baodachieu
Thành viên
- Tham gia
- 3/8/2016
- Bài viết
- 1
Xin một chút lạnh đến nơi đây
Để mùa đông luôn ở bên cạnh tớ
Nhớ mùa đông hồi tóc dài một mớ
Cứ thẩn thờ nhìn lá vàng bay
Nhớ cái ngày tay nắm trong tay
Mình cùng ước ngày sau mình hạnh phúc
Bây giờ trên đường đời đông đúc
Có khi nào người còn nhớ ngày xưa…
Nhớ mùa đông lạnh chỉ ước đến trưa
Hơi nắng ấm vừa làm mình yên dạ
Dù trong lòng lạnh như sỏi đá
Vẫn tươi cười…em đã khóc đâu
Nhớ ai đó đêm lạnh ngày mưa ngâu
Cái chăn mỏng chỉ che người, còn đầu thì bỏ
Khi đêm đến lòng còn bỏ ngỏ
Có phải mình đã thương nhỏ rồi không???
Mình không phải người sống lông bông
Cũng biết mua hoa hồng tặng mẹ
Hôm mùa đông có cơn gió nhẹ
Lấy hết lòng mình thỏ thẻ vài câu
Rằng:” Tôi đã yêu em từ thuở ban đầu”
Đỗ Quyên
Nhat Ky Today mạng xã hội blog tam su thầm kín chia sẻ cảm xúc tam su trong cuộc sống hàng ngày.
Để mùa đông luôn ở bên cạnh tớ
Nhớ mùa đông hồi tóc dài một mớ
Cứ thẩn thờ nhìn lá vàng bay
Nhớ cái ngày tay nắm trong tay
Mình cùng ước ngày sau mình hạnh phúc
Bây giờ trên đường đời đông đúc
Có khi nào người còn nhớ ngày xưa…
Nhớ mùa đông lạnh chỉ ước đến trưa
Hơi nắng ấm vừa làm mình yên dạ
Dù trong lòng lạnh như sỏi đá
Vẫn tươi cười…em đã khóc đâu
Nhớ ai đó đêm lạnh ngày mưa ngâu
Cái chăn mỏng chỉ che người, còn đầu thì bỏ
Khi đêm đến lòng còn bỏ ngỏ
Có phải mình đã thương nhỏ rồi không???
Mình không phải người sống lông bông
Cũng biết mua hoa hồng tặng mẹ
Hôm mùa đông có cơn gió nhẹ
Lấy hết lòng mình thỏ thẻ vài câu
Rằng:” Tôi đã yêu em từ thuở ban đầu”
Đỗ Quyên
Nhat Ky Today mạng xã hội blog tam su thầm kín chia sẻ cảm xúc tam su trong cuộc sống hàng ngày.