Nhật ký của tôi

Loverise

Tập phũ phàng
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/12/2014
Bài viết
4.706
11:19 AM, ngày 3/9/2016
Cái tên nói lên tất cả. =))
Bắt đầu vào năm học mới rồi. Mọi thứ ở đây đã đã thay đổi trừ con tim và con người ra thôi. :3 Cơ mà cảm thấy thiếu thiếu 1 người nào đó á =))
Haizzz, mà thôi hổng biết viết nhật ký rồi, ăn cái đã :))
 
8:14PM 3/9/2016
Cảm thấy trống vắng tâm hồn! :(
 
1: 6 AM 21/9/2016
Nửa đêm rồi
Giật mình tỉnh mê
Trong giấc mộng.
Chỉ thấy nỗi nhớ
Cồn cào ruột gan.
Bóng tối bao trùm
Bầu trời vẫn đen
Dù ngày đã sáng
Anh ở đây
Cô đơn bên em.
 
7:45PM 21/9/2016
Cuộc sống đã trở về vạch xuất phát. Chỉ có điều duy nhất khác biệt là nkoc vẫn mãi trong trái tim tôi.
 
Trải qua mọi chuyện tôi mới phát hiện ra được rằng lòng tự trọng là liều thuốc chữa lành vết thương trong tim. Nhưng đó không phải là lòng tự trọng của mình mà là lòng tự trọng của 1 người khác. Tim nó đau thì nó phải đề phòng thôi. Lòng tự trọng cũng giống như bảo hiểm th.ân thể vậy. Họ đánh mình gãy chân thì họ bồi thương, nhà trường chu cấp. Nhưng họ chu cấp = tiền. Còn đây là tim, tim cũng là 1 bộ phận trên cơ thể con người, khi nó đau thì 1 tỉ đô cũng chưa chắc gì chữa lành được nó. Vì vậy nó rất cần lòng tự trọng của người khác để chữa lành vết thương của chính mình. Nếu ai đang yêu, xin hãy cho nửa còn lại của mình 1 ít lòng tự trọng, bạn sẽ nhận lại hạnh phúc cả đời. Lòng tự trọng của con người chẳng bao h mất đâu nên đừng có lo vì lòng tự trọng của con người là vô giá
 
tiêu đề kìa , cẩn thận ra đảo :))
 
Hôm nay ngày 23/11/2016
Đã 4 tháng rồi, từ khi xảy ra vụ tình cảm. Mình thật sự rất buồn. Từ khi đó trở đi, mình luôn mong muốn được liên thông ra Đà Nẵng. Vì thế mà mỗi lần làm không ra bài tập là cáu gắt, mỉa mai bản thân mình. Có lẽ máu "liên thông" đã ngấm sâu vào mình. Hiện tại mình cũng đang muốn thực tập ở FPT Software Đà Nẵng. Và có lẽ đây là cách mà mình chữa trị bệnh cáu gắt chính bản thân mình. Nặng lắm rồi! Nếu không có nguy cơ trở thành kẻ tâm thần thật sự
 
Ngày 22/11/2016 8:35 PM
Cuộc sống này biết trôi về đâu khi thuyền cũ đến bến thì thuyền mới đến mới. Không hiểu tại sao trái tim mình luôn muốn chọn Đà Nẵng làm chỗ dừng chân. Lúc trước tính mình hay do dự và luôn làm trái với ý mình. Không hiểu tại sao mình lại muốn ra Đà Nẵng. Dù chưa test bài FPT nhưng mình lại có cảm giác test thành công (dù gì IQ, GMAT. English và môn chuyên ngành cx đều là môn thuận của mình). Chuyện tình cảm xảy ra đã 4 tháng trời rồi. Mình vẫn còn nhớ, còn nhớ rất nhiều về người con gái ấy. Vì biết tình cảm của mình vs cô ấy chắc chắn sẽ gặp nhiều gian nan, mình đã vì tình yêu này, sự chân thành này đã vứt bỏ lòng tự trọng của mình để yêu, để hi vọng có được một hạnh phúc. Có lẽ ông trời đang tạo cơ hội cho tôi gặp người đó để giải quyết chuyện này.
 
@nkoc_dethuong dù e ko yêu anh đi nữa, dù a ko lấy đc trái tim của em đi nữa thì anh vẫn lấy được 1 phần hồn của em. Tính cách của chúng ta trái ngược nhau vì vậy nó sẽ bù đắp cho nhau. Anh đã tìm được phần còn thiếu của anh nên anh tin rằng một ngày nào đó em sẽ nhận ra phần còn thiếu của mình
 
Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi đi và tôi giờ đây sống như một kẻ vô hồn. Một cuộc sống cứ trôi theo năm tháng. Cứ đi học rồi về nhà -> ăn cơm -> học -> ăn -> ngủ 1 mình. Thế là hết một ngày nhạt nhẽo. Lúc trước vẫn vô tư, dù có cô đơn vẫn cảm thấy vui. Còn bây giờ, sao mà im ắng và lạnh lẽo thế này. Mình vẫn muốn quay trở lại lúc trước, vui vẻ cười đùa như lúc trước. Bình yên ư? Có lẽ chỉ 1 người bình yên khi không có tôi mà thôi. Đó là @nkoc_dethuong chớ ai. Còn tôi, lm sao tôi có thể bình yên đây? Bình yên đối với cô ấy là không có tôi. Còn với tôi, bình yên chỉ đến khi có cô ấy mà thôi. Tại sao tôi không thể quên cô ấy, quên đi tất cả. s Tại sao thời gian không xoá được kí ức của tôi. Tại sao chứ! Dường như tôi không thể nào tuyệt tình với người khác, đặc biệt là người con gái tôi iu thật sự. Giờ đây, dù vẫn còn nhớ, còn yêu, còn thương nhưng trái tim bây giờ chẳng còn cảm xúc gì nữa. Nó chỉ có mỗi cảm giác "Đau!" mà thôi.
Haizzz, cũng hay thật, dù cho trên mạng hay ngoài đời thật, dù tôi có trút cả đống tâm sự của mình thì có lẽ cũng chẳng ai có thể hiểu nổi bản chất trong con người mình. Có lẽ tôi sẽ mãi là chàng trai khó bị chinh phục nhất trong thế giới này bởi vì có ma nào hiểu nổi tui đâu. @nkoc_dethuong đã chứng minh điều đó! Thật hãnh diện ;)
 
Ngày 9/8/2019 08:51PM
Nhìn lại thời gian đã gần 3 năm rồi, cậu ấy vẫn vậy, chẳng chịu quay lại. Mình không biết cậu ấy đang nghĩ gì về mình cả. Phụ nữ thật khó hiểu. Mình làm tất cả chỉ để kéo cậu ấy trở lại. Đối với mình, ai phản bội, cắm sừng mình thì mình sẽ khai hết bí mật ra. Nếu ai đó không tin, thì mình sẽ đưa bằng chứng (kể cả tin nhắn riêng tư) để họ tin. Ai theo mình thì mình sẽ không khai, còn không theo mình thì mình khai hết. Mình là vậy đó.
Haizzzzzzzzzzzz! Yêu một người mà cứ như yêu một khúc gỗ mọc gai ý. Ờ thì khúc gỗ đâu biết nói chuyện, nhắn tin.đâu. Nó cứ trơ trơ trụi trụi như thế thôi. Đợi hơn 2 năm và trong lần di thực tập có say nắng 1 cô gái. Cô này học giỏi lại xinh hơn @nkoc_dethuong rất nhiều. Nhưng sau 4 tháng, mới nhận ra đó là say nắng.
Bản thân mình khó nhận ra cảm xúc của chính mình. Chỉ khi mất đi người mình yêu mình mới biết mình đã yêu. Đúng là mình khó nhận ra cảm xúc của chính mình nhưng một khi nhận ra thì nhận ra rất rõ. Bởi vì chỉ có nỗi đau của con tim với giọt nước mắt tự chảy là thể hiện rõ điều đó. Mình cũng có để ý và mến 1 vài người từ Zalo, Facebook cho đến Hago nhưng trái tim chẳng có tí cảm xúc nào cả. Mà nhắc đến Hago cũng thú vị, chơi các trò trong Hago hễ gặp con gái mà chơi ngang tài ngang sức hoặc hơn mình là bắt chuyện. Giờ trên Hago, bạn bè của mình khoảng hơn.30 đứa mà không có đứa con trai nào cả. Đến nỗi chơi trò Crazy Taxi là xe toàn chở gái đi thôi mà đi toàn tông xe khác =)) Chắc muốn con gái chết hết hay sao ý =))
Mà từ khi yêu, mỗi khi mình làm cái gì không được (kể cả chơi game đá banh thua nữa) là cực kì gắt gỏng, khó chịu. Lúc nào cũng trút hết mấy sự thất bại đó lên đầu mình và đầu người yêu mình. Cái tên "Sở Khanh" để gọi cho một người là 1 mình chứng. Quan điểm của mình trong tình yêu là mình không tin vào tiếng sét ái tình. Không phải cứ đụng nhau, nhìn nhau 1 cái là sau này thành đôi =)) Đối với mình thì tình yêu nó như thế này nè: Thích -> Tìm hiểu nhau -> Yêu => Hôn nhân => Gia dình
Cơ mà mấy tháng nay, đám cưới suốt, Nhìn thấy mà nản luôn.
À mà cũng cám ơn một người sống ẩn dật vừa làm nghề tư vấn tình cảm free và nghề luật sư nhé. Người đó là @ly quoc. Nếu có bác nào ghé qua đây thì vui lòng lên youtube gõ bài Sáng mắt chưa? của Trúc Nhân nhé! =))
 
×
Quay lại
Top