Những bài thơ không đề

Mr_Zer0

Gục ngã...
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/11/2011
Bài viết
6.102
***Bắt đầu***

Ngàn năm chôn dấu tình buồn
Trăm năm cất giữ mảnh hồn thương đau
Mười năm gói ghém u sầu
Một năm tìm lại tình đầu thiêng liêng


***

Giữa đời xuôi ngược ngược xuôi
Tìm đâu ánh mắt nụ cười của em
Làm sao chạm được môi mềm
Làm sao có thể êm đềm bên nhau
Mỗi đêm thao thức nhức đầu
Vắng em bên cạnh anh nằm không yên


***

Sao đành cắt đứt dây tơ hồng
Nguyệt lão nhọc lòng có biết không?
Se duyên kết chỉ cực kì khó
Trăm năm luy luyến chốn khuê phòng
Nhưng anh không tiếc không động lòng
Lạnh lùng cất bước thế là xong
Mảnh tình vắt vẻo bay đi mất
Thôi chờ chi nữa lại mất công!


:KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
sao mà nghe thật não lòng
thơ ông cụ đã ngóng trông một người
đến nỗi thơ chẳng thể cười
thơ tràn nỗi nhớ chơi vơi ai kìa
thôi thì ta hãy sẻ chia
cho tình cụ khỏi " lia thia " tình người?
 
vô đề cho vắng bóng thơ
người đi kẻ đến bơ vơ gió chiều
nhớ dòng thơ ấy đìu hiu
loanh quanh cốc tửu phận nghèo thư sinh
 
nghèo mà có tửu để say
sao mà ai oán đắng cay lòng người
thôi thì chàng hãy mỉm cười
cho vần thơ ấy luôn vui sớm chiều
thư sinh nghèo nhưng biết điều
thì không sợ cảnh đìu hiu một mình
thơ không đề cho dễ sinh
những vần thơ mới chứa tình đắm say.
 
***
Không quen lắm khi thiếu em bên cạnh
Không quen lắm khi một mình ăn cơm
Không quen lắm khi đơn độc trên gi.ường
Không quen lắm khi lẻ loi dạo phố
Khoảng thời gian xa em là nỗi nhớ
Là nỗi đau là niềm mong ước lớn lao
Nhớ em anh muốn thét gào
Từng đợt sóng lớn cuộn trào trong tim...

***

Thương đau ám ảnh một cuộc đời
Nỗi đau dày xéo một cuộc chơi
Niềm đau xiết chặt từng hơi thở
Cơn đau đày đọa mãi không rời

***
Lại đau thương thêm một lần nữa
Lại vật vờ như kẻ mộng du
Anh lạc bước trong đêm tối mịt mù
Tìm kiếm em trong tàn tro kỷ niệm
 
mưa kia ghế chốn hiên nhà
mai hoa đang nở sắc hòa cùng mưa
mưa cho chút vắng hiên xưa
cho mai lẻ bóng cho xuân vang hòa​
 
***
Không quen lắm khi thiếu em bên cạnh
Không quen lắm khi một mình ăn cơm
Không quen lắm khi đơn độc trên gi.ường
Không quen lắm khi lẻ loi dạo phố
Khoảng thời gian xa em là nỗi nhớ
Là nỗi đau là niềm mong ước lớn lao
Nhớ em anh muốn thét gào
Từng đợt sóng lớn cuộn trào trong tim...

***

Thương đau ám ảnh một cuộc đời
Nỗi đau dày xéo một cuộc chơi
Niềm đau xiết chặt từng hơi thở
Cơn đau đày đọa mãi không rời

***
Lại đau thương thêm một lần nữa
Lại vật vờ như kẻ mộng du
Anh lạc bước trong đêm tối mịt mù
Tìm kiếm em trong tàn tro kỷ niệm

Thơ hay nhưng mà bi đát quá
Có phải chăng đang nhớ một người
Mượn dòng chữ giãi bày tâm trạng
Trút ưu sầu nhẹ bớt cõi lòng
Sao không một lần ta mạnh dạn
Nói với người hết những tâm tư
Để sớm mai khi ta thức dậy
Đã thấy nàng đang ở bên ta.^^
 
mưa kia ghế chốn hiên nhà
mai hoa đang nở sắc hòa cùng mưa
mưa cho chút vắng hiên xưa
cho mai lẻ bóng cho xuân vang hòa​

ước cho gió thoảng mây đưa
cho hoa tìm thấy chút mưa đầu hè
cho phương tìm được chú ve
cho đôi tình ấy được về bên nhau!
 
Lòng buồn một chốc rồi nguôi ngoai
Rồi lại buông lơi tiếng thở dài
Dù tự nhủ rằng không nhớ nữa
Mà sao hình bóng mãi không phai?
Tìm về quá khứ trong hiện tại
Để biết sẽ đau ở tương lai
Ừ thì đau đấy đau tê tái
Mất giác cảm rồi biết chăng ai?

Tan nát cánh hồng anh tặng em
Rơi rụng xác xơ ở trên thềm
Từng cánh hoa hồng như mảnh vụn
Mảnh vụn tâm hồn đã luốc lem


 
một phút vu vơ làn mưa nhớ
một phút nóng lòng gió thổi bay
một chút thương yêu em gói lại
gửi một người nơi chốn xa xôi
 
đã biết rằng mãi nhớ là sẽ đâu
nhưng sao anh cứ mãi nhớ một thời
tìm về quá khứ bến bờ dĩ vãng
nhặt lá thu vàng gió thổi bay đi
nhớ làm chi cho thêm sầu thêm muộn
để tro tàn theo năm tháng phôi phai
dẫu biết rằng tình này rất khó quên
nhưng đặn lòng rứt bỏ mối tình đau!
 
Bên em chỉ nhận sự lạnh lùng
Quan tâm hời hợt có đúng không?
Một sự giả vờ em ngụy tạo
Nhưng anh vẫn vui ở trong lòng
Bởi đó là vì trong cuộc sống
Anh không còn gì để ngóng trông
Vẫn mãi dại khờ và hy vọng
Một ngày nào đó em thật lòng...

Trong lòng anh là nỗi hoang mang
Và nỗi lo âu đến ngỡ ngàng
Anh sợ một ngày em quên lãng
Bỏ anh một mình với dở dang
Mỗi sáng bình minh hay chạng vạng
Anh đều nguyện cầu lòng nặng mang
Anh mong cuối đường là ánh sáng
Con đường hạnh phúc mãi thênh thang
 
anh đừng nghĩ rồi mang thêm bạo bệnh
trong lòng em chỉ có mỗi một người
chẳng đâu xa nơi bến bờ cát trắng
bóng của chàng in đạm trong tim
tim loạn nhịp,tim thổn thức ,cồn cào
tim vẫy gọi tình anh nơi non nước
em mãi đợi mãi chờ mãi hy vọng
một ngày kia được sánh bước bên người!:KSV@04:

em cũng vậy vẫn nguyện cầu tha thiết
mong rằng anh mãi khỏe mỗi ngày
và em đây vui mừng khi nghe được
rằng tình anh đã tìm được bến bờ
 
nhắm mắt nằm nghe gió về
tinh linh hỏi gió có về bơ vơ?
gió nằm nghe những vần thơ
tinh linh trong gió như thơ trong chiều
bước qua một cõi đìu hiu
tinh linh hóa gió như chim về nguồn
như sóng ẩm ướt dòng sông
như đám khói tỏa về miền bóng mây
như đôi chiếc lá trên cây
về đây trong đất cho cây chút tình
như đêm hòa với bình mình
hóa trời ươm nắng cho vàng bóng mai
như đôi hài cũ bên gi.ường
về lại nơi ấy ai may một lần
gió kia cứ mãi bần thần
đời trôi vô định ...gió về nơi đâu???
 
Dem that dai voi ke thao thuc khong ngu,
Duong rat xa voi lu hanh da met moi,
Vong luan hoi vo tan voi nguoi ngu si,
Hay minh dat va tu hanh theo chanh phap.
 
Bao nam chum.bep' cui?dua
Com lanh, canh ngot som trua mat' long.
Vui buon gao cho.,nuoc song
Dai theo mua?nang', bao dong kiep nguoi.
 
Bo?quen bui.bam.pho phuong.
Ta ve, nghe lai tieng vuon que ta.
Dan co vö canh' bay xa.
Tieng chuong chua co?loang ra song chieu...
***
To?quoc viet nam bon' ngan nam van hien'.
Phat.giao' viet nam hai ngan nam hien?hien.
Dao.va doj phung.su nhan sinh.
Dao va doj chuyen hoa' vo minh.
Khap vu tru.tam linh bung nhip.song'
 
Em đã đi rồi mới đây thôi
Để lại mình anh với khoảng trời
Bỗng mưa vô tình rơi thật khẽ
Hòa vào dòng lệ mặn đắng môi...
Bao nhiêu kỷ niệm đang hấp hối
Kí ức ngày xưa dần phai phôi
Niềm vui hạnh phúc đang đánh đổi
Thất vọng khổ đau cả bầu trời
 
nói về Thanh ah, khục khục
 
em lại viết đôi dòng thơ không đề
có bám rêu qua bao ngày bỏ ngỏ
có tỏ có mờ giống trăng thơ
nhưng đôi vần ấy em giữ mãi
để một mai em gửi đến vô vàn
 
×
Quay lại
Top