Những bộ phim đình đám được chuyển thể từ truyện của Nguyễn Nhật Ánh

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Trước "Tôi đã thấy hoa vàng...", nhiều tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh từng được chuyển thể thành phim truyền hình như "Nữ sinh", "Kính vạn hoa"...


Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Bộ phim điện ảnh do Victor Vũ làm đạo diễn, chuyển thể từ cuốn truyện của Nguyễn Nhật Ánh nhận được nhiều chú ý từ dư luận ngay từ khi mới công bố dự án. Một phần bởi cái tên Victor Vũ vốn gắn liền với những bộ phim có yếu tố kinh dị hoặc hành động nay lại chuyển sang làm phim về đề tài thiếu nhi. Bên cạnh đó, các độc giả yêu mến Nguyễn Nhật Ánh cũng tò mò muốn biết những trang viết lãng mạn, bay bổng của ông sẽ ra sao khi lên phim.


20151002-022515-5-520x361-4.jpg


Chỉ sau hai buổi công chiếu dành riêng cho báo chí, bộ phim đã nhận được nhiều phản hồi trái chiều. DJ radio Quang Quick của show Quick & Snow trên sóng radio nhận xét:

"Trong trẻo và cảm xúc, giản dị nhưng cũng rất tinh tế, hình ảnh đẹp, âm nhạc hay, mấy diễn viên chính nhỏ tuổi diễn tốt".

Trong khi đó, đạo diễn Lê Hoàng thẳng thắn nhận xét sau buổi họp báo ở TP HCM:

"Cốt truyện bị vụng, tình cảm nhân vật xây dựng không trôi chảy, xúc cảm không được nuôi dưỡng một cách kỹ lưỡng".

Ông cũng chia sẻ cảm thấy tiếc hơn là hài lòng.

Kính vạn hoa

Bộ truyện kể về bộ ba Quý ròm, Tiểu Long và cô nhỏ Hạnh là tác phẩm dài tập nhất của Nguyễn Nhật Ánh. Không chỉ xoay quanh chuyện trường lớp, gia đình, ba nhân vật còn được "cha đẻ" đưa vào các cuộc phiêu lưu từ làng quê tới lên rừng, xuống biển.


20151002-022515-5-520x361-3.jpg


Khi "Kính vạn hoa" lên phim, nó nhanh chóng thu hút sự chú ý của các khán giả ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Tới giờ, phim vẫn được phát lại trên nhiều kênh truyền hình vào các dịp nghỉ hè.

Thành công của Kính vạn hoa cũng góp phần tạo nên chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí cho Ngọc Trai (đảm nhận vai Quý ròm) và Anh Đào (vai Hạnh). Riêng Vũ Long - người đóng vai Tiểu Long - chỉ theo đuổi sự nghiệp diễn xuất một thời gian. Sau đó, anh thử sức ở lĩnh vực MC, nhiếp ảnh... và giờ làm một chuyên gia thiết kế đồ họa.

Áo trắng sân trường

Đây là bộ phim đầu tiên được chuyển thể từ tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh với sự tham gia của các diễn viên đình đám trong thập niên 1990 như Lê Công Tuấn Anh, Y Phụng, Ngô Mỹ Uyên...


20151002-022515-5-520x361-2.jpg


Hình ảnh hiếm hoi của bộ phim Áo trắng sân trường.
Ảnh: VTV

Được khởi chiếu từ tháng 5/1994, Áo trắng sân trường là tác phẩm điện ảnh thành công trong những năm 1990. Đạo diễn Lê Dân chia sẻ:

"Sau khi phim ra mắt khán giả, tôi đã nhận được những lời tán thưởng qua điện thoại, đặc biệt từ các nhà giáo dục và các học sinh, sinh viên".


Nữ sinh

Nhiều người vẫn gọi Nữ sinh là phiên bản truyền hình của Áo trắng sân trường.Bộ phim sản xuất năm 2008 có sự tham gia của ca sĩ Quang Vinh và kết hợp cả ba câu chuyện kể về những cô nàng nhắng nhít Cúc Hương, Thục, Xuyến.


20151002-022515-5-520x361-1.jpg


Tuy nhiên, Nữ sinh không nhận được nhiều lời ngợi khen. Bộ phim bị chê quá xa rời phiên bản gốc và trở nên lạ lẫm với các fan ruột của Nguyễn Nhật Ánh.

Bong bóng lên trời

Câu chuyện về anh chàng Thường đi bán kẹo kéo để đỡ đần cho gia đình, nhưng nói dối là mình đi dạy kèm và cô bé bán bong bóng Tài Khôn đã chinh phục nhiều thế hệ độc giả yêu văn Nguyễn Nhật Ánh.

Ngoài phiên bản kịch ở thị trường phía Nam, Bong bóng lên trời còn được các nhà làm phim phía Bắc đưa lên màn ảnh nhỏ. Bộ phim của đạo diễn Trọng Trinh có sự tham gia của các diễn viên Hoàng Tùng, Phương Anh, Lan Hương cùng những tên tuổi gạo cội như Minh Vượng, Phạm Bằng...


20151002-022515-5-520x361.jpg


Chú bé rắc rối

"Thằng Cò" Phùng Ngọc đảm nhận vai An học dốt và nghịch ngợm trong phim "Chú bé rắc rối".


20151002-022529-6-600x374.jpg


Đây là một trong những bộ phim hiếm hoi mà "thằng Cò" trong Đất phương Nam từng tham gia.


Chú bé rắc rối kể về hành trình giúp đỡ nhau trong học tập của Nghi và An. Cậu nhóc An (Phùng Ngọc đóng) đã gây ra vô số rắc rối cho người bạn thân là Nghi. Học dốt nhưng sinh ra trong gia đình khá giả, An luôn tin lớn lên sẽ kiếm được nhiều tiền...

Với vai diễn chú bé rắc rối, Phùng Ngọc được nhiều khán giả khen bởi lối diễn xuất tự nhiên, sinh động.

Theo Zing
 
@Newsun Lê Hoàng nói đúng đó anh, hình ảnh phim đẹp và mấy đứa nhỏ diễn tốt nhưng phim đó chấm theo thang IMDB về nội dung thì 6.5 là cao :)
 
Xem xong Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh mà người cứ lâng lâng... nhiều cảm xúc
 
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh...
1 bộ phim đáng xem :)
 
Thích nhất Kính Vạn Hoa. Còn Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh thì để xem thử đã... Kơ mà vẫn thấy Kính Vạn Hoa hay nhất. Chẳng hạn như tập " Mẹ vắng nhà" , " Nhóm mèo rừng", " Theo dấu chim ưng" v.v :3
 
Cứ xem nhiều, đọc nhiều của Nguyễn Nhật Ánh rồi lại chẳng muốn lớn lên nữa... Sợ...rất sợ rằng sau này mình sẽ nuối tiếc mà phải nói rằng:" cho tôi một vé đi tuổi thơ". Nhưng rất cảm ơn bác vì nếu sau này có phải thế thì con đã có " vé" của bác để đi rồi :3
 
cái lứa tuổi của tớ nhỏ mê Kính Vạn Hoa vô cùng luôn. Mê cái anh quý ròm kkk
 
Mỗi người mỗi cảm nhận, ai thích phim hành động or phim thị trường thì đừng xem Tôi thấy hoa vàng... làm gì
 
  • Thích
Reactions: nho
Tôi đọc cũng kha khá truyện của chú rồi, thích nhất là Chuyện xứ Lang Biang
 
Trong phim nữ sinh, nhớ mãi cái bài thơ mà Phán gửi cho Thục, Thán Phục, Thán Phục đọc lái lại nghĩa là Thục Phán tên của 2 đứa ;)
 
×
Quay lại
Top