Nhật kí: làm con giáo viên

Rukato Chirikatori

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/6/2015
Bài viết
3.051
Làm con giáo viên, nhiều người nghĩ họ sẽ khác với mọi người, nhiều người nghĩ họ chảnh, khong mở lòng với bất kì ai. Nhưng ít người hiểu được những áp lực vô hình đang ngày ngày đè nặng lên họ, nhất là khi họ học ở trường mà bố mẹ mình đang dạy. Đây là những điều mà bản thân mình phải trải qua.
Note to me: nhật kí xen lẫn hồi kí
 
=)) bắt tay cái coi. He hèm. Em học trường khác rồi.
 
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay là ngày đầu tiên mình bước chân vào ngôi trường ấy, ngôi trường mà trước đây mình từng đến nhưng lần này lại là với tư cách mới: là một học sinh.

Ngày15 tháng 7 năm 2015
Lại một lần nữa bước chân vào một ngôi trường mới, dù đã mấy lần như vậy nhưng cảm xúc lại khác. Ngày hôm nay lại khiến mình nhớ về ngày tựu trường năm ấy mình bước vào ngôi trường ấy với sự lạ lẫm mà không kém phàn háo hức
 
@Pánh Pì Pọt Thế phụ huynh dạy tiểu học hả
Ruka cũng học trường khác rồi, chỉ nhớ lại và viết thôi. Cũng để mọi người hiểu chúng ta hơn
 
Vâng vâng! =)) Em chẳng nhớ gì cả! Thoát khỏi cái trường đó là mừng rồi
 
*con giáo viên*
 
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay là buổi học hè đầu tiên ở ngôi trường này. Thật may là không ai biết mình là ai cả. Khóa này ngoài mình còn có thêm 3 đứa nữa, như vậy là đỡ khó khăn hơn
 
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay là ngày nhận lớp chính thức. Thật may là mình với 3 đứa kia cùng lớp. Vậy là có người để chia sẻ cùng mình rồi. Hi vọng mình sẽ sống thật yên bình qua những năm học ở đây. Cô chủ nhiệm cũng là một người trẻ nên hi vọng cô sẽ hiểu lớp mình.
Cố lên, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu mà thôi.
 
Ngày..tháng...năm
Ngày đầu tiên đi học à nhầm, đến trường. Quẩy cặp đến trường. Không đi học vì..mới 3 tủi =))
Ngày tháng năm
À hôm nay chế hai rước.
Ngày..tháng..năm
Mẹ vừa chuyển phòng, mình chạy nhầm phòng. Nhục
Ngày...tháng...năm
Hôm nay chính thức đi học (chém đấy mới 4t thui)
Ngày .. tháng ..năm
Làm biếng đi học quá. Nghỉ
Ngày tháng năm
Đi học chính thức TT.TT. Phải đi học 5t rùi
Ngày. tháng...năm
Hôm nay thằng lớp trưởng con cô khóc. Quên cái lý do rồi :V
Ngày..tháng..năm
Vừa chuyển lớp từ cô xxxx sang cô xx. Vì cô nào dạy buổi chiều là chuyển...
 
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay là ngày mình lại được điểm cao. Dưới kia, một số người có vẻ khó chịu với mình. Chắc họ nghĩ vì mình là con giáo viên nên được nâng đỡ. Tại sao muốn bước đi trên chính đôi chân của mình lại khó đến vậy? Mọi người sao không chịu công nhận thực lực của mình vậy. Dù sao cũng phải cố lên, đây mới chỉ là bước khởi đầu
 
Ngày trước khi còn học cấp 2. Mình nghĩ con giáo viên chắc phải học giỏi lắm. Ngưỡng mộ lắm. Cho đến khi thi đh học xong ra trường mới thấy. Giáo viên còn thất nghiệp đầy huống chi là con giáo viên. rất bình thường hết ngưỡng mộ luôn
 
Em không bị nghĩ như vậy..nhưng mà........ bố mẹ quyết định điểm cho em =)) cái gì mà năm sau phải 9.3 trở lên. Ôi ứa quan tâm. !!! thặc là bực mình
 
bạn thân tớ cũng là con giáo viên. Tớ hiểu các cậu áp lực lắm. Cứ mỗi lần các cậu điểm cao là y rằng mấy đứa như tớ đã từng sẽ mặt nặng mày nhẹ và nói xấu. Sự thật là đứa bạn tớ vì là CON GIÁO VIÊN nên được biết trước đề thi vào lớp chọn mặc dầu nó học rất kém. Nhưng có một lần nó tâm sự với tớ là con giáo viên rất áp lực, rất khổ, bị bắt phải học giỏi. Tớ cảm thấy vô cùng thông cảm cho cậu.
 
Quay lại
Top