Những “cái gai” khi làm việc nhóm

Bọn tui là chơi theo nhóm, nên làm theo nhóm. Mà chán quá, tui muốn qua nhóm khác mà tụi nó cố định nhóm hết rồi nên muốn chuyển cũng ko đc. Haizzz...
 
Newsun nho emyeuconan thật ra đôi khi ép mình vô một nhóm cũng là một ý muốn của thầy cô để xem mình thích ứng như thế nào với nhóm mới. Nói chung ở đây thầy cô muốn mình phát huy hết đc kỹ năng làm việc nhóm, không những vậy còn tích lũy thêm kỹ năng giao tiếp. Hồi đó một nhóm khác có đứa chả làm một chữ nào, thế là sau khi nhóm present xong, có điểm hẳn hoi, nhóm trưởng lên làm việc với cô giáo, báo cáo trường hợp của bạn đó có chữ ký và sự đồng ý của các thành viên còn lại, thế là bạn đó bị 0 điểm làm việc nhóm, đc mỗi 5 điểm thuyết trình, cộng lại chia đôi.
 
nho Bắt nhóm kiểu bọn em là cả nể, không dám ý kiến nhau
Hồi còn đi học anh có 1 lần tham gia 1 nhóm của 1 lớp dưới, 4 thành viên, mấy đứa nó quy củ và đồng tâm với nhau lắm, có 1 đứa cuối kì dở chứng chỉ lo chơi game, không tham gia, 3 đứa còn lại nhắc độ 5 6 lần không được, thế là gạch tên khỏi nhóm luôn, nó không thể ý kiến được nữa
Sau hỏi thì anh biết nhóm đó toàn trên 8 phết tổng kết
 
  • Thích
Reactions: nho
Chơi với nhau rồi mà làm thế cũng kì kì sao đó chị, nhất là nhóm 5 đứa, 2 đứa làm 3 đứa chơi == Số làm còn ít hơn số chơi ==
 
Bọn tui là chơi theo nhóm, nên làm theo nhóm. Mà chán quá, tui muốn qua nhóm khác mà tụi nó cố định nhóm hết rồi nên muốn chuyển cũng ko đc. Haizzz...
Cái này là cái tội mê chơi nè :p
 
nho Bọn tui chia đều, cơ mà có một đứa suốt ngày rát họng mỏi tay gõ bàn phím giục giã mọi người nộp bài :))
Trừ cái đối tượng ba chấm kia, nhắn tin k rep, gọi điện không nghe, đến deadline là mất tăm mất tích. =___=
nhipcautre0904 lần này mà còn kiểu không hợp tác thì em sẽ áp dụng cách chị nói :v
 
emyeuconan em và các bạn phải làm mạnh tay lên, chứ tội gì phải cả nể cái đứa như thế =.=
 
nhipcautre0904 Cái gì cần nói cũng đã nói thẳng vào mặt nó rồi, không muốn làm nhóm thì có ý kiến với cô rồi, nhưng vì chẳng có chứng cứ gì, nó lại lôi lý do bệnh tật của nó ra chặn họng bọn em, cho nên các cô nào có hiểu đâu, lại cho rằng bọn em kì thị, phân biệt đối xử.
Mà đúng là giờ lớp em kì thị nó đấy (^^^)
 
emyeuconan Tại sao lại không có chứng cứ? Trong khi em vừa nói gọi điện, email không hồi âm mà? Tất cả đều có log chứ? Hơn nữa chỉ cần 3 mặt 1 lời, đối chứng với cô, hỏi tên kia làm được gì trong project chung, nếu có mô tả lại, không nói được gì là lộ rồi
 
emyeuconan Cô quả thật quá phũ, phải thương bạn chứ! *trấm nước mắt*
 
Nói chung kì này cũng xác định chìm nổi với writing rồi! Lần này quyết tâm dùng biện pháp cực mạnh - đối phó với mặt dày càng phải mặt dày hơn - không thể để cả nhóm bị ảnh hưởng được. @///@
Thôi, muôn rồi, m.n ngủ ngon! :KSV@20:
 
emyeuconan hèn gì em để "wanna hit your face", ko phải là mún đấm vào mặt nó chứ ;))
 
Định làm tiết mục "I got a boy" 9 người!!!! Lại thấy câu "Chín người mười ý"
 
nhipcautre0904 Cái bạn đó là không muốn nhìn mặt chứ không muốn hit đâu ;))
 
sợ nhất là làm chung với những người chỉ muốn người khác nghe họ mà họ thì không muốn nghe mình.
 
Ai cũng có cái tôi và lòng tự trong cả. Nên khi làm việc nhóm ai cũng cố gắng bảo vệ cái tôi và lòng tự trọng đó của mình. Nếu biết dung hòa giữa bản thân và mọi người thi làm việc nhóm sẽ hiệu quả hơn. Đôi khi, những bất đồng có thể xảy ra do áp lực, tính chất công việc. Tốt hơn hết mọi người hãy nhìn mục tiêu chung của cả nhóm để bình tĩnh và tìm hướng giải quyết.
 
Làm việc nhóm nếu không phân chia hợp lý công việc làm lại ganh tị nhau ghê lắm vs lại làm việc nhóm thì nên bỏ qua cái tôi cá nhân mà làm việc
 
chủ yếu mọi người sẽ phải đoàn kết lại với nhau, không thể tránh được mỗi người một ý rồi dẫn tới cãi vã nhau
 
×
Quay lại
Top