Những cái cớ biện minh của 12 chòm sao

blackstar1620

Thành viên cấp 2
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/11/2010
Bài viết
2.062
[Những cái cớ biện minh của 12 chòm sao]
599374-498005463587461-345820300-n-808761-7571.jpg

Bạch Dương – ‘Tại lúc đó tôi cảm thấy là làm vậy sẽ đúng’: Họ không chối tội, nhưng đổ lỗi cho cảm nhận và cảm xúc của mình

Kim Ngưu – ‘Tớ quên/ Tớ chẳng nhớ gì cả” – Không biết không có tội

Song Tử - ‘Chạy trốn’: Song Tử luôn cho rằng trong 36 kế, chạy trốn là thượng sách, khi gây ra vấn đề phản ứng đầu tiên của họ là tìm cách che giấu sự việc chứ không tìm giải pháp.

Cự Giải – ‘Tôi không có, không phải tôi’: Mặc dù rất thật thà nhưng vẫn luôn tìm một cái cớ cho mình, dù tự biết bản thân mình sai nhưng luôn nói không phải.

Sư Tử - ‘Tôi thích vậy đó, thì sao?”: Luôn coi trọng danh dự, nóng tính, không thích thừa nhận lỗi sai, khi bị dồn phải nhận lỗi thì sẽ cãi ngang

Xử Nữ - ‘Tuyệt đối chắc chắn không phải tôi’: Khi làm sai thì họ luôn bình tĩnh đổ lỗi cho người khác và nói dối cực kỳ logic rằng ‘không phải tôi, là do abcdxyz….’ Kỹ năng chết người đấy!

Thiên Bình – ‘Tôi có thể nói rõ ràng là không phải tôi’: Dịu dàng tỏ rõ kiên định ‘Tôi có thể nói không phải tôi không?’, không giải thích nhiều, nếu nhận định là tôi thì tôi làm.

Thiên Yết – ‘Không phải tôi thì chính là không phải’ 1 câu là đủ. Không nhận lỗi sai, ngẩng cao đầu nói họ không sai đó.

Nhân Mã – ‘Có sao? Là tôi hả?’ Cái này gọi là “giả điên” nè

Ma Kết – ‘Tuy tôi làm sai, nhưng không cố ý’: Họ luôn tìm được cách làm giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của lỗi lầm, muốn đổ lỗi cho họ không dễ đâu.

Bảo Bình – ‘Không lo tìm cách khắc phục hậu quả, ngồi đây đổ lỗi thì ích gì chứ?” Đánh trống lảng siêu giỏi

Song Ngư – ‘Đúng xúi quẩy, là tôi sai, tại tôi quá ngu mà, tất cả là tại tôi hết, tôi biết mà’: Khi thấy lỗi lầm quá lớn, họ sẽ mở to mắt mà nói như vậy. Khi nghe điều đó, thật khó tiếp tục mà trách cứ họ.
Nguồn: Mật Ngữ 12 Chòm Sao
 
Là Song Ngư, kách biện minh thật khák biệt vs 11 sao còn lại^^
 
599374-498005463587461-345820300-n-808761-7571.jpg

con nai vàng ngơ ngác đánh trống lảng giả vờ không biết
 
Kim Ngưu – ‘Tớ quên/ Tớ chẳng nhớ gì cả” – Không biết không có tội
 
Thiên Yết – ‘Không phải tôi thì chính là không phải’ 1 câu là đủ. Không nhận lỗi sai, ngẩng cao đầu nói họ không sai đó.
 
×
Quay lại
Top