Nguyện cầu của mẹ

khacthua

***HÒA-CỎ DẠI***
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/1/2011
Bài viết
275
Chiều 30, mẹ ngồi nhen bếp lửa
Dõi mắt trông thầm ước dáng con về
Khói chiều quê đâu làm cay mắt mẹ
Mà sao lòng thương nhớ cứ rưng rưng?
Chiều 30, mẹ thầm đợi bước chân
Những đứa xa quê một thời lam lũ
Những đứa theo chồng bao mùa biệt xứ
Mấy xuân rồi lỗi hẹn tết quê hương!
Chiều 30, chiu chắt nỗi niềm riêng
Mẹ trông con qua từng hơi thở vội
Vòng tay nhớ thương bao điều chưa nói
Mẹ phập phồng như đứa trẻ lên năm!
Dáng con về thấp thoáng ở đầu trên
Mẹ òa khóc, mỉm cười trong sung sướng
Sinh con ra đâu cần con nuôi dưỡng
Mẹ chỉ nguyện cầu cho tất cả được bình yên!
TRẦN THÀNH NGHĨA (Trà Vinh)
 
×
Quay lại
Top