Nếu là bạn, bạn sẽ chọn mình là ai?

Ivy Nguyen

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/1/2012
Bài viết
32
1. Bạn thích người khác chờ đợi mình
2. Bạn thích chờ đợi người khác
:KSV@04:
 
mình sẽ chọn chờ đợi người khác, cảm giác đó vui hơn là bắt người ta đợi minh:)
 
Khoai nghĩ tùy từng trường hợp. Ko phải lúc nào cũng chờ đợi người khác hoặc để người khác chờ đợi mình.
 
Minh cung se cho doi nguoi khac chu minh rat so nguoi khac cho doi minh. Minh ko muon lam ton thuong bat ki ai ca:KSV@09:
 
Cần phải có sự cân bằng giữa chờ và đợi. Lí thuyết là thích chờ đợi nhưng trên thực tế thật ko dễ chịu khi chờ đợi người khác.
 
hehehehe, cuối cùng cũng có người chung chí hướng
 
Bắt tay cái nào c. Cùng chung chí hướng
>:D<>:D<>:D<>:D<>:D<>:D<>:D<>:D<>:D<>:D<>:D<>:D<
chẳng bít cái bắt tay ở chỗ nào, ôm vậy
mà thui đi ngủ đi c cũng chuẩn bị off juif
hok thì mai hok jaay được đâu, c có kinh nghiêm juif:D:D:D:D:D:D:D
 
chờ đợi là hạnh phúc ! mình cũng sợ ng khác chờ mình vậy nên mình hay tới sớm đễ đợi ng đó ! nhưng đôi khi cũng ko đễ ng ta phải đợi mình hj !
 
pạn là hình mẫu lí tưởng đó:D:D:D:D:D:D:D
 
Chờ ai cũng được nhưng phải có cái gì đó để mình quên đi rằng mình đang chờ, chứ không xíu nữa nó ra quánh nó bờm đầu vì cái tội bắt ta chờ. = =
 
không hẳn lúc nào mình cũng có thể chờ người khác, hay là để người khác chờ đợi mình. Tùy từng hoàn cảnh mà mình chờ hay là để người khác chờ ^^!
 
Em thì chọn cả 2 thứ
Để cả hai người cùng cảm nhận
 
nhok ko chờ ai và cũng ko để ai phải chờ mình hết

----------

nhưng nếu phải chọn thì mình thích đợi hơn
tg đó chơi game cũng đỡ chán hơn là phải cuống cuồng cho nhanh
để người ta đỡ phải đợi lâu
 
Mình thích người khác chờ đợi mình hơn:KSV@05:
 
×
Quay lại
Top