Ném đá - Confession DC Fan Fiction

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
Ờ....rồi, lúc topic đóng là lúc ta lên tiếng....khổ ghê, mới đi có mấy tháng ==
1. Rio mong muốn, khẩn thiết, ý kiến,....thậm chí là yêu cầu: 1 cmt nghiêm túc la cmt k có sự đùa giỡn, mn có quyền sd icon nhưng hãy suy nghĩ khi nhét icon "=))" vào lời cmt nghiêm túc của mình. Nó chỉ khiến cmt của bạn bị hiểu nhầm thành k tôn trọng đối phương.
2. (Ở đây nhiều ng lớn hơn rio nên rio sẽ xưng em) e k phải dân nhà DC, e cũng giống như rất nhiều ng thích coi conan, vẽ tranh conan,....nhưng k chuyên sâu về conan. Vì vậy vấn đề au và beta == k hiểu k bàn. Nhưng xét về ng viết _ người đọc thì cái này chuyên ngành, nói được.
Ng viết khi chấp nhận đưa sản phẩm ra mắt ng đọc «=» chấp nhận bị ném đá, nhưng từ đó họ biết mình thiếu sót ở đâu để tự hoàn thiện mình (sao topic của mình chờ hoài chả thấy ai ý kiến == buồn)
Ng đọc chính là ng bạn tri âm tri kỉ của tg. Truyện mình viết dù hay hoặc dở thì chỉ có ng đọc mới có quyền đánh giá, tp càng dc sữa chữa thì càng có giá trị, mới lôi cuốn được ng đọc.

Thực sự thì trước khi vung bút sáng tác truyện e phải đắn đo 3 tháng trời, phải nghĩ đến mở đầu, nội dung, liệu motip đó có gây chán nản ng đọc hay k , cách dùng từ có gây phản cảm hay không. Phác thảo trên giấy, sửa chữa khi gõ máy, đọc lại trước khi post == vậy mà nhiều tg bây giờ viết nhanh quá, cứ "hk, hix, tiq,..." nhìn vào....cảm thấy nghề viết văn giống đi chợ mua bó rau quá...

3. E hay chính các au đều thích được nghe những lời nhận xét, càng moi móc càng tốt. Nhưng e k thích dài dòng, cùng 1 vấn đề 1 hoặc 2 ng nói là được rồi, k cần ng thứ 3,4,5,... lặp lại. Vì vậy e mong mọi người chú ý khi cmt nhận xét. Đừng lặp lại những gì ng khác đã nói mà hãy nói những thứ cua mình.
4. Em mong mn cmt nhẹ nhàng 1 tí. Nói ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu (dài quá đọc mỏi mắt, đọc 1 hồi....hết hiểu luôn ==). Đều là người trong nhà, đọc cmt cứ như tát nước vào mặt nhau, bé Lu nói 1 đằng a subeo hiểu 1 nẻo, == ng nói qua, ng nói lại, có được lợi ích gì đâu.
5. Hết ý kiến.

*ngồi xuống chờ bom rơi*
Cặm cụi ngồi đọc từng trang, nghiên ngẫm, cmt.... 2 tiếng của tui :(..
 
Close topic rồi nên chắc hem có bom nữa đâu :3
 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
×
Quay lại
Top