Nếu một ngày...

Nhã Du

Thành viên
Tham gia
30/3/2015
Bài viết
3
17-jpg.20456

(Ảnh: Internet)

Nếu một ngày ta lặng lẽ gặp nhau
Giữa mùa sang phố đông người chật chội
Ngỡ ngàng nhìn rồi cuồng chân rẽ lối
Khẽ chôn vùi bao hẹn ước xa xưa.

Nếu một ngày anh hiện hữu cùng mưa
Dưới tán ô cùng người con gái khác
Mảng trong veo như ai vừa xé toạc
Em hững hờ rồi cất bước, lạnh căm.

Nếu một ngày ta dứt bỏ tháng năm
Đã bình yên trong khung hình kí ức
Quyện vệt mây bên con đường nắng rực
Gió thổi về thời bối rối mộng mơ.

Nếu một ngày em dừng những dòng thơ
Ấp ủ đi với bao miền lạ lẫm
Chẳng còn vương chút hư vô bụi bặm
Để khoảng đời chóng vánh mảnh thương xa.

24/3/2015.
Nhã Du
 
×
Quay lại
Top