết là thật hay giả nhưng vẫn mong nó là thật. Áp lực quá nhiều, đặc biệt là cho năm học sắp tới…cảm giác như mình sẽ không vượt qua nó được và lại mắc phải lỗi lầm trong năm vừa rồi…Mệt mỏi thật. Có như vậy mình mới trưởng thành được...

Mình hình như đang có vấn đề về tâm lí. Lúc chiều làm vài bài test thì…kết quả là…tâm lí không ổn định, mình có vấn đề thật rồi. Dạo này suy nghĩ nhiều quá, chuyện lớn nhỏ gì cũng nghĩ được hết, có nên tập thiền định không nhỉ? Chắc không đâu, vì rồi giai đoạn này cũng sẽ qua thôi mà... Tuổi đang lớn nên nó vậy thôi, chắc không sao đâu. Chỉ cần bớt nghĩ lại cho đầu óc thoáng hơn 1 tí, suy nghĩ đơn giản 1 tí là được rồi. Cũng không nên hành hạ bản thân quá.



Cứ tối lại là mình lại bị dở người, nói chuyện linh tinh. Nói gì cũng không biết mà cũng không hiểu luôn. Mình đi mè nheo nhiều người quá rồi... thật tội lỗi...

Chúc ngủ ngon.
 
Hiệu chỉnh:
29/7/2016

Hôm nay khá vui, tâm trạng khá tốt, mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Nhưng vẫn có một điều thắc mắc đó là hôm nay đâu phải tận thế ._. Cơ mà bây giờ đang mưa, có khi nào mình đang ngủ thì bị cuốn trôi đi không nhể?...Bỏ đi, thật là hoang đường.

...

Có vẻ như mình đã quên một điều gì đó quan trọng. Phải rồi, chính là nó. Dường như mình đã quen với việc không có nó rồi.

"Nhớ nó không?"

"Không hẳn là không, nhưng nhiều hơn ta tưởng!"

...

Tối nay tâm trạng tốt hơn tối qua, việc lảm nhảm cũng ít dần nhưng vẫn không hẳn là hết. Điên ghê. Có lẽ vì việc lảm nhảm đó mình đã khiến người khác bực mình rồi ._. Nên dừng trò chơi tại đây, lúc khác sẽ bắt đầu lại.

...

Ngủ ngon.
 
Hiệu chỉnh:
30/7/2016
"Sáng nắng, chiều mưa, tối sương mù!"

Sáng nay, nắng đẹp, tâm trạng tốt hẳn...nhưng mình vẫn không thể giữ nó lâu dài...Phải rồi, ngày mai nó sẽ về. Nhưng mình...lại vừa buồn vừa vui, sao thế này? Chẳng phải đã rất mong nó trở về hay sao? Thật không hiểu nổi mà...

...

"Có phải em phiền phức lắm không?"

...

Không thể kiểm soát được tâm trạng, mình lại thế rồi. Cứ mỗi giây trôi qua là tâm trạng lại thay đổi. Mình không thể suy nghĩ tích cực hơn sao? Chả lẽ...lại phải dùng cách đó thật? Không. Mình không muốn...phải có cách nào khác chứ. Có lẽ... cứ để đó. Rồi sẽ ổn thôi.

...
Ngủ ngon!
 
Hiệu chỉnh:
31/7/2016

Mệt mỏi lắm, không thiết gì nữa hết, chỉ muốn chết thôi >< Cuộc sống này vốn không bao giờ theo ý muốn của mình. Con người chỉ vì mãi mê theo đuổi những thú vui nhất thời mà đánh mất bản chất thật của họ. Thế giới này, chẳng có gì là mãi mãi đâu, sống được ngày nào hay ngày đó. Cũng chẳng ai rảnh mà sống hộ người khác. Cho nên, cứ sống thật với chính bản thân mình đi, làm những gì mình thích kẻo sau này hối hận không kịp. Vì không thể nhận ra điều này sớm hơn, dần dần tôi cũng thay đổi rồi. Không còn là con bé ngây thơ, ngốc nghếch hay cười của ngày nào nữa. Nên bây giờ, tôi phải đi tìm tôi của ngày trước. Tôi cần lắm, cần bản thân tôi lúc ấy lắm. Vậy nên, xin các người, để tôi yên đi. Đừng kéo tôi vào thú vui của mấy người nữa. Tôi muốn là chính tôi chứ không phải là thứ phục vụ cho cảm xúc của mấy người. Đừng làm phiền nhau nữa! Tôi là vậy, cảm thấy chơi được thì chơi, còn không thì tránh xa ra, haaa. Đừng có sáp vào rồi cảm thấy không chơi được thì đi nói xấu nhau này nọ. Không ai hoàn hảo cho nên cũng đừng bắt tôi hoàn hảo để diễn theo ý của mấy người! Tui mệt lắm rồiiiiiiiii
 
Hiệu chỉnh:
1/8/2016
"Một ngày ảm đạm, pha chút nước mắt có thể làm nó trở nên tươi đẹp hơn?"

Nó đã về được 2 ngày rồi, tình hình vẫn không tốt hơn là mấy. Vẫn như mọi ngày, vẫn phải chịu đựng cảm xúc đau đớn, tuyệt vọng, dày vò, cứ tưởng có nó mọi việc sẽ lắng xuống phần nào, nhưng không... Giá như, chưa nhận ra sự thật này. Nhưng...cũng nhận ra thôi. Vấn đề nằm ở thời gian, sớm hay muộn thì cũng vậy. Chi bằng, cố chịu đựng thêm chút nữa...mọi việc rồi sẽ ổn. Sẽ ổn mà.
 
Hiệu chỉnh:
2/8/2016
"Chắc khi tôi cười rất xấu, nên cả thế giới không ai muốn tôi vui"

Niềm vui, tui cũng có, nhưng nó mong manh lắm. Niềm vui của tui, nó đơn giản, nhưng không tồn tại được bao lâu. Người tui yêu thương nhất, cũng là người khiến tôi khóc nhiều nhất và cũng là người phá vỡ hạnh phúc, niềm vui của tôi nhiều nhất. Sự thật đó, tôi không muốn phủ nhận...Nhưng nó vẫn là sự thật phải chấp nhận. Đối diện với nó? Không thể...

...


Tối nay có phát live trực tiếp "Chúng ta không thuộc về nhau" của Tùng. Chỉ cần thấy ổng là tim đập loạn xạ luôn rồi. Thả thính từ mấy tháng trước mà bây giờ ổng mới ra mắt. Cũng muốn trách ổng lắm cơ mà cái bài hát nó hay quá nên đành gác mọi chuyện lại vậy. Với lại mình cũng đâu có cái quyền đó cơ chứ *cười*.

...

Hôm nay, buồn có, vui có, khóc cũng có,...tâm trạng đủ các kiểu. Méo hiểu sao nó lại như thế nữa. Mệt mỏi lắm, muốn buông xuôi tất cả nhưng...liệu buông rồi, có ổn không? Đời còn dài, sống cho thõa mãn đam mê. Bây giờ không vui, tương lai sẽ có người làm tôi vui. Ráng đợi vậy!

Người làm tôi khóc tôi sẽ ghi nhớ, sau này người đó sẽ nhận lại gấp đôi. Không phân biệt tình huống. Tất cả đều phát sinh từ lòng tham, thiên vị, lợi dụng, v.v.. của con người mà ra. Vậy nên, tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ ai... Nhất định.
 
Hiệu chỉnh:
3/8/2016

Ngày hôm nay quả là một ngày an lành ^^ Tâm trạng cũng khá hơn rất nhiều, giá mà ngày cũng thế thì tốt! Cũng nên gạt mọi thứ qua thôi, sắp vào học rồi. Tập quen với mọi thứ sớm thì tốt hơn.

Nhanh thật. Mới đó mà đã qua 3 tháng hè. Vẫn muốn đi học lại hơn, ở nhà...không khí ngột ngạt lắm...

...

"Chúng ta không thuộc về nhau"

...
@Pánh Pì Pọt Cảm ơn ss rất nhiều! Lời khuyên của ss em sẽ ghi nhớ.
 
Hiệu chỉnh:
4/8/2016

Hôm nay vui, bởi vì không bị ràng buộc bởi nhiều thứ. Buồn vì cũng chẳng biết tại sao. Có lẽ, đã quá quen với cảm xúc này rồi, nên đôi lúc vẫn không biết nó xuất phát từ đâu.

...

Nhiều khi cảm thấy mình giống bị tự kỷ ._. Buồn - tự an ủi, đau - tự chịu, khóc - tự lau, giống như bị tách ra khỏi thế giới. Chuyện gì cũng giữ trong lòng, có nên thử mở lòng ra một lần không nhỉ? Mà mở lòng rồi cũng có ai đón nhận mình đâu *cười*

...

Dạo này chỗ mình có nhiều việc không hay, sợ thật. Ban đêm, thích lắm chứ. Lúc đó, bản thân sẽ cảm nhận những gì đã và đang xảy ra, có những suy nghĩ mà chỉ bản thân mới biết. Nhưng nó cũng có mặt trái, nó không hoàn hảo. Đêm đáng sợ lắm.
 
Hiệu chỉnh:
Sắp đi học, cảm thấy chán kinh khủng. Chỉ cần nghĩ tới việc, 1 ngày có 2-3 môn học bài là nản. Bài ít chưa kể, bài nhiều thì...ôi thôi, dẹp luôn không học nữa. Nhưng năm nay mà thế thì chỉ chắc chắn là gặp mặt bama trên trường với tần suất cao hơn ._. Haizz, một chút mệt, giá mà thầy cô không gây áp lực cho mình. Năm nay, ráng học một tí, đầu tư vào mấy môn mình kém là được. Bớt sa đà...Việc nó tồn tại trong bao lâu mới là vấn đề...Thôi bỏ đi, cố gắng lên. Fighting!!!

...

"Nó thay đổi rồi..."
 
Hiệu chỉnh:
Nghe một câu chuyện buồn của người khác, thật không dễ. Việc mình đã trải qua không rắc rối như họ, không mệt mỏi như họ, họ đau khổ hơn mình rất nhiều...
Không, sai rồi.
Ai cũng có câu chuyện của riêng mình.
Không ai giống ai...
 
Hiệu chỉnh:
@Hải Anh Cuộc sống của mỗi người khác nhau rất nhiều, tùy vào hoàn cảnh mà người ta mới có những suy nghĩ tiêu cực hay tích cực. Không phải trẻ con bây giờ lắm tâm sự, mà là cách cư xử của con người với con người không giống với suy nghĩ của chúng. Chúng sẽ tự trưởng thành qua những suy nghĩ đó. Nếu không phải vậy, thì chúng tự bắt chước người khác thôi. Em nghĩ thế, bởi vì em cũng thế :3 Nhưng là hoàn cảnh.
 
Hết tuần...cuối tuần...ngày kia lại phải đi học :(( Chỉ cần bước vào lớp nhìn thấy bộ mặt nai tơ của nó chìa quyển vở ra nhờ chép bài là...Chỉ muốn chuyển chỗ thôi :(( Ngồi ở nơi "đất lạ" như thế không chịu nổi, áp lực kinh khủng, còn bị chiếm 1/4 bàn học nữa chứ >< Thật hết biết, ngồi với đứa mình ghét thật là :((
 
Hiệu chỉnh:
Lại cảm thấy mệt mỏi, một cảm giác đau đớn đang cố len lỏi vào tim... Đời dài, nhưng ta chỉ có một cuộc đời... Ráng sống, làm gì bản thân thích! Mệt mỏi, hãy ngủ một giấc thật dài, đừng vướng bận gì nữa. Đôi lúc bản thân cũng cần được nghỉ ngơi~~

Ưm...mình vẫn vậy nhỉ? Vẫn cái tính trẻ con, khó ưa, hay dỗi ấy, vẫn là mình của ngày nào. Người ta thì tìm cách thay đổi, mình thì dậm chân tại chỗ. Hôm nay không được, mai sẽ được, mai chưa được tương lai sẽ được, quan trọng mình có quyết tâm không và cảm thấy nó có tốt không thôi. Hầy, từ từ rồi sẽ ổn ^^ Mà...không biết sau này mình sẽ làm gì nhỉ, Mà vẫn chưa xác định được, lại còn lười đi học nữa chứ, cứ thế này thì vào đại học cũng không xong... Lo hơi xa nhỉ? Thôi bỏ đi, dù gì chả phải nghĩ thôi. Dần dần thích ứng trước sẽ tốt hơn. Sau này đỡ bất ngời...kkk

~~~
Ngủ ngon ^^
 
Hiệu chỉnh:
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
×
Quay lại
Top