Ngắm Việt Nam đẹp dịu dàng qua những mùa hoa

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Nếu ví Việt Nam như một bức tranh thì bức tranh ấy hẳn là tràn ngập hương sắc và rực rỡ sắc màu.


Mùa xuân


Mùa xuân miền Bắc với mưa phùn, khí lạnh và hoa đào hồng tươi đã trở nên quen thuộc trong thơ ca. Vào cuối đông, đầu xuân, những vườn đào nổi tiếng lâu đời ở Tây Hồ ngập trong màu hoa đào phơn phớt hồng. Đây cũng là thời điểm các bạn trẻ sắm sửa trang phục để chụp một bộ ảnh đón Tết với hoa.


hoadao.jpg


Hoa đào thường nở trước Tết một vài ngày, sắc hồng trong làn mưa xuân báo hiệu sự sinh sôi, nảy nở

Vùng cao Tây Bắc lại đón xuân bằng màu trắng tinh khôi như tuyết của hoa mận, hoa mơ, màu hồng tím mơ mộng của hoa ban. Những loài hoa giản dị nhưng đẹp tuyệt vời này mang đến cho núi non vẻ đẹp tươi tắn, vừa e ấp, vừa sống động.


hoadao-1.jpg


Cành hoa mơ trắng báo hiệu xuân về

Trong khi đó, hoa mai lại là biểu tượng của mùa xuân phương Nam đầy nắng ấm. Tết đến, nhà nào cũng phải có một chậu mai nho nhỏ uốn những thế cát tường, an khang đặt trước cửa, đó vừa là ước mong một năm mới an lành, vừa bày tỏ niềm hân hoan khi đã qua năm cũ.


hoadao-2.jpg


Cành mai vàng - đặc trưng phong vị Tết phương Nam

Mùa hạ


Loa kèn thường nở vào tháng Tư, khi mùa hạ bắt đầu chạm ngõ. Dưới cái nắng non của mùa mới, những cành loa kèn trắng ngần như nước da con gái được đặt trên những chiếc xe đạp thô sơ, chở rong khắp phố phường Hà Nội. Người Hà Nội mùa hè hay mua hoa loa kèn về cắm, vì lúc này loa kèn mới có vẻ đẹp thuần khiết nhất, tươi tắn nhất.


hoadao-3.jpg


Vào mùa hè, những hàng hoa loa kèn thường rất dễ bắt gặp ở mọi góc phố


Hoa phượng là loại hoa đã trở thành “thương hiệu” ở thành phố cảng Hải Phòng. Trưa đi học về qua những tán phượng đỏ tươi, đàn ve sầu râm ran báo hiệu mùa thi, mùa chia tay, chợt thấy lòng ngậm ngùi khó tả. Mặc dù vậy, hoa phượng đỏ tươi và bằng lăng tím ngắt vẫn là hai loài hoa quen thuộc nhất thời cắp sách đến trường.


hoadao-4.jpg


Hoa phượng vĩ - hoa của tuổi học trò


Hoa sen nở từ đầu hạ, kéo dài đến tận cuối tháng 8 âm lịch. Đầm sen ba mùa im lìm bùn nước, chợt một ngày hè bật lên sắc hồng dịu dàng của những búp sen ngủ quên, đợi mùa hè đến mới bừng tỉnh giấc. Hoa sen có ở khắp nơi trên đất nước Việt Nam, từ Hà Nội đến Nghệ An, Đồng Tháp... Hoa sen có vẻ đẹp đầy đặn, thanh cao, thoát tục.


hoadao-5.jpg


Hoa sen đẹp thanh khiết, thoát tục, mang đến cảm giác nhẹ nhàng

Mùa thu


Mùa thu về trong mùi cốm thơm, trong cơn mưa ngâu dai dẳng, và dứt cơn mưa ấy là mùa hoa sữa về. Hoa sữa lặng lẽ gom nhựa từ những trận mưa dài rả rích, đợi cơn gió lạnh đầu tiên thổi qua là bung nở. Một sáng nào đó thức dậy, nếu bạn thấy se se lạnh và trong không gian thoảng một mùi hương nồng nàn, thì đó là dấu hiệu mùa thu đã về. Những góc phố vắng teo chỉ có gió và hoa sữa rụng lả tả đã đi vào thơ, vào họa như vậy đấy!


hoadao-6.jpg


Hoa sữa - đặc trưng của mùa thu Hà Nội


Có một loài hoa tận trên ngọn núi cao, cũng chọn mùa thu làm mùa khoe sắc. Vì vẻ đẹp này, mà tháng mười hàng năm, có hàng trăm tay máy, các đội phượt... chẳng quản ngại xa xôi mà tìm đến. Đó chính là hoa tam giác mạch. Khi hoa đồng loạt nở, các bạn không thể nhìn thấy mặt đất đâu nữa, mà chỉ thấy xung quanh mình là con đường hoa, thảm hoa, là cả cánh rừng tam giác mạch hồng rực lay lay trong gió, như đang cúi đầu chào những vị khách phương xa tới thăm.


hoa-tam-giac-mach2.jpg


Thảm hoa tam giác mạch trải dài ngút mắt
Mùa đông

Mùa đông ảm đạm và lạnh lẽo, nhưng cũng là thời điểm mà các loài hoa ưa rét chọn để khoe sắc tỏa hương. Vào mùa này, nếu thích vẻ tinh khôi, lãng mạn, bạn có thể đến thiên đường hoa cải trắng ở Mộc Châu (Sơn La). Những ruộng hoa trắng ẩn hiện trong đám sương mù tạo nên vẻ đẹp bí ẩn khó nắm bắt.

Hoặc ngay tại Hà Nội cũng nở rộ một loài hoa bé nhỏ với cái tên rất đáng yêu: cúc họa mi. Những bông cúc vừa mới cắt, còn ướt đẫm sương đêm, bó vội trong tờ giấy bóng kính hoặc thậm chí còn chẳng kịp bó, cứ để tự nhiên như thế mà đi khắp nơi theo bước chân người bán, đã tạo nên cho Hà Nội vẻ đẹp thật dịu dàng, nên thơ.


hoa-tam-giac-mach2-1.jpg


Cúc họa mi mang đến cho phố phường Hà Nội nét đẹp thanh tao


Nếu đã chán cái rét cóng buốt của mùa đông, bạn cũng có thể tìm cho mình sự ấm áp từ màu vàng rực rỡ của dã quỳ hay hoa cải. Dã quỳ mọc nhiều ở Ba Vì, Đà Lạt, nơi có khí hậu lạnh, còn hoa cải thì nở tràn khắp ven sông Hồng, sông Đuống... mang đến cho mùa đông sắc màu ấm áp và rực rỡ.


hoa-tam-giac-mach2-2.jpg


Hoa dã quỳ mùa đông nở vàng rực cao nguyên Đà Lạt, Ba Vì...

Thiên nhiên Việt Nam qua bốn mùa đều có nét đặc trưng hấp dẫn. Nếu có người hỏi “Việt Nam đẹp nhất mùa nào?”, sau khi đi thăm tất cả các loài hoa trong danh sách trên, chắc chắn bạn sẽ trả lời: “Đẹp nhất mùa hoa”.

Theo Phunutoday
 
nhìn mấy bức này là thấy tết rồi :p
ps: ... cơ mà chỉ thấy bằng mắt, ko cảm nhận bằng tâm hồn được cái xuân nó ở đâu.
 
Em đợi ai đó đăng bài như thế này lâu lắm rồi nè :3 cảm ơn anh đã đăng bài này ^^
 
tớ muốn có mấy cành đào đem về quê. Nhớ lắm miền Trung ơi
 
ở chỗ ta hoa quỳ đang nở rực =))
một biển hoa màu vàng
trong thời tiết mùa đông đặc biệt ấm áp
=_=!!! mỗi tội mùi nó chả thơm tho j =))
 
@ly quoc ý là cậu định kêu tớ đi chụp ảnh bây giờ? vào buổi tối?
 
@Siro Chanh Trời đất sao cậu thiệt thà quá vậy? Tớ chỉ nói cậu chụp...nhưng khi nào cũng được chứ ai bảo bây giờ ra đồng chụp hoa ngủ???
 
×
Quay lại
Top