Nguy hiểm như đa cấp

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Người bạn mới quen tên Trung khoe sắp nhận được 90 triệu đồng với công việc bán hàng dù đi làm chưa đầy 1 tháng.
Hắn cũng hào phóng rủ rê mình vào làm cùng. Nghe có vẻ khả quan, mình đã thử tìm đến “ổ vàng” theo địa chỉ mà Trung đã cung cấp…

KHI ĐÃ VÀO Ổ…

Đó là một công ti bán hàng đa cấp rất lớn tên T. ở quận 6 (TP.HCM). Lạ một điều, công ti kinh doanh nhưng muốn vào phải có người đảm bảo “giám sát” mình mọi lúc mọi nơi. Bị Trung choàng tay suốt trên vai, mình muốn tự do đi lại nhưng thật khó. Thậm chí khi mình vào nhà vệ sinh Trung cũng theo vô cùng.

914547-dacap-1.jpg

Một ảnh biếm họa về bán
hàng đa cấp được cư dân mạng chuyền tay nhau

914547-dacap-2.jpg

Hình ảnh các chuyên viên của công ti nhận được một gói tiền xuất hiện nhiều trên các clip giới thiệu của công ti

Nhân viên ở đây đều ăn mặc rất chỉnh tề nhưng lại có rất nhiều nhân viên xăm mình. Nơi làm việc chính của toàn bộ nhân viên trong công ti thực chất là một khoảng không gian rộng lớn, rất ồn ào và dãy bàn ghế thô sơ được bày trí khá lộn xộn. Nhiều cấp vụ được giới thiệu như nhân viên, phó trưởng phòng, nhưng có chung nhiệm vụ là thuyết phục khách hàng mua sản phẩm của công ti.

Mình được Trung đưa tới một hội trường tối tăm. Cùng nhiều bạn trẻ (cũng đang bị giám sát khác), mình được xem video clip mang tên: Đại hội thù lao. Nội dung clip là ghi hình lại cảnh phát lương của tổng giám đốc cho các nhân viên. Hàng loạt mệnh giá được hiển thị bần bật trên màn hình từ 135 triệu, 250 triệu, 475 triệu rồi đến 595 triệu… Trung thì thầm vào tai mình: “Mỗi tháng 1 nhân viên lãnh hơn trăm triệu đồng là bình thường”.

Trong phần giao lưu mang tính... tự khoe, nhân viên công ti hè nhau hô gọi: “10 triệu 1 tháng không chỉ là mơ”, “Trung thực, uy tín, cảm ơn, báo đáp”, “Tham gia”… Khách hàng vừa như bị thôi miên vừa như bị uy hiếp.

… BẠN SẼ NGHE NGƯỜI TA “NỔ”

Kết thúc buổi hội thảo mình tiếp tục được Trung dẫn đến gặp riêng Liên - có chức vụ trưởng phòng. Chị Liên cho biết trước đây chị là công nhân, trình độ học vấn chỉ đến lớp 5 nhưng từ khi vào công ti hai tháng nay, chị đã được lên chức trưởng phòng và mức lương hàng tháng của chị đã hơn 30 triệu đồng.

Chị Liên nói nhiều lắm, thậm chí còn mở điện thoại khoe hình đi du lịch khắp nơi từ tiền “đài thọ” của công ti, rồi cuối cùng chốt một câu: “Muốn thành đạt như chị, trước tiên phải trở thành chuyên viên (chứ không phải nhân viên tầm thường đâu nha) của công ti. Dễ lắm, em chỉ cần bỏ 6,4 triệu đồng mua sản phẩm là xong!”. Công việc chính của một chuyên viên là “dụ” càng nhiều người khác mua sản phẩm thì tiền lương của chuyên viên càng cao. Nếu mình thuyết phục được 9 người mua sản phẩm thì tiền hoa hồng của mình là 12 triệu đồng.

Thấy mình tỏ vẻ ngần ngại chưa tin tưởng chị Liên khẳng định: Hiện tại công ti đang có hai đợt khuyến mãi mang tên “Long phụng sum vầy” và “Long phụng hòa ca” nếu mình đăng kí tham gia ngay lúc này thì số tiền mình nhận được từ việc làm chuyên viên cho công ti có thể lên đến 56 triệu đồng. Hoặc nếu tháng lương đầu tiên của mình không tới 10 triệu đồng, thì cứ tới tìm chịsẽ bỏ tiền túi hoàn trả 6,4 triệu đồng lại cho mình.

Mình lấy lí do không đủ 6,4 triệu đồng để mua sản phẩm, chị Liên liền thăm dò xem mình có xe máy, điện thoại hay laptop không? Chị “ngọt ngào” yêu cầu mình đi cầm hoặc bán để có tiền mua sản phẩm, có lương thì chuộc lai sau cũng được.
Biết mình không có tài sản đáng giá chị lập tức gợi ý kêu mình vay mượn tiền bạn thân. Mình than rằng do là sinh viên năm 1 nên cũng chưa có bạn bè thân thiết.

Không dừng lại ở đó chị Liên khuyên mình hãy gọi điện về nhà “xin mượn” gia đình rồi căn dặn: “Em không nên nói thật cho gia đình biết việc xin tiền để mua sản phẩm công ti mà lấy lí do cần tiền mua laptop để học hoặc nói là trong trường đang mở lớp anh văn cao cấp nên em cần tiền đóng học phí gấp, như vậy nhà mới cho!”…

VÀ PHẢI CHỊU LỖ

Lúc này mình thật sự rất mệt mỏi và hơi sợ nên xin ra về với lí do bận học thì chị Liên tỏ vẻ khó chịu và không muốn cho mình về. Cuối cùng chị ra “tối hậu thư” là mình phải đóng tiền đặt cọc mua sản phẩm của công ti để được hưởng ưu đãi trong đợt khuyến mãi này. Mặc dù mình đã từ chối nhưng chị cứ bắt buộc mình đóng tiền, cho đến khi mình phải chấp nhận kí tên vào phiếu đặt cọc mua hàng với giá 200k thì chị Liên mới chịu cho mình về.

Khi ra về mình có dùng máy ảnh để chụp hình trước cửa công ti, ngay lập tức có một người đàn ông tỏ vẻ bực tức tiến lại gần mình và cảnh giác: “Mày làm gì đó?”.

Thấy ồn ào, một chú xe ôm gần đó bước đến: “Bộ con vừa trong công ti đó ra hả?” rồi chú nhắc nhở: “Công ti đó lừa nhiều người lắm rồi. Tụi nó lừa con để con về nhà dụ bạn bè, người thân mua sản phẩm cho nó thôi. Nhiều người mang hàng về xài không được, mang lên trả, nhưng lỡ mua rồi, có kí giấy nên đành căm tức bỏ về thôi…”.

Mình đã nhiều lần trở lại công ti để mong nhận lại 200k đặc cọc mua hàng trước đó. Dù có phiếu ghi chú sẽ hoàn tiền đặt cọc nếu khách hàng không muốn tiếp tục mua sản phẩm, nhưng công ti vẫn không trả lại tiền cho mình với nhiều lí do khác nhau.

Chuyện bị lừa bởi những công ti bán hàng đa cấp dỏm không phải là mới. Nhưng với thủ đoạn ngày càng tinh vi của họ, nhiều bạn vẫn “vào tròng”. Mình kể câu chuyện trên để thêm một lời nhắc nhở gửi đến các bạn.
Theo Mực Tím
 
×
Quay lại
Top