Nhân vật nào của DC khiến bạn suy nghĩ nhiều nhất?

Mr_Zer0

Gục ngã...
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/11/2011
Bài viết
6.102
1. Ai (Haibarra) Cảnh ngộ, nổi đau khổ âm ĩ từng ngày, cảm giác bị coi là kẻ phản bội, phải sống trong cảnh lẩn trốn, lo âu, sợ hãi. mất hết người thân yêu.

2. Conan (Shin) Phải kìm nén cảm xúc cố che giấu sự thật, ko muốn tổn thương đến người con gái mình yêu. Phải đứng nhìn người mình yêu thương rơi lệ trong khi bất lực ko thể làm được gì.

3. Ran: Chờ đợi người yêu một cách vô vọng. Cảm giác cô đơn buồn tủi vào những dịp đặc biệt. Những lúc nhớ mong, vui buồn cũng chẳng có người để sẽ chia, an ủi

4. Mori: yêu thương mọi người, sống tình cảm, chân thành, trung thực

5. Takagi: nhút nhát, đáng yêu, ngây ngô nhưng chân thành, hiền lành, tốt bụng

6. Agasa: yêu thương trẻ con,độc thân vui tính, lâu lâu cũng hơi nhắng và mắc cười

7. Mẹ Ran: yêu thương chồng con, hy sinh hạnh phúc bản thân để cứu vãn mối quan hệ gia đình. sẵn sàng bỏ qua chuyện cá nhân để giúp chồng con trong cơn hoạn nạn

8. Megune: Dũng cảm, can trường, bảo vệ những người thân xung quanh

9. Sonoko: mê trai, ham vui, thích làm những gì mình nghĩ, mình mong đợi và luôn trọn tình với người bạn đời tương lai
 
Theo mình nghĩ về trường họp câu hỏi trên ,cuối cùng mình sẽ chọn Ran Mouri _ nhân vật này lám cho tôi suy nghĩ nhiều nhất..... Vì bản thân cô ấy cũng là người cũng chịu nhiều khổ đau , nhất là sự chờ đợi người yêu ( Kudou Shinichi ),đôi khi cô ấy khóc,lo lắng cho cậu ấy . Những lúc vui buồn ít khi những người ấy sẻ chia với cô .. , gia đình của chị ấy thì ba mẹ đã li thân nhau , cảm giác của chị Ran dường như cũng khá là cô đơn .... Nhưng , lúc ấy Ran đã cương quyết ,mạnh mẽ ... sẽ vượt qua bao khó khăn này và luôn bảo vệ , trách nhiệm , chăm sóc gia đình của chị ấy .... Còn Haibara , tuy là mình thấy cô bé Haibara tội nghiệp ( mình khá suy nghĩ nhiều về nhân vật này) nhưng lúc đó lại sẽ có nhiều người bên cạnh để bảo vệ và giúp đỡ , chăm sóc cô ... Có phải là Conan và những người khác ...?... Nhưng không bằng Ran ,..của chúng ta .. Nói chung là nhân vật trong truyện Detective Conan có hoàn cảnh và nỗi khổ khác nhau , nhưng trường hợp này đối với tôi , tôi sẽ chọn Ran ...:KSV@03::KSV@03:
 
Hiệu chỉnh:
Conan bị teo nhỏ, kìm nén cảm xúc, che giấu thân phận nhưng ít nhất cũng đc bên cạnh Ran và có nhìu người ủng hộ và giúp đỡ. Ran thì cũng tội thật nhưng ít ra Shin cũng ở bên cạnh bảo vệ. Ai sống trong sợ hãi nhưng ko hề cô đơn.
Nhìn đi nhìn lại thì Kid vẫn tội nhất. Lúc nào cũng phải che giấu thân phận với Aoko và tất cả mọi người, lúc nào cũng hành động một mình và luôn bị ghét. Ngoài ông quản gia ra thì đâu còn ai theo phe Kid. Bề ngoài lúc nào cũng tưng tưng thực ra Kid cô đon lắm chứ.
:KSV@17: :KSV@18:

*mỗi người có một cách nghĩ khác nhau nên đừng nén đá nhé*
 
Nếu "suy nghĩ" Mr nhắc đến là về số phận, tình cảm, ... thì sẽ chọn Ran nhưng nếu nói về logic thì là Vermouth (nhức đầu với bà này, chẳng hỉu cái mô tê gì lun :Conan23:)
 
Ran :) mãi mãi là Ran! Thật ra thì Conan và Haibara cũng khổ tâm lắm nhưng mà ai ở trong hoàn cảnh của Ran mới biết chờ đợi trong vô vọng đau khổ như thế nào :KSV@17: mình khâm phục con người ấy!
 
Đối với mình thì khổ tâm nhất vẫn chỉ có Kid thôi.:KSV@17:
 
10440832_765760266779774_1853135899732336484_n.jpg
 
phát thanh viên zena và akemi
hai nhân vật này xuất hiện ít , mà quá khứ và hiện tại của họ đều chẳng vui vẻ gì

Mình đồng ý với bạn hai tay hai chân. Akemi thì khỏi nói rồi, cực tội nghiệp luôn, nhưng cũng rất mạnh mẽ và đáng khâm phục. Rena cũng vậy, vì sơ suất của mình mà đổi bằng tính mạng của bố, một mình chịu đựng áp lực làm gián điệp, còn phải trốn tránh em trai nữa. Nhưng mà có thể trụ vững đc đến giờ, và vẫn tỏ vẻ bình thường như vậy, chứng tỏ cô ấy cũng rất tuyệt đấy chứ.
 
Mỗi nhân vật trong DC đều có hoàn cảnh của riêng họ, đôi lúc thế này thế khác nhưng những nhân vật ấy đều tạo dấu ấn riêng trong lòng người đọc. Nói chung trong truyện tranh hay ngoài đời thực, mỗi con người đều đang sống và chọn lựa những hướng đi của mình. Riêng mình, mình không chọn nhân vật nào khiến mình suy nghĩ nhất vì mỗi nhân vật đều đem đến cho mình những cảm nhận và xúc cảm riêng trong chuỗi thời gian sống và ảnh hưởng đến người khác! :KSV@03:
 
Trong số nhiều bộ trinh thám, GA đã phát triển một hệ thống nhân vật tuyệt vời với hoàn cảnh, số phận đa dạng, khắc hoạ tâm lý phức tạp khiến cho Conan trở nên đặc biệt, thu hút đông đảo người xem. Mỗi người mỗi cảnh nhưng họ ko đầu hàng số phận và chiến đấu cho niềm tin của mình.
Tình yêu to bự nhất của mình là Ai-chan. Ai có một quá khứ đầy mất mát và bi thương và một hiện tại tàn khốc, luôn bị săn đuổi với cái mác phản bội và một tương lai mờ mịt. Được nuôi lớn trong môi trường đầy máu và tội ác nhưng Ai vẫn giữa niềm tin hướng thiện và trái tim yêu thương đến mọi người. Tôi trân quý và khâm phục Ai, cô bé đầy nghị lực...
Có thể mình hơi thiên vị cho Ai, hihi. Bên cạnh đó còn rất nhiều nhân vật đáng suy nghĩ khác. Có người chị gái, mất mát gia đình, chỉ biết hy sinh: hy sinh cho người mình yêu dù biết bản thân đang bị lừa dối, hy sinh tính mạng để bảo vệ em gái, bấu víu một tia hy vọng mong manh là em gái được sống một cuộc đời khác tươi sáng hơn. Có người vì hoàn thành nhiệm vụ phải lợi dụng một người con gái để đến khi cô ấy chết thì ôm nỗi hối hận, day dứt cả đời. Có anh cảnh sát vì trả thù cho bạn nên quyết tâm chống lại bọn khủng bố, cuối cùng phải hy sinh thân mình để đổi lấy sinh mạng cho hàng ngàn người vô tội.
Đến những thành viên BO có thể cũng có hoàn cảnh cay đắng, ko có lựa chọn khác, ko thể thoát khỏi tổ chức, từ bé bị nuôi nấng trong môi trường hận thù và giết chóc nên nhiều đọc giả dành tình cảm cho Vermouth, Gin...
Các gián điệp như Rena, Amuro phải chiệu sức ép tâm lý rất lớn để hoàn thành nhiệm vụ, từ bỏ cuộc sống bình thường cho nên cũng rất đáng trân trọng.
Mỗi con người, mỗi số phận, cùng sống và cùng thở trong thế giới DC khiến cho biết bao đọc giả phải khóc, cười cùng nhân vật.
 
×
Quay lại
Top