Người con trai tốt được định nghĩa như thế nào? Còn người con trai xấu được định nghĩa như thế nào?

bill04

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/12/2012
Bài viết
1.313
Người con trai tốt được định nghĩa như thế nào?

Còn người con trai xấu được định nghĩa như thế nào?

Có lẽ trên thực tế trước khi biến thành người con trai xấu, anh ta là một người con trai tốt.
Cũng có thể nói rằng người con trai xấu vốn dĩ là một người con trai tốt.
Sau khi trải qua nhiều điều tác động, anh ta dần biến thành một người xấu!!!
(Ôi cái vòng luẩn quẩn!!!)

Để tôi thử phân tích xem có hợp logic không nhé, các bạn dần sẽ hiểu!

Con trai vốn dĩ không xấu.

  • Kì thực, mỗi một người con trai đều luôn mong mình là một người đàn ông tốt – chung thuỷ với tình yêu.
  • Kì thực, mỗi một người con trai khi yêu đều kiên định với tình cảm của mình.
  • Kì thực, mỗi một người con trai đều không biết nói những lời cợt nhả.
  • Kì thực, mỗi một người con trai đều ao ước yêu mãi chỉ một người.

Chỉ tiếc là, chẳng có cô gái nào yêu những chàng trai như thế,vì
…họ cho rằng những người con trai đó quá trẻ con, quá khô khan, và cuộc sống của anh ta quá nhàm chán.

Vì thế mà con trai bắt đầu thay đổi, thay đổi thành mẫu con trai mà con gái thích:
- Anh ta bắt đầu biết cách nói những lời đường mật, những lời nói không thật tâm.
- Rồi anh ta giả vờ tỏ ra quan tâm, lo lắng cho nàng mỗi khi trời rét!!(ôi trời, con gái là dễ bị xiêu lòng bởi những kiểu quan tâm thế này lắm);
- anh ta còn biết nịnh con gái bằng cách mua vòng vèo, đồ trang sức nữa chứ!!, rồi học được cách tán tỉnh thế nào cho nàng đổ rầm rập, rồi làm thế nào để biểu thị tình yêu!!!
- Vì thế mà anh ta tìm cách xem phim tình cảm nhiều hơn, đọc nhiều truyện tình cảm hơn, rồi thì là bí kíp này bí kíp kia…để rồi trở thành kẻ mà con gái căm hận bởi những hành động ngu ngốc.
Có những cô gái rồi sẽ rơi vào bẫy của anh ta, nhưng bạn có nghĩ rằng khi đêm còn lại một mình trong cô đơn, anh ta rất có thể sẽ là người…rơi lệ.

Khi trong lòng có một tình yêu thuần khíêt nhất, không có cô gái nào bên anh ta, trân trọng anh ta;
khi người đẹp ở bên rồi thì sợ rằng đấy lại chẳng phải cái tình cảm mà người ngoài nhìn vào họ vẫn nghĩ là tình yêu!!!

Khi con trai nghe con gái phàn nàn rằng trên đời nay không có một người con trai nào tốt, họ tuyệt nhiên cũng sẽ chẳng bằng lòng cố gắng để trở thành người đàn ông tốt, họ chỉ thèm cười khẩy một cái.

Khi bên cạnh bạn xuất hiện một anh chàng yêu vụng về, cuộc sống của anh ta nhàm chán, anh ta không biết nói những lời lãng mạn, ngoại hình cũng không xuất sắc, nhưng anh ấy khát khao một tình yêu đích thực.
Xin đừng làm tổn thương anh ấy, đừng có ai oán rằng trên thế giới này con trai đi đâu hết rồi. Bởi vì ….khi những con người ấy xuất hiện, các bạn đâu đã từng trân trọng anh ta…!!!

Về bản chất, ai cũng là người tốt!!! Ta chỉ nên ghét cái xấu của họ thôi chứ đừng coi thường, xa lánh họ!!!
^^
...
....
.....
!!!!!

-XYZ-

523826_414100541985950_1480204674_n.jpg





thật ra con gái cũng vậy thôi.
 
×
Quay lại
Top