Những bài học tuyệt vời từ bộ phim Ngây thơ - PK

Người_Việt_Nam

Việt Nam, trong tim tôi !.
Tham gia
3/1/2015
Bài viết
8
[Những bài học tuyệt vời từ bộ phim Ngây thơ - PK]
By Giấc mơ Việt Luôn có những câu chuyện hay về cuộc sống hằng ngày
IjRoBbQ.jpg


1. Không có 1 đảng phái nào trong thế giới này, bởi chúng ta là 1 gia đình, và chúng ta chỉ tôn thờ duy nhất 1 thượng đế !

2. Sự khác biệt tôn giáo không thể ngăn cách nổi tình yêu thật sự

3. Đôi khi nhìn lại sự việc rắc rối của quá khứ ta lại thấy như vậy mới nên là tốt nhất !

4. Tìm thượng đế - đó là tôn giáo, thấy thượng đế - đó là tin tức (Không có ý gì nhé)

5. Nếu bạn không muốn bị tát vào mặt thì hãy dán hai tấm ảnh thần thánh lên đó ( Đừng đùa thật nhé :3 )

official-trailer-of-pk-peekay-release-date-and-story-4641546561654.jpg


6. Tiếng con người nói một đằng họ lại hiểu một nẻo

7. Nắm tay người là một điều đẹp đẽ nhưng không được làm nó công khai

8. Thượng đế thích uống nước dừa, còn chúa thì lại thích uống rượu ...

9. Thế giới này không chỉ có một thượng đế mà có rất nhiều thượng đế, mỗi thượng đế lại có một quy tắc khác nhau, và mỗi người lại có một phe riêng của mình.. mà họ gọi là tôn giáo.

10. Đoạn PK nói trong hang :
"Con đang rất rối bời, chắc hẳn con đã làm gì đó sai ? Khiến Người không thể nghe thấy con. Làm ơn hãy nói cho con, chỉ đường cho con..làm ơn.. Con xin người, con lạy người, con sẽ quỳ và cúi đầu xuống đất, con sẽ rung chuông.. và sẽ nói qua loa nữa. Con đã đọc sách của Gita, Koran và những bài thơ của Bilde. Mỗi người quản lý khác nhau của Người lại nói những điều khác nhau, người thì nói phải cúng tế vào thứ hai, người thì lại bảo vào thứ ba, người thì nói cầu nguyện vào lúc bình minh, người lại bảo là vào lúc hoàng hôn, người nói phải tôn thờ gia súc, người khác lại nói phải cúng tế chúng, người thì bảo đến đền thờ không được mang giày, người thì bảo đến nhà thờ phải mang giầy. Vậy ai đúng, ai sai ? Con chẳng hiểu gì cả.. Vì sơ xuất nên con bị kẹt ở đây. Con muốn được về nhà..!.. Người bảo con làm gì con cũng sẽ làm, chỉ cần cho con về nhà thôi, làm ơn... Người đang chốn ở đâu, hãy cho con câu trả lời, làm ơn.. làm ơn.."
- Chú thích : PK là một người ngoài trái đất, không may sơ xuất nên phải ở lại nơi đây, hỏi ai để về nhà người ta cũng bảo là đi hỏi "Thượng đế" ý, không biết nên tin vào tôn giáo nào, cậu ta làm đủ mọi cách để cầu xin một người được gọi là "Thượng đế" để được về nhà.

11. Ở thế giới của anh không mặc gì không thấy ngượng sao ? - Nhìn con chim ngoài kia, nó không mặc gì cả, nó mặc gì mới gọi là có vấn đề

12. Nếu "Thượng đế" nói chuyện với chúng ta, ông ta sẽ nói "Mỗi ngày có hàng trăm trẻ em chết đói trên đường Deihi, hãy mang sữa đến cho họ, chứ ta uống sữa làm gì.."

13. Kiếm tiền từ nỗi sợ hãi của một kẻ sùng đạo là cách kiếm tiền hiệu quả nhất

14 . Cuộc nói chuyện giữa Tapasswi (Một kẻ lừa đảo) và Pk:
Tapasswi: Người có biết hằng ngày có bao nhiêu người chết, tự tử vì không có niềm tin vào Thượng đế không ?
- Ông nói đúng tapasswi.., trước đây, tôi còn không có gì, không có nhà để ở, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi thậm chí không có bạn bè nữa, thứ duy nhất tôi có.. là Thượng đế. Mỗi ngày tôi đều tin rằng ngày mai chắc chắn sẽ tốt hơn, thượng đế chắc chắn sẽ cứu giúp tôi.. Tôi đồng ý, rằng đặt đức tin vào thượng đế, mọi người sẽ có được hi vọng. Khó khăn qua đi, sự dũng cảm sẽ đến và họ sẽ có được sức mạnh. Nhưng tôi có một câu hỏi. Tôi nên tin vào vị thượng đế nào đây ?. Các ông đều nói rằng chỉ có một thượng đế duy nhất. Tôi cho rằng không phải vậy... Có tới 2 vị thượng đế, một người đã sáng tạo lên chúng ta, còn người kia được sáng tạo lên bởi những người như ông. Chúng ta chẳng biết gì về thượng đế, người đã tạo nên chúng ta cả. Nhưng với vị thượng đế mà những người như ông tạo nên, thì sẽ giống y hệt như ông.. Rối trá, giả tạo., Luôn đưa ra những lời hứa hão huyền, chỉ gặp gỡ những người giàu, bỏ mặc những người nghèo, vui sướng khi được ca tụng. Mọi người thì sợ hãi không dám nói lời nào . [...] Thượng đế của chúng ta, xin hãy đặt Đức tin vào Người, còn những thượng đế được tạo bởi những người như ông - thượng đế giả.. Hãy phá hủy nó !

15. Tapasswi: Chúng tôi sẽ bảo vệ thượng đế của mình, chúng tôi sẽ không ngồi yên để cho anh nói đâu.
Pk: Ông có thể bảo vệ được thượng đế á ? Thế giới này rất nhỏ bé, rất nhỏ bé so với cả vũ trụ. Và ông.. bằng cách ngồi trên chiếc ghế nhỏ bé ấy, nói rằng ông muốn bảo vệ thượng đế, người đã tạo nên cả vũ trụ này ! Người không cần sự bảo vệ của ông. Người có thể tự bảo vệ mình.

16. Sự khác biệt do con người tạo ra, chứ không phải thượng đế.

17. Jaggu: Anh ấy thậm chí còn không quay lại nhìn tôi. Có lẽ anh ấy muốn giấu những giọt nước mắt, anh ấy học được vài thứ rồi. Và cũng dạy cho tôi vài thứ. Anh ấy học được cách nói dối (Nơi Pk sống không nói dối được). Và dạy cho tôi điều gì ? Đó là tình yêu đích thực, rằng anh ấy đã yêu tôi đủ nhiều để sẵn sàng buông tay tôi

18. Lời nhắn nhủ của Pk cho các thế hệ muốn xuống trái đất lần sau :3
- Các chú em, khoảng 1 giờ nữa là chúng ta sẽ hạ cánh xuống trái đất. Đừng quên những gì đã dạy. Có bốn điều !
+ . Thứ nhất, không mặc quần áo là bị cấm ở trái đất, hôn hít và những thứ tương tự, chỉ được làm ở nơi kín đáo và riêng tư. Còn tè bậy, đánh nhau, thì được làm rất công khai.
+ . Thứ hai, ngôn ngữ ở đây là thứ rất phức tạp, nếu mọi người nghe thấy những câu nói như "Tôi yêu gà" "Tôi yêu cá", thì không có nghĩa là họ yêu động vật, mà là họ thích ăn thịt gà và ăn thịt cá. Những thứ họ nghĩ, họ nói, và những thứ họ định làm là rất khác nhau
+ . Thứ ba, hãy lấy quần áo ở nơi có những chiếc xe biết nhảy (Tự suy luận nhé :3 :3 ), và dấu cái điều khiển từ xa dưới quần lót, không ai có thể ăn trộm nếu dấu kĩ ở bên trong.
+ . Và thứ tư, điều quan trọng nhất ! Nếu các cậu gặp bất kì ai có nói họ có thể nói chuyện với Thượng Đế. Đừng hỏi nhiều, hãy chạy nhanh nhất có thể !

Tóm tắt phim : Ngây Thơ - PK: Phim kể về một anh chàng người ngoài hành tinh xuống Trái Đất và làm mất điều khiển tàu vũ trụ của mình. Anh đi khắp nơi và làm mọi cách để tìm lại điều khiển của mình. Cũng nhờ đó anh có dịp tiếp xúc với nhiều tôn giáo và tín ngưỡng khác nhau. Nhờ sự giúp đỡ của một cô gái tên Jaggu, anh đã đánh bại được sự cuồng tín tồn tại ở Ấn Độ nhờ những câu hỏi ngây ngô của mình, lấy lại điều khiển và trở về hành tinh.
Vài dòng muốn viết : Thế giới này khác biệt bởi màu da, ngôn ngữ, và cả quan niệm. Nhưng không phải do một ai tạo nên sự khác biệt đó cả, mà là chính chúng ta ! Đừng bao giờ để nỗi sợ của bạn ăn sâu hơn niềm tin, đừng bao giờ để niềm tin bị những kẻ tự nhận mình là con của "Thượng Đế" ảnh hưởng. Chúng ta chỉ có 1 Thượng Đế duy nhất mà thôi, không phải là người bắt chúng ta lăn dưới đất, không phải là người bắt chúng ta tự hành xác cơ thể mình, không phải là người bắt chúng ta đổ sữa ra đường, không phải.. không phải.. Người là nơi để ta hi vọng, tôn thờ. Thượng Đế tối cao .! Không nói là các bạn phải làm điều gì đó, ai chả có 1 tôn giáo, một niềm tin riêng của mình, con người sống vì niềm tin và hi vọng mà. Nhưng đừng để những thứ vốn thiêng liêng đó.. làm ta bị những người tự nhận là con của "Thượng Đế" lợi dụng. Chỉ có 1 thượng đế mà thôi, hãy tôn thờ, và đặt Đức tin vào Người !
Còn rất nhiều blog bổ ích trên website : Giấc mơ Việt bạn nhé, vì một Việt Nam tươi đẹp hơn !
Chúng tôi luôn chia sẻ những câu chuyện hay về cuộc sống hằng ngày. !

Theo dõi Người Việt Nam trên facebook bạn nhé : https://www.facebook.com/pages/nguoivietnamblog
Ghé thăm website nhé : Giấc mơ Việt
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top