Những câu nói hài hước cực bựa cười đau bụng của giới trẻ

zhd.95

Kẻ săn đêm
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/10/2012
Bài viết
5.692
Đó là những câu nói cửa miệng hài hước của giới trẻ từ tận thập kỷ 90 cho đến tận bây giờ. Dường như chúng đã trở thành bất hủ, và là những món ăn tinh thần không thể thiếu của giới trẻ Việt Nam.

Vì tương lai con em chúng ta. Đánh chết cha con em chúng nó!!!

Không nói chuyện trong khi hôn.

Học hành như cá kho tiêu, kho nhiều thì mặn học nhiều thì ngu.

Tiên học lễ hậu học....ăn.

Thiếu nữ là chữ viết tắt của....thiếu nữ tính.

Còn....nói còn tát.

Một điều nhịn là chín điều nhục.

Cá không ăn muối cá ươn. Con không ăn muối....thiếu iot rồi con ơi.

Thà ngu vì thiếu iot, còn hơn là thiếu iôt mà vẫn ngu. (Hic nó nói cái gì thế)

Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi....mỏi lắm rồi.

Chúng ta yêu súc vật, vì....thịt chúng rất ngon.



Những câu nói hài hước của giới trẻ



Người yêu không tự sinh ra và cũng không tự mất đi, mà nó chỉ chuyển từ tay thằng này sang tay thằng khác!!!

Dụng binh không gì quý bằng thần tốc, Dụng đàn bà không gì quý bằng tâng bốc.

Đằng sau người đàn ông thành công luôn luôn có một người phụ nữ..........nói rằng anh ta sẽ chẳng bao giờ làm được điều gì nên hồn cả.!!

Ăn chọn nơi, chơi chọn hàng, lang thang chọn địa điểm.

Những cái hôn vụng trộm bao giờ cũng ngọt ngào nhất và bao giờ cũng tiềm ẩn những cái tát nảy đom đóm mắt nhất.

Để yêu một người đã khó, để đá nó càng khó hơn.

Đá bồ là một nghệ thuật và người đá bồ cũng là một nghệ sĩ.

Tình bạn sau tình yêu là phát đạn ân huệ cuả kẻ tử tù.

Đèn nhà ai nấy rạng, vợ thằng bạn thì cố mà chăm.

Da thịt đàn bà được nuôi dưỡng bằng âu yếm, lòng dạ đàn bà được nuôi dưỡng bằng kinh phí.

Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng vì kẻ lười biếng thì có đi bộ bao giờ, nhìn kỹ thì sẽ thấy rất nhiều vết bánh xe của họ để lại.

Tiền không thành vấn đề, vấn đề là không có tiền.

Trăm năm kiều vẫn là kiều. Nên lần đầu khó là điều tất nhiên.

Bạn đừng đi tìm người hoàn thiện, vì không có ai hoàn thiện cả. Chỉ khi bạn yêu họ, họ mới hoàn thiện.

Hoa mọc trên tuyết vẫn tươi, người trong đau khổ vẫn cười là anh.

Dù ai nói ngả nói nghiêng, chàng lười vẫn cứ triền miên chép bài.

Yêu nhau trái ấu cũng tròn, ghét nhau đôi dép dẫu mòn cũng chia.

Kiếp sau xin chớ làm người, nguyện làm gia xúc cho nàng hốt phân.

Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho đừng đập nhau.

Đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà.

Học mà không chơi đánh rơi tuổi trẻ, Chơi mà không học bán rẻ tương lai. Thôi thì ta chọn cả hai, Vừa chơi vừa học tương lai huy hoàng.

Tóc em dài em cài hoa bí, Miệng em cười như ngựa hí trường đua.

Người đi một nửa hồn tôi mất!! Một nửa hồn kia ...... đứng chửi thề!!!

Học trò ngày nay quậy tới trời, 10 thằng đi học 9 thằng chơi. 3 thằng đến lớp 2 thằng ngủ, Còn lại thằng kia cùng gật gù.

Bước chân dô quán đèn mờ, Ngồi gần con gái không sờ là ngu!! Thà rằng cắt tóc đi tu, Ngồi gần con gái ..... ngu sao không sờ!!

Trước cổng nhà thờ,anh và em... Hai đứa hôn nhau,Chúa đứng xem... Giật mình Chúa bảo:này hai đứa! Hôn nhau như thế...Chúa cũng...thèm.

Tình yêu là chiếc quan tài, Không gian là chiếc áo dài màu đen. Kỷ niệm là lọ bình nhang, Tương lai là chiếc khăn tang quấn đầu.

Không tham lam không phải quan huyện, Không nhìu chiện không phải….Ziệt Nam.

Hoa hồng thì phải có gai, Con gái thì phải phá thai đôi lần.

Ngồi học hồn để lên mây, Ông tiên ổng hỏi: "Lên đây làm gì?". Thưa rằng lên hỏi đề thi, Ông tiên ổng chửi : "Về đi, con mẹ mày...!!".

Yêu em mấy núi cũng trèo, Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua. Nhưng giờ bận đánh bi-da, Thôi em về bộ vì nhà đâu xa.

(n_n) ......... Giang hồ hiểm ác không bằng mạng lag thất thường

(-__-) ........ Mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời chơi Net không vương tơ tình

(T_T)....... Trái tim em chỉ 2 lần mở cửa. Đón anh vào và tống cổ anh ra

(p_q)...... Con đường ngắn nhất để đi từ một trái tim đến 1 trái tim là con đường truyền máu.

(^o^) ..... Không ít phụ nữ già đinhanh chóng có khi do họ động não suy nghĩ phải làm saođể mình trẻ lại

(?_?)....... Khi một cô gái được nhiều người theo đuổi cô ta sẽ làm cao , khi cô ấy được một người theo đuổi thì cô ta sẽ làm dáng , khi không có ai theo đuổi cô ấy cô ta sẽ làm ... thơ , và khi cô ta theo đuổi nhiều người cô ta sẽ làm......cave



Những hình ảnh ý nghĩa



Học làm chi, thi làm gì Tú Xương còn rớt,huống chi là mình

Câu nói của một tên sau 5 tiếng đồng hồ ngồi chat : " Khốn kiếp, hôm nay gặp toàn bọn rỗi hơi !"

Có công mài sắt có ngày...... chai tay

Thà yêu nhầm còn hơn bỏ sót.

Yểu điệu thục nữ , quân tử nhảy lầu

Học đi đôi với hành ,hành đi đôi với tỏi

Phương châm học tập của tuổi trẻ hiện đại bây giờ là : nắng ngủ, mưa nghỉ, râm mát đi chơi

Nhà trường là nhàtù sách vở là kẻ thù đi học là đi tu Thầy cô như sát thủ thời gian như cao su bạn bè như tôm sú

Sống ở đời phải nhẫn nhục với kẻ mạnh, nhẫn nhịn với kẻ liều và nhẫn tâm với kẻ yếu.

Dân ta phải biết sử ta Cái gì không biết lên tra... Google.

Nhan sắc có hạn, thủ đoạn vô biên.

Yêu em vật vã , kết quả chia tay.

Bạn bè có phúc cùng chia ,có hoạ ...trốn sạch ở nơi phường nào ???

Chắp tay lạy cụ tình yêu cho con lấy được nàng kiều ngày nay,cụ nhìn mặt cáu nhăn nhó, không đưa hối lộ tao đây đếch ừ

Buồn buồn ra đứng bờ ao, ai ngờ chó cắm buồn ơi là buồn

Lên non mới biết non cao, có bồ mới biết là mau hết tiền

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở Cưới nhau về tắt thở càng nhanh

Trồng trầu thì phải khai mương Làm trai nhiều vợ biết thương vợ nào.

Đường về đêm vắng canh thâu, nhìn anh tôi tưởng con trâu đang cười.

- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện nằm ngoài vùng phủ sóng, nằm trong vùng phủ chăn và nằm cạnh một thuê bao khác.

- Nhìn thẳng mặt trời mãi không thấy lóa... là hội người mù 100%.

- Người đi một nửa hồn tôi mất. Một nửa hồn kia đứng... chửi thề.

- Một điều nhịn là chín điều nhục.

- Yêu nhau không phải nhìn nhau mà là cùng nhau nhìn về... cái xe dựng ở gốc cây kẻo nó bị chôm mất.

- Gần mực thì... bia, gần đèn thì... hút.

- Bọn này đúng là càng lớn càng nhiều tuổi.

- Ai bảo chăn trâu là khổ, tôi nay chăn nàng còn khổ hơn chăn trâu.



Cuộc sống đích thực



20140504-0624-4f302e218b0e4d60bcff24edc7333971jpg1355818417.jpg


- Em nai vàng ngơ ngác. Quần chết bác ngựa săn.

- Không mày đố thầy dạy ai.

- Vịt là loài có 2 chân, chạy nhanh hơn rùa, bay cao hơn chuột, tuy nhiên lại bơi kém con cá.

- Ðừng bao giờ xem tivi mà quên chưa cắm điện, và nhớ là đang ăn thì không được đánh răng đâu đấy.

- Trông bạn quen quen, hình như tớ chưa gặp bao giờ.

- Một cô gái đứng trước tôi mà cúi mặt xuống có nghĩa là cô ấy đang thẹn thùng vì thích tôi, còn nếu tôi mà nhìn xuống trước mặt một cô gái thì đơn giản là tôi thích cái đùi của cô ấy.

- Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà.

- Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết mình xấu.

- Nếu bạn mặc quần áo ra đường mà bị chê xấu thì tốt nhất bạn không nên mặc quần áo nữa.

- Con ơi, 2 giờ sáng rồi đấy, dậy rửa mặt rồi uống thuốc ngủ đi con.


Nguồn: https://forum.vietdesigner.net/thre...oi-dau-bung-cua-gioi-tre.67254/#ixzz3DCtm3wyT
 
"Người yêu không tự sinh ra và cũng không tự mất đi, mà nó chỉ chuyển từ tay thằng này sang tay thằng khác!!!" mình thích nhất câu này :D
 
mình có vài câu nè: (mấy câu này mình tự nghĩ ra trong cuộc sống ngày nay)
1. Đi một ngày đàng, có ngày vào quan tài.
2. Có công cầm dao, có ngày đứt tay =))
 
@Loverise còn có câu "Đi một ngày đàng tốn mấy chục ngàn tiền cơm" nữa đó bạn:D:D:D=))=))=))
 
×
Quay lại
Top