Nắng, gió và nước mắt

Anayo

Thành viên
Tham gia
27/2/2017
Bài viết
2
- Alô

- ...

- Xin hỏi ai đấy ạ?

- ...

- Vậy tôi cúp máy đây!

- ...

_______________________________________________________________________________

Mùa Đông năm An học lớp 10, tức 16 tuổi, lạnh lẽo và rét buốt. Bầu trời xám xịt từ sáng cho đến chiều muộn. Những đám mây như bị nhúng vào chậu nước mưa, chúng không còn trắng như mùa thu nữa. Gió thổi lạnh run người. Những ngôi nhà đã thắp lên ánh đèn từ rất sớm, đường phố đã thắp đèn từ bao giờ!? Hàng cây bên đường khẳng khiu trông đến kỳ quái và đáng sợ. Chung cư An ở đằng xa kia. A, nó đây rồi! Tòa chung cư 22 tầng màu trắng kia rồi! Tòa nhà ở cạnh khu kí túc xá sinh viên mới xây xong cách đây 1 tháng. An chầm chậm, chầm chậm cất bước đi lặng lẽ tiến về phía tòa nhà. Cô nhấn phím thang máy, đi vào, rồi lại nhấn phím 8 - tầng nhà cô. Cô bước ra khỏi thang máy tiến về căn hộ 801A và mở khóa cửa...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

6h30 sáng, An thức giấc, ăn sáng và đến trạm xe buýt đến trường. Hôm nay lớp Ăn có nhiều chuyện bàn tán nha! Các cô gái xúm lại với nhau nói điều bí ẩn nào đó rồi cười tủm tỉm. Đến cả những cậu trai còn túm tụm lại với nhau bàn tán cái điều bí mật mà An không biết.
Chuông báo vào lớp, cô giáo đẩy cửa bước vào....

Hết chap 1
 
×
Quay lại
Top