ruby-chan

Quỷ Chúa ^o^
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/5/2011
Bài viết
455
Hồi bữa lục lại mấy vol cũ đọc ngấu nghiến, đến vol 59 có một vụ Conan và Henji hợp tác phá án liên quan đến binh pháp của tôn tử. Tạm gác đi những vụ án đau đầu, nghĩ đi nghĩ lại thấy mỗi cách dụng binh lại ứng với cách yêu của mỗi teen trong DC nhà mình ^^, mọi người xem thử có đúng không nhé.

Sonoko Suzuki –Nhanh như gió cuốn.

KenhSinhVien.Net-sonoko-1.jpg
KenhSinhVien.Net-sonoko-2.jpg


Có thể nói Sonoko là người gặp được “định mệnh” của mình muộn nhất nhưng cô ý lại đến đích sớm hơn tất cả à nanh như gió cuốn (haha).

Sau khi được Makoto Kyogoku cứu thoát khỏi tên sát nhân hàng loạt, Sonoko đã không bỏ qua cơ hội trời ban cho mình để giữ lấy anh ^^ . Sonoko luốn cố gắng thể hiện tình cảm để người cô yêu biết được tấm lòng của mình, rủ rê Ran lên một chỗ xa xôi hẻo lánh chỉ để làm được một cái bánh chocolate ngon lành tặng Makoto, một nàng tiểu thư nhà giàu có tiếng lại lao vào lớp học làm gốm để tự tay nhào nặn nên một chiếc cốc chỉ vì biết Makoto thích uống trà ( có điều sau đó anh ta lại dùng nó làm bình cắm hoa :)) ). Sonoko là vậy đấy, yêu thì nói yêu và không hề muốn giấu giếm.

Có thể nhiều người cho rằng Sonoko là mẫu con gái hay lăng nhăng gặp tên nào đẹp một tí là sáng mắt, nhưng mình lại không nghĩ vậy, đó chỉ là vì cô ấy muốn chủ động tìm kiếm cho mình một mình một người phù hợp thôi ^^. Sonoko thẳng thắn rằng cô rất thần tượng Kid nhưng cô lại khẳng định chắc chắn rằng đấy chỉ là thần tượng chứ không phải là yêu giống như Makoto :)

à là mẫu người rất chủ động và dứt khoát đấy nhá, phân biệt rõ ràng tình cảm của bản thân, không chần chừ trước quyết định của mình trong tình yêu và luôn nhanh chóng nắm bắt thời cơ rất tốt :))

Kazuha Toyama –Dữ dội như lửa.

KenhSinhVien.Net-kazuha-1.jpg
KenhSinhVien.Net-kazuha-2.jpg


Cô này yêu Henji( tất cả chúng ta đều biết :) ) nhưng quái lạ thay cậu ta lại chẳng hề hay biết :D và luôn cố gắng nói cho cậu ta hiểu nhưng lúc nào cũng không xong. Nhiều khi cô lại tỏ ra rất dữ dằn thô bạo với Henji mỗi khi muốn che giấu cảm xúc( những lúc mà Kazuha hét vào mặt Henji ấy :D). Cô ấy chân thành với Henji đến nỗi sẵn sàng cắm mũi tên vào tay cậu ta để chịu chết một mình :((

Kazuha không giỏi che đậy hờn ghen mà luôn biểu lộ ra thành hành động mà không suy nghĩ kĩ càng. Bằng chứng là đã có lần vì nghe Henji nhắc hoài về Shinichi mà cô ấy đã lầm tưởng là Ran và đến chỗ Ran ngồi cảnh cáo một cách thẳng thừng (hìhì). Cô ấy có lúc tức giận với Henji mà không thèm nói chuyện vì nghi là cậu ta đang lén lút nói chuyện với con bé nào đấy( ôi giời, “pé” nào ở đây ngoài anh Shin nhà ta chứ =)) )

Nhưng không vì thế mà Kazuha xấu đi trong mắt mình, yêu cuồng nhiệt, trong sáng và ghen dữ dội như cô ấy cũng có cái hay riêng đúng không :)

Henji Hattori –Vững vàng như núi.

KenhSinhVien.Net-hattori.jpg


Đây là kẻ “chậm tiêu” nhất của DC về chuyện tình cảm mặc dù phá án là quá rành :D ( mọi người biết rồi đấy. Hic). Có thể kết luận rằng tên này cũng xem Kazuha hơn cả bạn thân bình thường nhưng cậu ta không nhận ra và luôn chọc tức hay mắng mỏ Kazuha không thương tiếc ( với con gái phải nhẹ nhàng tí chứ =”=).

Cậu ta luôn nổi nóng với những tên con trai muốn tiếp cận Kazuha mà không biết tại sao mình như thế( ngốc thật). Cậu yêu thương cô ấy theo cái có thể gọi là “bản năng” :D, không muốn Kazuha phải gặp nguy hiểm, luôn lo lắng bảo vệ cho cô và thậm chí sẵn sàng cùng cô vào cõi chết ( hix, mọi người có nhớ vụ án trên Đảo Nhân Ngư không? )

Mỗi khi Kazuha định nói ra tình cảm của mình thì cậu ta chỉ biết đứng nghe mà không hiểu cô ấy định nói gì và không hề bị dao động. Thậm chí khi Kazuha không nói được thì tên này cũng chỉ nghĩ “hình như cô ấy đói bụng” ^^

à Một quả núi đã xuất hiện trong DC rồi này :))

Nhưng có lẽ Henji sẽ không “vững vàng như núi” được lâu nữa đâu vì chuyện gì đến sẽ đến với cậu ta (haha) bác Gosho sẽ để cho Kazuha hành động như thế nào thì mọi người cùng chờ nhé ! :)

Ran Mori –Tĩnh lặng như rừng cây.

KenhSinhVien.Net-ran.jpg


Đây là cách yêu của Ran Angel, không dứt khoát như Sonoko, không dữ dội như Kazuha, mà im lặng và chờ đợi ( sao lại thế được, hix ). Yêu như vậy liệu có đau khổ quá không :(?

Cô ấy quan tâm đến Shin có, hờn ghen có, tin tưởng có… yêu thương rất nhiều và cũng khóc thật nhiều vì chờ đợi, và vì những lời không thể nói ra :(Cô buông tay người cô yêu để anh làm những gì mình muốn, còn cô thì chỉ biết đứng lặng nhìn theo và cầu nguyện cho bình yên và hạnh phúc sẽ đến bên anh:((.

à Ran yêu bằng cách thầm kín của riêng mình. Những thứ cô làm ra không đẹp. Chỉ là cái áo len tự đan bị lỗi nhiều mũi, chiếc cốc sứ méo mó xấu òm, chiếc bánh chocolate không tên…hay một tin nhắn vẩn vơ có thêm 3 dấu X ở cuối., nhưng nó thật đẹp trong mắt của mình và của những fan yêu quý cô :).

Chờ đợi, yêu thương và tin tưởng Shinichi trong im lặng là những gì Ran có thể làm trong khi Shin mãi không về, để rồi một ngày chính Shin sẽ phải nói với cô những lờ cô muốn nói. Ran không chỉ là một đóa lan rừng luôn giấu tình yêu của mình trong rừng thắm, chỉ biết cuối mình chịu đựng những cơn mưa, mà luôn ao ước và gởi niềm tin vào những ngày nắng đẹp :).

Shinichi Kudo –Chớp nhoáng như sấm.


KenhSinhVien.Net-shinichi%281%29.jpg


Như mọi người đã biết, Shinichi nhà ta là một người vô cùng bình tĩnh, tự tin và bản lĩnh :">. Shin chỉ thiếu tự chủ và trút bỏ vẻ mặt thám tử khi đối mặt với những chuyện tình cảm đời thường có liên quan đến Ran :D

Có lần khi Ran nói dối là hẹn với Shinichi, Shin đã đi theo Ran đến quán cafe để “phá đám” =))( thực ra là Ran đi gặp mẹ) vì nghĩ rằng Ran đang có quan hệ mập mờ với tên con trai nào đấy (ái za! ^^). Lúc thì Shin lại ngồi chen giữa Ran và cái anh võ sĩ ( quên tên rồi =”=) mà cô thần tượng chỉ vì không muốn Ran ngồi cười nói riêng với anh ta…và cả thái độ ghen với Hondo Eisuke vì cậu ấy hay nhìn Ran với ánh mắt bất thường :). Không ghen tuông như Kazuha, Shin luôn biết lợi dụng hình dáng Conan của mình để giải quyết mọi chuyện một cách kín đáo nhất mà không làm mất lòng người khác

Khác với Henji, Shin hiểu rõ tình cảm của mình với Ran và anh ý đã định nói với cô vào kỉ niệm cầu hôn của bố mẹ mình ( nhưng vì vụ án mạng mà không thành :(( ). Khi ấy sự chủ động của Shin cũng chẳng đi tới đâu.

Vậy mà đùng một cái anh đã nói với Ran những lời đã giấu từ lâu dưới tháp đồng hồ Big Ben trong một tình huống “ không nói không được =)) nhưng như vậy đã đủ để Ran nhà ta hiểu hết rùi ^^. Những tình cảm của Shin từ trước đây dồn nén như đám mây bị tích diện, và “ầm” một cái, mọi chuyện đã xong xuôi (haha). Chớp nhoáng như sấm là đúng đấy chứ :))!

Shiho Miyano –Vô hình như bóng tối.

KenhSinhVien.Net-shiho%281%29.jpg


Đây là một cô gái vô cùng khó hiểu và bí ẩn, Shiho đã phải trải qua một quá khứ đầy đau khổ trước khi gặp Shinichi :( . Rồi sau đó cô biết yêu, nhưng là một tình yêu vô hình không cần lời đáp trả :((

Shiho yêu Shin rất chân thành, nhưng không giống Ran, cô không muốn và cũng không cần anh biết, chỉ mình cô với tình yêu đơn phương của mình là đủ :(. Bởi vì cô rất yêu quý Ran, vì Shiho biết trong trái tim anh, cô chỉ là một người bạn thân thiết không hơn không kém, còn Ran mới là người anh yêu thật sự nhưng anh không thể để cho Ran biết sự thật về mình. Shiho đã nói trong một cái cười nhẹ nhưng mang theo cả sự đau đớn “cả hai chúng ta…đều đau” >"<

Shiho rất kín đáo với tình yêu của mình :). Cô luôn làm tất cả cho Shin, trao cho anh từng viên thuốc giải với những lời hướng dẫn kĩ càng, ra tay cứu Shin trong những khi anh gặp tình huống gian nan, để ý đến từng nỗi lo và cảm nhận của Shin và trêu ghẹo xỏ xiên anh dựa vào tư cách “bạn thân” của mình. Tên nhóc thám tử ấy có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết và hiểu được cảm giác của cô, nhưng cô không cần điều đó :). Cái cô muốn có được chắc hẳn chỉ là nụ cười hạnh phúc của Shinichi mà thôi, khi đó có nghĩa cô đã được hạnh phúc…

Một tình yêu trong vô vọng là cái bi kịch mà Shiho đang phải chịu đụng, vô hình và chìm trong bóng tối. Mong rằng bi kịch đó của cô sẽ được Gosho sensei hóa giải một cách toàn vẹn nhất, để Shiho có thể yêu thương một ai đó thật công khai mà không cần che đậy hay giấu kín, và rồi cô sẽ tìm thấy hạnh phúc riêng của chính mình.:)
Đó là tất cả những gì mình đã cảm nhận được. Còn mọi người thì sao:KSV@11:
 
bạn viêt hay lắm, mà cho mình hỏi câu Shiho nói "cả hai chúng ta... đều đau" trong tập mấy vậy bạn?
--> mình nghĩ cậu ấy trích câu này của Ai trong bộ tái bản tập 33 đấy, cái vụ sau ngày valentine ấy
mình cũng khá ấn tượng với câu này
 
Đọc thấy bạn viết đúng thật, mình thích nhất tình yêu của Shin, mình thích những lúc hắn cuống cuồng lên khi Ran gặp nguy hiểm, cả cái cách suốt ngày đòi đi theo để phá đám nếu như Ran hẹn với ai đó, đặc biệt là tập ghen với Eisuke, đến buồn cười, haha!!!!!!!!
 
--> mình nghĩ cậu ấy trích câu này của Ai trong bộ tái bản tập 33 đấy, cái vụ sau ngày valentine ấy
mình cũng khá ấn tượng với câu này
+ Ai đó có thể post lại khúc này cho tui coi được ko? Tui thích, nhưng tập 33 bộ cũ ko có cái này. Chắc trong tập 33 bộ tái bản.
+ Nói thật, tình yêu của Sonoko ko có gì ấn tượng đ/v tui. Tui nghĩ Heiji (chứ ko phải Henji - 1 chút góp ý nhỏ với bạn) và Kazuha cũng lờ mờ/cảm nhận được tình cảm đối với nhau, chứ ko phải hoàn toàn không biết.
+ Thích tình cảm Shin-Ran của cái thuở ban đầu e ấp, bẽn lẽn, tình cảm dễ thương của tuổi học trò. Có thể các fan cảm thấy sướng/ngây ngất với màn tỏ tình của Shin với Ran ở London. Riêng tui thì ko - nó làm mất đi "tình yêu ko có lời", tuy không nói bằng lời nhưng hiển nhiên chúng ta thuộc về nhau - của tình cảm giữa Shin và Ran. Và nó cũng làm mất đi tính mong đợi ở các fan. Nói chung, ý tui là cái gì tốt đẹp nhất hãy để đến phút cuối. Cũng ko thích cái màn Shin - Ran định kiss nhau ở Live Action 3. Quá lộ liễu chăng?
+ Ai nói Ran ko ghen? Cô nàng ghen long thần ấy chứ! Minh chứng hùng hồn nhất là ở tập 7 - 8, cô nàng ghen với cô bạn hàng xóm của cầu thủ Hide (vì cô hàng xóm này nói: Dạ, cháu và Shinichi đã lỡ thương nhau ^.^)
+ Rất ấn tượng với tấm lòng chung thủy, kiên nhẫn chờ đợi của Ran. Và rất thông cảm + ấn tượng với tình yêu câm lặng/chôn dấu của Haibara.
 
Mình rất cảm động khi đọc bài viết này. Những tình yêu đẹp, trong sáng, thánh thiện!
 
Tui nghĩ Heiji (chứ ko phải Henji - 1 chút góp ý nhỏ với bạn)]
==> cám ơn lan thanh nhé, mình cứ quen tay nên gõ nhầm ^^
+ Ai nói Ran ko ghen? Cô nàng ghen long thần ấy chứ! Minh chứng hùng hồn nhất là ở tập 7 - 8, cô nàng ghen với cô bạn hàng xóm của cầu thủ Hide (vì cô hàng xóm này nói: Dạ, cháu và Shinichi đã lỡ thương nhau ^.^)
==>mình có nói cô ấy không ghen đâu bạn mình nói là cô ấy "quan tâm đến Shin có, hờn ghen có, tin tưởng có...". Nếu có dịp bạn hãy đọc lại nhé :)
Bạn nhuytt này, tập có nhân vật Eisuke là tập mấy vậy?
==>Eisuke xuất hiện bắt đầu từ tập 49 bạn à
 
Bravo. >:D< Viết hay lắm ss. ♥

Chờ đợi những bài cảm nhận khác nữa từ ss nhé! ;)
 
Shiho Miyano –Vô hình như bóng tối.
picture.php

Đây là một cô gái vô cùng khó hiểu và bí ẩn, Shiho đã phải trải qua một quá khứ đầy đau khổ trước khi gặp Shinichi :( . Rồi sau đó cô biết yêu, nhưng là một tình yêu vô hình không cần lời đáp trả :((
Shiho yêu Shin rất chân thành, nhưng không giống Ran, cô không muốn và cũng không cần anh biết, chỉ mình cô với tình yêu đơn phương của mình là đủ :(. Bởi vì cô rất yêu quý Ran, vì Shiho biết trong trái tim anh, cô chỉ là một người bạn thân thiết không hơn không kém, còn Ran mới là người anh yêu thật sự nhưng anh không thể để cho Ran biết sự thật về mình. Shiho đã nói trong một cái cười nhẹ nhưng mang theo cả sự đau đớn “cả hai chúng ta…đều đau” >"<
Shiho rất kín đáo với tình yêu của mình :). Cô luôn làm tất cả cho Shin, trao cho anh từng viên thuốc giải với những lời hướng dẫn kĩ càng, ra tay cứu Shin trong những khi anh gặp tình huống gian nan, để ý đến từng nỗi lo và cảm nhận của Shin và trêu ghẹo xỏ xiên anh dựa vào tư cách “bạn thân” của mình. Tên nhóc thám tử ấy có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết và hiểu được cảm giác của cô, nhưng cô không cần điều đó :). Cái cô muốn có được chắc hẳn chỉ là nụ cười hạnh phúc của Shinichi mà thôi, khi đó có nghĩa cô đã được hạnh phúc…
Một tình yêu trong vô vọng là cái bi kịch mà Shiho đang phải chịu đụng, vô hình và chìm trong bóng tối. Mong rằng bi kịch đó của cô sẽ được Gosho sensei hóa giải một cách toàn vẹn nhất, để Shiho có thể yêu thương một ai đó thật công khai mà không cần che đậy hay giấu kín, và rồi cô sẽ tìm thấy hạnh phúc riêng của chính mình.:)
Chuẩn không cần chỉnh!!!
 
Bài viết hay quá ! Thanks bạn !^^ Cho mình copy sang MCF nhé ! Thanks nhiều ! :KSV@03::KSV@03:Mình đã ghi nguồn rõ ràng rồi !^^
Iu nhất là cách yêu của Shinichi ! Rất lạnh lùng, nhưng mạnh mẽ ! Và hết sức nhanh, gọn, lẹ ! :KSV@05::KSV@05:
 
×
Quay lại
Top