Những câu chuyện kỳ quái nhất năm 2008

ZCT1389

Trần Hữu Hải
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/12/2008
Bài viết
124
treeman-nb-191208.jpg
Hình ảnh "người cây" trước khi phẫu thuật. (Dân trí) - Cuộc sống khốn khổ với bao “rễ cây” bám quanh người đã qua đi với người đàn ông Indonesia; cô gái nhỏ nhất thế giới hãnh diện với dáng người đặc biệt của mình; phẫu thuật thẩm mỹ đã tàn phá khuôn mặt một cô gái xinh xắn ngày nào…


Đó là những câu chuyện kỳ lạ nhất đã xảy ra trong năm qua do tờ Telegraph của Anh bình chọn.
1. “Người cây” đổi đời

treeman-191208.jpg
Người cây lúc chưa phẫu thuật

Suốt 20 năm, anh Dede Koswara, 37 tuổi, đã sống chung với căn bệnh quái ác khi cơ thể anh bị “mọc” đầy những bướu cây, đôi bàn tay bàn chân phát triển như các rễ cây sần sùi gớm guốc.

treeman2-191208.jpg
Giờ đây Dede đã có thể cầm bút viết và anh rất muốn được lấy vợ

Nhưng một ngày giữa tháng 8, sau 4 cuộc phẫu thuật quan trọng để loại bỏ 1,8 kg “rễ cây” khỏi tay và chân của anh, Dede đã có thể sử dụng tay để làm nhiều việc hơn và có thể đi bộ mà không bị đau. Giờ đây, Dede hi vọng sẽ có thể lấy vợ.

2. Bé gái nhỏ nhất thế giới tự hào về “vóc dáng” của mình
tinygirl-191208.jpg
Jyoti Amge, 15 tuổi, người Ấn độ, chỉ cao 58cm - thấp hơn đứa trẻ chưa đầy 2 tuổi của nhà hàng xóm. Em bị mắc chứng loạn sản sụn - căn bệnh gây ra do khuyết tật ở sụn và xương làm xương tay và chân không phát triển tới kích thước thông thường. Tuy nhiên, Amge không xấu hổ với chiều cao khiêm tốn của mình mà ngược lại lại rất tự hào.

Ở trường học cũng như ở nhà, Amge luôn được dùng những đồ vật thiết kế riêng cho em. Bàn học của Amge bé xíu, quần áo, bút chì, dao kéo đều là những thứ tí hon.

3. “Thảm họa” từ phẫu thuật thẩm mỹ

phauthuat-191208.jpg
Không bác sỹ nào dám phẫu thuật cho Hang Mioku nữa

Một “tín đồ” của phẫu thuật thẩm mỹ đã trải qua hết ca phẫu thuật này đến ca phẫu thuật khác khiến khuôn mặt của Hang Mioku, 48 tuổi, (Hàn Quốc) “phát tướng” và biến dạng khủng khiếp. Thế nhưng, cô vẫn thấy mình chẳng đến nỗi nào khi ngắm vuốt trong gương.

Người phụ nữ mê phẫu thuật này sử dụng đến “dao kéo” lần đầu tiên vào năm 28 tuổi. Sau đó, cô chuyển đến Nhật Bản để thỏa mãn “cơn nghiện”.

4. Người mẫu rao bán “cái ngàn vàng” với giá 1 triệu euro

Raffella Fico, 20 tuổi, người mẫu trên các tạp chí đàn ông, chào bán trinh tiết của mình với giá 1 triệu euro (1,4 triệu USD). Cô người mẫu này dự định dùng số tiền bán trinh để mua nhà ở Rome và học các khóa học diễn xuất.

https://images7.dantri.com.vn/Uploaded/nguyenhuong1/thang12b.08/model-s.ex.jpg​
Raffella Fico bán trinh để "tậu" nhà đẹp

Gia đình của Raffella Fico lên tiếng khẳng định cô vẫn còn “zin” khi nhiều người hoài nghi cô vẫn còn trong trắng. “Raffella chưa từng có bạn trai. Tôi thề điều này trước vong linh mẹ tôi. Raffella là một người sùng đạo và thường cầu nguyện hàng đêm”, anh trai nhận xét về Raffella.

5. “Quan hệ” với 1.000 xe hơi

car-sex1-191208.jpg
Edward Smith không quan hệ với phụ nữ suốt 12 năm qua

Ông Edward Smith, 57 tuổi sống với niềm đam mê “quan hệ” với xe hơi từ khi mới 15 tuổi. “Bạn gái” hiện tại của ông là chiếc Volkswagen Beetle có tên Vanilla. Edward không hề cảm thấy xấu hổ khi nói về thú vui của mình. Ông đã xuất hiện trên truyền hình Mỹ để bảo vệ “tình yêu” của mình, ông khẳng định đấy là tình cảm thực của ông, không phải là “bệnh hoạn”.

https://images7.dantri.com.vn/Uploaded/nguyenhuong1/thang12b.08/car-s.ex-191208.jpgChiếc trực thăng một thời đưa Edward lên đến "đỉnh"

Ông trải qua cảm xúc tình ái tuột độ nhất là khi “làm tình” với một chiếc... trực thăng trong sê-ri phim truyền hình rất ăn khách những năm 1980 Airwolf. Ông Edward không còn quan hệ với bất cứ người đàn bà nào suốt 12 năm nay.

N.H.
Tổng hợp
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top