Nếu có một cô gái Song Ngư yêu anh....

Thảo Mộc

...Phiêu diêu tựa mây gió....
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/12/2010
Bài viết
8.337
Nguồn: https://www.deltaviet.net/bai-viet/neu-co-mot-co-gai-song-ngu-yeu-anh-.91256/


Nếu có một cô gái Song Ngư yêu anh....


19/2 --> 20/3

KSV.ME-tranquillity1.jpg


Tạo hóa đã ban ra chòm sao Song Ngư để làm thêm vị lạc cho tình yêu.


Cũng như nước, Song Ngư sẽ xoa đi bớt ...



sự ngọt lịm của Song Tử và Thủy Bình,


sự cay đắng của Thiên Yết và Bạch Dương,


sự mặn mà của Ma Kết và Nhân Mã,


sự nồng nàn của Cự Giải, Kim Ngưu và Xử Nữ,


sự chua chát của Nhân Mã và Thiên Bình


Có lẽ vì thế, đôi lúc Song Ngư phải chịu thiệt thòi vì nhịn nhục quá. Người ta bảo Song Ngư luôn là người hy sinh và chịu đựng. Lòng độ lượng của em không phải là ít, nên lợi dụng cũng không khó đâu mà.


Không phải IQ em thấp, có nghĩa là em không biết anh đang lừa dối em đâu nhé. Chỉ là em thích giữ yên cho lòng tự thanh thản. Chỉ là em muốn anh tự đến giải thích cho em hiểu.



KSV.ME-080611cung13.jpg





Em có lẽ yêu mù quáng thật, nhưng thà không thấy sự thật còn hơn nhận ra một điều phũ phàng và cam chịu. Chữ nhịn của em có lẽ rất lớn, có thể bao bọc cả đau khổ và nước mắt.


Nếu em đang nuôi một hy vọng về phía anh, hãy trả lời nhé, ngay sau khi anh biết. Hay chỉ để tín hiệu thôi, để em biết được rằng anh có cảm giác với em không đấy. Đừng để em mong mỏi đưa ước mơ đó thật xa và đầy mộng tưởng, rồi cho nó nổ tung bằng cách nắm một bàn tay khác trước mặt. Cũng đừng hành động để em hiểu sai hướng và rồi vun đắp ước mơ trong nghìn con hạc giấy.


Nếu anh chẳng yêu em. Không sao cả. Có lẽ em sẽ thiếu ngủ đấy, có lẽ em sẽ khóc nức lên, than trời thở đất, có lẽ cuốn nhật kí em sẽ tốn mất vài trang rồi. Và có lẽ, khi anh đang cười với một cô gái khác, sau lưng anh, có một cô bé Song Ngư đang dõi theo cùng hai hàng nước mắt. Mà cũng có lẽ không. Vì cô bé Song Ngư đó sẽ cười nhếch mép và bước đi hướng khác nhưng trong lòng thì tan nát, chẳng biết đi về đâu.
Còn nếu anh thực sự yêu em?


Hãy chứng tỏ cho em điều đó là chính xác. Em chẳng đủ thông minh để nhận ra tình cảm của anh khi anh mãi giấu kín. Cũng chẳng tinh tế hiểu ra, tình cảm của anh là thật lòng hay dối trá. Em chỉ biết, nếu anh bảo vệ được em, thì làm vệ sĩ cho em nhé. Chỉ thế là đủ, em không tính toán sau này anh sẽ đổi mặt ra sao.


KSV.ME-songngu.jpg





Hãy để em thấy anh là Mr.Right. Vì em mềm mỏng và dễ vỡ, em cần một bờ vai khi em lau nước mắt. Em không đòi hỏi anh phải tài xuất chúng, chỉ đủ để cốc đầu em mỗi khi em không hiểu điều gì. Em cũng chẳng cần anh phải cung phụng, chỉ cần đỡ em dậy mỗi lúc em ngã. Em chẳng thích anh phải khỏe như siêu nhân, chỉ đủ để dang tay ra khi mối nguy hiểm ở phía trước. ...


Có thể em sẽ làm giá đấy. Em có thể bảo anh chưa đủ với em, cũng có thế từ chối anh ngay lần đầu. Đừng vội bỏ cuộc nhé ! Vì nếu thật lòng yêu em, anh sẽ tiếp tục theo đuổi. Phải thế không ? Nếu anh buông tay, thì chẳng phải sau này em sẽ là người chịu thiệt sao ?


Dù có cân đo kĩ lưỡng đến thế nào, dù em có thật sự là khó cưa, nhưng sự thật là tấm lòng chân thành và sự trìu mến đã hất em ngã từ đời nào rồi. Em sẽ chẳng quan tâm nếu anh sẽ thay lòng đổi dạ (hình như khi nãy có nói rồi thì phải)


Và nếu ta thực sự yêu nhau...


Em có thể ngồi cả ngày mơ mộng về anh. Tưởng tượng chuyện mình như một cuốn phim Hàn Quốc, hay một tập anime lãng mạn. Cùng nhau làm đủ chuyện trẻ con.
Em đã nói, em chẳng thông minh, nhưng em có thể nghĩ ra nhiều cách đễ lưu kỉ niệm đẹp. Ta có thể thả bong bóng cùng điều ước lên với Chúa trời. Ta có thể thắp nến và ngồi kể chuyện ma rồi ôm nhau cười khúc khích. Em và anh sẽ xây những lâu đài cát trên bãi biển dài tít tắp. Dắt nhau đi trên cát mịn dưới hoàng hôn rực đỏ. Nụ hôn đầu sẽ ở trên đỉnh tháp Effel. ... Và cứ như thế, ngày của em trôi qua trong màu hồng.


Nếu ta có vô tình cãi nhau, đừng quát vào mặt em anh nhé. Đừng trỏ thẳng vào mặt em và nói. Cứ để em gào thét rồi ôm em lại bảo "Được rồi, khóc đi ! Khóc sẽ dễ chịu hơn mà".
Nếu anh có vô tình nặng lời, hoặc thậm chí động thủ. Có lẽ em sẽ bỏ đi lâu lắm đấy. Nhưng chỉ 2 từ "xin lỗi" anh đã làm dịu em rồi đó.
Em sẽ không hỏi anh về quá khứ, nhưng em muốn biết nó như thế nào.
.....
Thế đấy, nếu bên cạnh anh có một cô bé Song Ngư, những điều đó là có thật.

 
Quả thật là như vậy. Con gái Song ngư đem đến cho người yêu mình cảm giác thật yên bình mà không thể nói bằng lời được..Mình thuộc cung Hổ cáp^^
 
thì a đó bất hạnh r TT
song ngư rất dịu dàng nhưng cx rất nguy hiểm.
 
IQ của Song Ngư thấp lắm á:(:(:(
 
IQ của song ngư ko thâp' đâu...nhưng no' bị tình cảm tri phôi' qua' nhiều. đôi khi biết là ko nên...nhưng lại chạy theo giác quan của cảm xuc'. iêu song ngư :KSV@03:
 
mình rất hay đọc về cung.hjhj.lúc nào cũng thấy đúng gần như là 90%.like it :D
 
à, h ms để ý, cái đảo ở sau, sao giống con cá sấu ngậm mây quá vậy:-?
 
Oi giong minh wa.minh uoc co mot nguoi yeu thau hieu minh.se yeu mai ko thay doi.
 
×
Quay lại
Top