Những bài thơ về con zai và con gái đêy

yumkhin

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/1/2012
Bài viết
554
Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè con Trai
Suốt ngày lải nhải
Liên khúc tình yêu
Để rồi chiều chiều
Tụ năm,tụ bảy
Cô này hết xảy
Cô kia dễ thương

Nghe vẻ nghe ve
Tiếp vè con Trai
Tự nhận đẹp trai
Suốt ngày nhảy nhót
miệng thì bon bon
cái mồm ko nghỉ
Những anh xấu xí
Vẫn nhận là zai
Người to chình ình
vẫn cho...chó đẹp
Người mà dẹp lép
Lại bảo Giữ người
Bảo đi vớt bèo
Thì kêu đau cổ
Bảo đi nhổ cỏ
Thì bảo đau tay
Đi chơi suốt ngày
Làm gì biết mệt !
Óc thì đặc sệt
Vẫn nhận thông minh
Qua 5 mối tình
Vẫn cho là ít
Người như quả mít
Game gủm ko tha
Quen ngồi la cà
Hàng này quán nọ
Ăn nhiều to sọ
Được ích gì đâu
Nói lắm đau đầu
Ko thèm nói nữa

Vẻ vẻ vè ve
Cá mè một lửa
Như lửa gần rơm
Bát cơm chung đũa
Cái gi.ường chung chăn
Con gái hung hăng
Thua rồi đừng khóc.
Tính thì lóc chóc
Chẳng biết một hai.
Nói ra thì ngại
Nhưng mà kệ thôi
Những thằng xấu xí
Không nhận là zai
Chắc là .. con gái??
Tính hay vụng dại
Con gái đua đòi
Lên mạng mà coi
Chồng chồng vợ vợ.
Trông mà phát sợ
Giữa phố phong quang
Khoe hàng .. toang hoác.
Miệng mồm quang quác
Xả rác lung tung
Trang điểm thấy khùng
Xinh như .. xác chết
Đâu mà đã hết
Ve vẻ vè ve
Ngồi dạng tè he
Cần chi ý tứ
Tính dữ như hùm
Dẩu mỏ hình chum
Đua đòi nhả khói
Chanh chua rỉa rói
Toàn chuyện đâu đâu
Bụng dạ phát rầu
Con trai cũng ngán.
Thôi thì cố nán
Nói dại nói dai
Chẳng dám khoe tài
Tớ cũng con trai.
(Và yêu con gái

Nghe vẻ nghe ve
Nghe về con gái
Cái mồm oai oái
Nhìn mà khó ưa
Mắt liếc như mưa
Mà chưa bị lé
Tính tình chãnh choé
Chuyện gì cũng khoe
Trang điểm oánh oe
Nhìn như con ngốc
Ra đường mặc sốc
Hở rốn hơ da
Chín mười phần ba
Chỉ che phần dưới
Ăn mặc rắch rưới
Cũng nói giàu sang
Lên mạng Chat-ting
Đòi làm công chúa
Lòng dạ khó hiểu
Làm khổ con trai
Tui là đàn ông
Âm thầm chịu đựng
Nói sao thì nói
Ta là Nam Nhi
Đứng giữa trời cao
Chấp chi con gái

Chỉ tay lên trời
Hận đời vô đối


Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè con gái
Suốt ngày lải nhải
Liên khúc tình yêu
Để rồi chiều chiều
Tụ năm,tụ bảy
Anh này hết xảy
Anh kia dễ thương

Nghe vẻ nghe ve
Tiếp vè con gái
Tự nhận xinh gái
Suốt ngày Phấn son
lưỡi thì bon bon
cái mồm ko nghỉ
Những cô xấu xí
Vẫn nhận là xinh
Người to chình ình
vẫn cho...Eo đẹp
Người mà dẹp lép
Lại bảo Giữ eo
Bảo đi vớt bèo
Thì kêu đau cổ
Bảo đi nhổ cỏ
Thì bảo đau tay
Đi chơi suốt ngày
Làm gì biết mệt !
Óc thì đặc sệt
Vẫn nhận thông minh
Qua 5 mối tình
Vẫn cho là ít
Người như quả mít
Quà vặt ko tha
Quen ngồi la cà
Hàng này quán nọ
Ăn nhiều to sọ
Được ích gì đâu
Nói lắm đau đầu
Ko thèm nói nữa !!!



Em ứ lấy chồng công an đâu,
Suốt ngày luật pháp ở trong đầu.
Nửa đêm hai đứa đang ngon giấc
Giật mình anh quát : "giấy tờ đâu?"

Em ứ lấy chồng phi công đâu,
Máy bay, tàu lượn ở trong đầu.
Nửa đêm hai đứa đang yên giấc
Giật mình anh hỏi : "tọa độ đâu?"
Em ứ lấy chồng bộ đội đâu,
Suốt ngày súng ống ở trong đầu.
Nửa đêm hai đứa đang ngon giấc
Giật mình anh hỏi : "ngắm vào đâu?"

Em ứ lấy chồng cầu thủ đâu
Suốt ngày bóng bánh ở trong đầu.
Nửa đêm hai đứa đang ngon giấc
Giật mình anh bảo : "Sút vào đâu?"


Nghe vẻ nghe ve ! nghe vè tình củm !
con trai con gái - thượng đế sinh ra -
khác giống cùng loài -
cùng trên quả đất
con trai có trước
độc chiếm địa cầu
đập phá lung tung
vì cô đơn quá
Thượng đế sợ hãi
buộc phải nghĩ suy..
làm sao bi giờ ?
>>>>sinh ra : Con gái !
Con gái xuất hiện
cùng với con trai..
đi tìm " trái cấm "
thế là từ đó....
cuộc sống sinh sôi
trên quả địa cầu
tình yêu bất diệt

Tôi từng nghe kể như vầy
Thượng đế xuất hiện tạo ra mọi loài
Đàn ông sánh bước cùng loài
Làm chúa muôn thuở, nắm đầu giang sơn
Giơ tay tữ mãn nhờ có trí khôn
Cuối cùng cảm thấy cô đơn
Quanh năm hẻo lánh chỉ có mình ta
Suốt ngày câu nguyện thiết tha
Cuối xin thượng đế cho con có bè
Thượng đế thấy thương quá dề
Thôi thì chịu khó tạo ra chủng loài
Chủng loài cực kì khó khăn
Bao nhiêu công thức làm ông nhứt đầu
Nhứt đầu ông bủa mây lôi
Để cho hạ giới cháy rừng tùm lum
Thượng đế thấy lỗi hạ xum
Đành tăng năng xuất chế tạo cho nhanh
Nhanh thì nhanh quá ko hay
Nhanh nên tẩu hỏa làm sai tứ tùng
Cuối cùng sản phẩm cũng xong
Thượng đế quyết định đặt tên cho loài
Cuối cùng ngài cũng nghĩ ra
Nó tên con Gái, sánh cùng con trai
Từ đó con trai đọa đày
Những ngày tự đại bây giờ còn đâu
Lúc nào cũng có việc làm
Đi làm mệt nhọc, đi về nấu cơn
Nấu xong cũng chẵng được ăn
Phải đi quét dọn lau nhà cho em
Không thì em đánh chít anh
Anh yên em lắm chưa muốn xa đâu
Nhưng rồi bùng nổ cơn điên
Anh chịu hết nổi thôi thì trao em
Anh đi nước cờ của anh
Em kiếm thằng khác nó phục vụ cho
Ban đầu em nói yêu anh
Nhưng khi anh bước xác anh tan tành
Tơi bời hoa lá tứ tung
Thịt gan phèo phổi lộn ngược cả lên
Treo giò em quýnh như điên
Làm anh than khóc "xin bà tha cho
Tôi đây ko dám đi nữa
Mong bà đừng đánh, đừng giận nữa nha"
Cuộc đời chấm dứt khi không
Như là ở tù nhưng còn khổ hơn
Mỗi đêm thức trắng triền miên
Nhớ về hạnh phúc khi xưa 1 mình
Vung trời vung đất vung mây
Làm mưa làm khói thống tinh mọi loài
Nhưng ngày ấy đã còn đâu
"Cái ngày tôi quyết bước đi lấy bà"
Hối hận giờ đã muộn rồi
Chỉ mong các bạn đừng bị như tôi

Lang thang vườn thú 1 mình
Cuộc đời con Sói lắm phần đớn đau
Hận đời trớ trêu
Hận đời cay độc
Hận kẻ đi xa
Hận người bạc bẽo

Hận người phù phiếm
Hận kẻ nói xạo
Hận kẻ tham lam
Hận kẻ lừa dối

Hận lúc đám cưới
Hận do vội vàng
Hận không xem hàng
Hận vì lấy vợ

Hận không có tiền
Hận đời không tình
Hận người lẳng lơ
Hận đời cô độc

Hận người độc ác
Hận người xấu xa
Hận người tham lam
Hận tụi đàn bà


TÌNH không cần tiền
YÊU không thời gian
HẠNH khi hiểu nhau
PHÚC khi yêu đúng.



TRAI không cần đẹp
TÀI mới có vợ
GÁI không cân giàu
SẮC mới có chồng



XIN bạn tha thứ
LỖI lầm phút giây
VÌ đã nặng lời
ĐÃ hiểu lầm nhau
NẶNG tình mối sâu
LỜI này tặng bạn



Hiểu nhau là PHÚC
Giúp nhau là LỘC
Thương nhau là THỌ

Thế là .. lại bắt đầu chém gió
Nào ai kém miếng chịu nhường ai
Cũng giống y chang bao Topic
Bị Mod ốp mìn mới chịu thôi
Sập cửa sập nhà ra đường ở
Nhà mất => tụt sẹo rõ là vui

ĐỒ không suy nghĩ trước khi nói
VÔ công rỗi nghề mới vào Spam
DUYÊN phận nhà cửa Mod đập tan
MẤT chỗ ngự trị ai vào Spam
NẾT chi cần mày xía mỏ vào
Còn ông thì liệu đã nghĩ kỹ ?
Hơn gì người khác đã vội chê !
Ông viết ... chả đâu vào đâu cả
Làm người ta đọc muốn hụt hơi
Thơ phú viết ra cần vần điệu
Ngang quá ý nghĩa cũng = 0 !
Như ông làm thơ tình chắc chết !
Cua gái chẳng được chỉ vì thơ ...:KSV@05:
 
Cái bài cuối đọc dọc là " Đồ vô duyên mất nết , còn hơn ông làm thơ ngang như cua " :KSV@05:
 
×
Quay lại
Top