Những câu nói hay trong tiểu thuyết ngôn tình

Lien Mun

Mùa xanh lá mạ
Tham gia
3/10/2014
Bài viết
8
_Thành phố cả chục triệu dân mà sao chẳng có lấy một người nắm tay em bảo "Có anh ở đây rồi em đừng buồn nữa ,được không ? "
_Tình yêu của tuổi trẻ là thứ tình cảm cho dù có tự nếm trải hay để vụt mất thì sau này, khi nhớ lại, tất cả những gì bạn dành cho nó chỉ là một nụ cười, có thể là nụ cười dịu dàng mà cũng có thể là cười nhạt nhẽo cho qua.
All in love- Cố Tây Tước <3 Thanh Khê- Từ Vi Vũ
_"Jesus từng nói, người tin ta thì sống mãi. Cô ấy từng hỏi tôi, trên thế gian này có điều gì kỳ diệu hay không. Tôi đã nói với cô ấy rằng chỉ cần tìm, chỉ cần tin là sẽ có. Tôi vẫn luôn tin, dù thế nào chăng nữa, những người yêu nhau nhất định sẽ ở lại bên nhau."

[Mây trên đồng bay mãi - An Dĩ Mạch]
_Cô hỏi: "Trước đây anh từng cõng ai chưa?"
Anh nói: "Chưa, hôm nay là lần đầu đấy."
Cô ôm anh càng chặt hơn: "Vậy anh phải cõng em cả đời."
Cô ở phía sau không nhìn được vẻ mặt anh, anh đi từng bước trên bậc đá, chắc khó đi hơn, cho nên giọng nói hơi kì lạ: "Được, anh cõng em cả đời!"

[Không kịp nói yêu em - Phỉ Ngã Tư Tồn]
1238785-767048843351957-6354072287272639628-n.jpg
 
Câu nói hay trong tiểu thuyết ngôn tình nhiều lắm mà có nhiêu đó thui sao?
 
Mỗi người góp 1 câu vậy " chờ đợi không đáng sợ ,điều đáng sợ là không biết phải chờ đợi đến bao giờ ", càng sống càng thấy câu này quá chuẩn
 
"Trái Đất này không thể vì sự đau khổ của một người mà thay đổi quy luật tự nhiên của nó, trong giấc mơ cô tuyệt vọng đến mức không tin rằng sẽ còn ánh mặt trời. Nhưng hôm sau mặt trời vẫn lên như thường, cuộc sống vẫn tiếp." - Anh Có Thích Nước Mỹ Không
“Sau này em sẽ hiểu, ở nơi nào đó trên thế giới này có cô ấy xuất hiện, những người khác chỉ là tạm bợ. Anh không muốn tạm bợ.” - Bên Nhau Trọn Đời
 
" Em nói hai ta không cùng đường, không sao cả tôi sẵn sàng vì em mà thay đổi lộ trình" -Dụ tình
 
×
Quay lại
Top