“Ngày...tháng...năm” đi qua, hồi ức đẹp đẽ về tuổi thanh xuân ở lại

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.433
Vào ngày 8/4, đội văn nghệ CLB nghệ thuật M.I.R, các ca sĩ Phạm Hồng Phước, Bích Phương, Phạm Toàn Thắng, Thế Bảo và nhóm nhảy LIFE Dance Crew đã có một đêm cháy hết mình với chương trình ca múa nhạc “Ngày… tháng… năm” diễn ra tại trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn Tp.HCM.

1.jpg

Những hoạt cảnh diễn ra suốt chiều dài đêm nhạc vừa mang lại tiếng cười, trò gắn kết chương trình và gửi gắm nhiều ý nghĩa.

Đồng hồ điểm 18h30, toàn bộ 372 ghế ngồi tại hội trường D trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn Tp.HCM đã chật kín khán giả đón chờ chương trình diễn ra. Chương trình ca múa nhạc “Ngày… tháng… năm” được tổ chức bởi CLB nghệ thuật MIR khoa Quan hệ quốc tế với ý nghĩa thiện nguyện cùng mục đích tạo ra không gian âm nhạc được đầu tư chất lượng của sinh viên và cho sinh viên, giúp mọi người thêm một lần nữa được nhìn ngắm và được sống lại tuổi học trò tươi đẹp.

Mang phong cách retro những năm 90, chương trình được dẫn dắt nhịp nhàng bằng các tiết mục hoạt cảnh, nhảy, múa, và hát do các bạn sinh viên CLB nghệ thuật MIR cùng với sự tham gia của các ca sĩ Phạm Hồng Phước, Bích Phương, Phạm Toàn Thắng, Thế Bảo và nhóm nhảy LIFE Dance Crew.

2.jpg

Thánh mưa thứ hai của làng nhạc Việt đang gửi tặng khán giả bài hát “Về phía mưa”.

3.jpg

Tuổi học trò với những tiết học đáng nhớ được tái hiện sống động qua phần hoạt cảnh đêm nhạc, khán giả như nhìn thấy hình ành mỉnh ngày xưa.

4.jpg

Dàn vũ công LIFE Dance Crew đốt nóng khán phòng với những động tác nhảy điêu luyện và đẹp mắt.

5.jpg

Nhạc sĩ - ca sĩ Phạm Toàn Thắng chinh phục khán giả bằng độ “chịu chơi” với ba ca khúc “Cô bé mùa đông - Vẽ - Tháng 4 là lời nói dối của em” .

6.jpg

Đội hát MIR hòa mình và mê đám trong không khí âm nhạc.

7.jpg

Ca sĩ Bích Phương nhắng nhít đáng yêu cùng khán giả với hai ca khúc “Gửi anh xa nhớ - Bao giờ lấy chồng”.

8.jpg

Đội hát MIR khuấy đảo sân khấu bằng những màn trình diễn ấn tượng.

9.jpg

Ca sĩ Phạm Hồng Phước kể lại câu chuyện của người trẻ cùng ca khúc “Khi người lớn cô đơn”, cỗ vũ các bạn trẻ hãy sống hết mình với “Việt Nam, đi, hôn và yêu”.

10.jpg

Hơn 300 khán giả ngồi tại hội trường phấn khích và say mê hơi thở âm nhạc.

11.jpg

Nhiều khán giả cho biết, chương trình đã để lại trong họ nhiều ấn tượng đẹp đẽ khó phai.
 
thanh xuân luôn là những ký ức đẹp, nhưng mà buồn nhiều cũng có
 
×
Quay lại
Top