Ngày ấy tôi và em - hồn nhiên tuổi học trò

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
“Tuổi ô mai giống như một cơn mưa rào, dù cho ai có bị cảm lạnh vì tắm mưa vẫn muốn được dầm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa”.

Nhật kí, ngày… tháng… năm…

25-11-201455-7762-1416909746.jpg

Tôi và em học chung khóa nhưng khác lớp. Em là cô gái có mái tóc thật đẹp, vẫn thường ngồi trên hàng ghế đá dưới sân trường. Còn tôi thường đứng ở một góc hành lang vắng, thầm lặng ngắm nhìn em từ xa. Con tim tôi rạo rực, xao xuyến.

25-11-20145-319799653-7712-1416909747.jpg

Em vẫn ngồi đó. Ngày nào cũng vậy, dưới tán cây này, tôi thấy em một mình lặng yên đọc sách. Việc làm ấy luôn khiến cho tôi suy nghĩ, là một điều cố hữu, là một thói quen hay tính cách của một người thích sự im lặng.

25-11-201418-5557-1416909748.jpg

Một chút nắng chói chang còn sót lại khiến cơn gió những ngày đầu thu có vẻ cũng hanh hao hơn hẳn. Thu nghiêng mang những hoài niệm để rồi lại giấu tất cả thật sâu vào miền ẩn ức, cũng có khi thu dịu dàng vuốt tóc em bay.“Dường như nắng đã làm má em thêm hồng Làn mây bay đã yêu tóc em trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng áo trắng em bây giờ tan trường…”.

25-11-201434-505745891-9314-1416909750.jpg

Mối tình đầu của tuổi học trò có lẽ sẽ là khó quên nhất. Nếu ai đó đã từng trải qua thứ yêu thương vụng dại này, mới thấy tình yêu thuở đó thật tuyệt vời. Một tình cảm trong sáng, ngây ngô. Nhiều khi thầm thương, trộm nhớ ai đó nhưng chưa một lần dám nói…“Thoáng thấy bóng em ngoan hiền tim anh lặng giữa phố đông người. Ngập ngừng trên môi không nói ra…”.

25-11-201440-494135295-3091-1416909751.jpg

Rồi một chiều tan trường, em vẫn ngồi đó trong khi sân trường đã vơi bóng người. Tôi quyết định ngỏ lời với em. Một cách lúng túng ngại ngùng. Tôi đã tặng em một chú gấu bông. Lúc đó tất cả đều là lần đầu tiên, lần đầu tôi ngỏ lời với em, lần đầu tim tôi nhảy loạn lên trong cái mỉm cười thân thiện nơi em và lần đầu tôi đi chung đường về với em.

25-11-201446-107981191-7085-1416909752.jpg

Từ đó tôi và em đã nói chuyện rất nhiều như những người bạn thân, nhưng với tôi em còn hơn như thế, em không trầm lặng như tôi nghĩ, ngược lại vui tươi, vô tư hòa đồng và năng động. Em đã làm cho tôi biết tự tin vào bản thân, cho tôi biết yêu thương và biết trân trọng những khoảnh khắc trong cuộc sống.

25-11-20143-26469943-4491-1416909754.jpg

“Một lần bên em hỡi nắng gió sân trường vui đùa Ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố là anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi nụ cười em cho anh ngàn mơ ước…”.

25-11-201411-3895-1416909755.jpg

Nhắc tới kỷ niệm mà không nhắc tới tuổi học trò là một sự sai sót. Nhưng nhắc tới tuổi học trò mà không nhắc tới kỷ niệm là sự vô duyên. Bởi vì, đơn giản tuổi học trò là tuổi của kỷ niệm. Những rung động đầu đời, bối rối, hồi hộp, nhớ nhung, mong chờ, một chút giận dỗi trẻ con. Những cảm xúc tinh khôi ấy có lẽ chỉ sống động và chân thực nhất trong không gian tươi mới và muôn màu của tuổi học trò.

25-11-201432-92928573-6323-1416909756.jpg


“Đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài.
Lặng thinh anh ngóng trông đã lâu.
Người ngẩn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười.
Rồi em xao xuyến chợt nghe vu vơ…”.

25-11-201438-627052555-3704-1416909757.jpg

“Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột ấy, khoảng thời gian mà mọi cậu con trai cùng thích một cô gái trong lớp, đi qua tháng ngày với những trò nghịch ngợm hoang đường không tên. Thế rồi, tuổi ô mai lặng lẽ qua đi…”.

Theo ione
 
Bài viết hay lắm. Đúng là tuổi học trò luôn là khoảng thời gian đẹp và ý nghiã nhất. [emoji92]
Đọc bài này xong mình cũng thấy nhớ một người [emoji4]
Không biết giờ cô ấy sao rồi nhỉ, lâu quá rồi [emoji5]
 
×
Quay lại
Top