Nhóm tình nguyện niềm tin.

tinhnguyenniemtin

Thành viên
Tham gia
3/10/2012
Bài viết
4
Nhóm tình nguyện Niềm Tin - Cần bạn....
Nhóm tình nguyện Niềm TinTuyển THÀNH VIÊN - LẦN 2 - 2012
tuyenTNV.jpg
Nhóm tình nguyện Niềm Tin với quá trình 9 năm hình thành và phát triển vẫn mong muốn và thực hiện những hành động, chương trình và dự án tìm đến những người thực sự khó khăn, yếu thế, và được ít sự giúp đỡ từ phía cộng đồng. Những dự án của năm 2011 và năm 2012 tiêu biểu như: Chiếu tàu yêu thương 2012 - Tết Nguyên Đán 2012, Học bổng "Niềm Tin cho em" cho 30 em khuyết tật có thành tích học tập xuất sắc nhân ngày 18/4, Giải thể thao thường niên kỉ niệm ngày 27/7 và đặc biệt là Chương trình Ánh sáng Núi rừng số 04 đã xây dựng một ngôi trường khang trang trên bản Sòn Thầu I, xã Ma Ly Pho, Phong Thổ, Lai Châu vào đầu tháng 9 vừa qua. Bên cạnh đó, những dự án Thiệp Nhân Ái, Chiếu phim lưu động Niềm Tin, Ve Chai Niềm Tin... vẫn hoạt động bền bỉ và nỗ lực. (Các bạn có thể vào https://tinhnguyenniemtin.com để tìm hiểu những dự án, chương trình kể trên).
1.jpg
2.jpg
3.jpg
Với mong muốn tiếp tục thực hiện nhiều hơn nữa những dự án, chương trình thật sự sát thực tế, thiết thực và để lại nhiều tình cảm và tác động vào sự cố gắng của đối tượng. Nhóm tình nguyện Niềm Tin đăng tuyển, Tuyển Thành viên, Tình nguyện Viên lần 2 năm 2012.Thời gian đăng tuyển: Từ 27/9 - 12/10/2012Gặp mặt TNV, lần 01: Sáng Thứ 7 lúc 8h ngày 13/10/2012 tại Gò Đống Đa Hà Nội – Tây Sơn – Đối diện ĐH Công Đoàn.Mọi chi tiết liên hệ: Hoàng Hoa Trung 0975302307Tải bản đăng ký: tại đây https://tinhnguyenniemtin.com/dangky_tnv_tinhnguyenniemtin_lan2.doc
4.jpg
Diễn đàn Tình nguyện Niềm Tin | Tình nguyện Niềm Tin FacebookCopyright © * 2003-2012* *Nhóm tình nguyện Niềm Tin*TRỰC THUỘC HỘI THANH NIỀN TÌNH NGUYỆN HÀ NỘI | HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAMEmail chính thức:niemtingroup@gmail.com Mọi thông tin liên hệ:Trưởng Nhóm: Ngô Thị Hồng Nhung Phó Nhóm: Hoàng Hoa Trung 0975302307Phó Nhóm: Nguyễn Thu Giang 0979943126Tải về bản đăng ký tại đây >> https://tinhnguyenniemtin.com/dangky_tnv_tinhnguyenniemtin_lan2.doc
 
Tiếc là mình không ở Hà Nội :D
 
Như những vòng quay mới, chúng ta lại cùng hồi hộp chờ đón các bạn Tình nguyện viên mới của nhóm, mọi người đến với nhau bằng một tiếng nói chung và gắn bó với nhau. Hãy cùng đọc đôi dòng của một bạn TNV mới sẽ gặp mặt chúng ta vào ngày 13/10 tới, hãy cho tớ được bí mật tên bạn ấy, còn mọi người đọc, cảm nhận và cùng chia sẻ nhé. Chúng ta là NiềmTiner ><" Trong cả cuộc đời em thì dù là kỷ niệm vui hay buồn đối với em đều đáng nhớ hết..nó giống như một bộ phim quay chậm vậy , rất là thú vị .cả cuốc đời khi còn đi học cấp 1 đến lớp 10 , em giống như mọi đứa trẻ khác vậy , ham chơi ,đua đòi ,chểnh mảng học hành , lúc nào cũng ích kỷ , chỉ suy nghi cho bản thân mình ,tự cô lập mình với thế giới xung quanh. em cứ nghĩ cuộc sống cứ thế mà trôi đi , và không biết tương lai mình sẽ trôi dạt về đâu , không nhận ra mục đích sông trong cuộc đời..đến rồi một ngày , có một biến cố xảy ra , như một bước ngoặt trong cuộc đời vậy , em rời xa chốn thành thị đông đúc sang bên Đông Anh sống với ông bà ngoại. Cuộc sống mới , trường lớp mới , bạn học mới, có lẽ chính những điều giản dị chân thật đó, đã khiến cho em dần mở cửa trái tim mình. . nhưng điều quan trọng không phải ở đó mà là chính mỗi lần mẹ em về nước , đều dạy cho em nhưng điều mã lẽ ra phải biết. Với sự hiểu biết , mẹ em và dượng em đã dạy cho em biết răng : con rất nhỏ bé , chẳng là gì so với thế giói này va cả vũ trụ bao la này cả , học hành có thể thất bại nhưng học làm người thì không thể thất bại được. .con phải biết hài lòng với mọi thứ con có ,hãy học cách giúp đỡ mọi người , chia sẻ tình yêu thương của mình với họ , rồi con sẽ có đượcmọi thứ mà con muốn ."
189223_3997804418659_182348079_n.jpg
 
×
Quay lại
Top