Người Hà Nội co ro trong tiết trời lạnh nhất từ đầu mùa

silverstorm

Vạn Lý Độc Hành
Thành viên thân thiết
Tham gia
2/11/2011
Bài viết
806
Sáng 9/10, người Hà Nội được thư giãn với tiết trời mát mẻ, thoải mái nhưng chỉ sau cơn mưa và ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường nên nhiệt độ ở Thủ đô giảm sâu vào chiều nay. Nhiều người ra đường cảm nhận rõ cái lạnh mạnh nhất đầu mùa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay ngày 9/10, toàn bộ Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ đón đợt gió mùa đông bắc mạnh nhất từ đầu mùa đến nay, nhiệt độ giảm sâu 5-7 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ được dự báo có thể lui về ngưỡng 19-22 độ C. Trời lạnh về đêm và sáng sớm. Vùng núi nhiệt độ giảm sâu hơn.

Screenshot_2015-10-09-16-25-13-6af31.jpg


Tại Hà Nội sáng nay, khi bước chân ra phố đi làm, đi học, nhiều người cảm thấy dễ chịu vì tiết trời cuối thu mát mẻ, nhiệt độ chỉ ở ngưỡng 25 - 27 độ C. Đi trên đường, ai nấy cũng thong dong, thư thái tận hưởng không gian mát lành của Thủ Đô.

Tuy nhiên đến chiều nay, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường khiến nền nhiệt lúc 16h chiều đo được ở hồ Hoàn Kiếm vào khoảng 23 độ C. Trong tối nay và sáng mai nền nhiệt giảm thêm 1, 2 độ C. Nhiều người dân Hà Nội đi đường vào chiều nay cảm nhận rõ rệt thời tiết se lạnh kèm theo gió.

DSCF7818-b464a.jpg

Lao xao gió mùa tràn về trên khắp phố... "Vài trận heo may lạnh run đường". Ảnh: Định Nguyễn.

ABC_1452%20(1)-9f5e5.jpg

Nhũng học sinh phải mặc ấm khi ra đường vào sáng sớm. Ảnh: Doãn Tuấn.

ABC_1462-9f5e5.jpg

Người dân thư giãn trong tiết trời cuối thu dễ chịu. Ảnh: Doãn Tuấn.

BPHO1827-9f5e5.jpg

Mọi người rủ nhau tán chuyện ở ven hồ trong tiết trời mát mẻ. Ảnh: Doãn Tuấn.

ABC_1487-9f5e5.jpg

Dậy sớm đón bình minh. Ảnh: Doãn Tuấn.

DSCF7753-b464a.jpg

Từ cầu Long Biên nhìn ra xung quanh, dòng sông Hồng như biến mất vì lớp mây mù dày đặc bao trùm. Người và xe cộ đi trên cầu cũng thưa thớt hơn mọi khi. Ảnh: Định Nguyễn.

DSC_0032%20copy-476a4.jpg

Tuy nhiên, đến 16h chiều nay, nền nhiệt Hà Nội hạ xuống ở khoảng 23 độ C, trời âm u khiến nhiều người đi đường cảm nhận rõ cái lạnh đầu mùa. Ảnh: Định Nguyễn.

DSC_0034%20copy-476a4.jpg

Nhiều học sinh tan học phải mặc áo khoác khi ra đường. Ảnh: Định Nguyễn.

DSC_0014%20copy-476a4.jpg

Một người đi đường chùm kín người để khỏi lạnh trên đường Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Định Nguyễn.

DSC_0015%20copy-476a4.jpg


DSC_0020%20copy-476a4.jpg

Nhiều người đi đường không mang áo khoác cảm nhận rõ cái lạnh nên vội lấy tay bịt kín cổ. Ảnh: Định Nguyễn.

DSC_0022%20copy-476a4.jpg

Trẻ nhỏ ra đường được bố mẹ mặc quần áo ấm. Ảnh: Định Nguyễn.

DSCF7871%20copy-476a4.jpg

Người đàn ông này ngồi co ro, uống ly trà đá cho ấm bụng. Ảnh: Định Nguyễn.

DSCF9004%20copy-476a4.jpg

Tại hồ Tây, hai bạn gái trẻ thích thú chụp ảnh trong ngày Hà Nội chuyển lạnh. Ảnh: Định Nguyễn.
Theo Định Nguyễn / Tri Thức Trẻ
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
nghe nói thu HN đẹp lắm
 
×
Quay lại
Top