Những câu nói khó đỡ =))

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.433
meo-cuoi.jpg

- Nghiên cứu cho thấy thường xuyên đăng ảnh lên Facebook là dấu hiệu chứng tỏ bạn có… tài khoản Facebook.

- Tôi không lười lắm, nhưng nếu có giải thưởng dành cho kẻ lười nhất, chắc tôi sẽ nhờ ai đó đi lấy hộ mình.

- Việc học cũng giống như một chiếc tàu hỏa, còn bàn học là nhà ga. Mà bạn biết đấy, tàu thì cứ đến ga là dừng.

- Tôi không tin vào mấy trò bói toán. Sống chết có số cả rồi, xem làm gì?

- Mỗi sáng thức dậy bạn nghĩ về ai đó. Trước khi đi ngủ lại nghĩ về ai đó. Như vậy có nghĩa tổng cộng hôm nay bạn đã nghĩ về hai người rồi.

- Người ta yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, rồi sau đó lại thở dài nuối tiếc sao ngày xưa không nhìn kỹ thêm lần nữa.

- Có những thứ chỉ khi mất đi rồi, ta mới nhận ra rằng… mình không còn nó nữa.

- Tiền thì ta không thiếu, nhưng nhiều thì ta không có.

- Bạch Tuyết là cô gái duy nhất nằm ngủ trong nhà 7 người đàn ông mà vẫn không gặp phải chuyện gì.

[you] biết câu nào hay thì góp thêm nha ;))

Cá Kèo (Sưu tầm)
 
Hiệu chỉnh:
=)) Newsun thiếu tiền rồi thì có thứ gì nữa đâu bạn
cũng tương tự như câu 1 phút có 60s vậy đó
 
Mỗi khi đọc xong mấy câu này lại tốn mất mấy phút cuộc đời :3
Không liên quan nhưng ... con mèo xinh quá >"< mặt biểu cảm :3 ... có ai biết tên nó là gì không ? :3
 
sinh viên BK Ông sinh viên bách khoa chứ có phải sinh viên hóa sinh hay dinh dưỡng đâu mà bảo được khoản này :D
Tôi thì không rõ, nhưng theo như quảng cáo thì sữa phải có bổ sung thêm DHA thì mới tác động đến IQ hay trí thông minh, còn sữa bò thường thì chỉ hỗ trợ cao hơn, khỏe hơn thôi.
 
- Đầu quảng cáo thường nói "sữa mẹ là tốt nhất cho sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ" rồi sau đó lại quảng cáo sữa bột =))
- Có thằng kia có ông chú tên là Ý, mỗi lần ra đường thấy ổng là nó kêu thì ai cũng nhìn nó chăm chăm bởi vì nó cứ la lên "chú Ý, chú Ý"
- Hội đồng nhân dân
Ủy ban nhân dân
Quân đội nhân dân
.....
Kho bạc nhà nước :v

(st)
 
- Sống là phải biết tự lập và phiêu lưu đây đó
Để rồi sau đó đi bụi

- Chắc hẳn em đã rất mỏi mệt khi cứ chạy mãi trong tâm trí anh, vì đêm nào anh cũng nằm mơ thấy em bị chó rượt.

- Sống là phải biết dũng cảm đối mặt với hiểm nguy
Để rồi sau đó thấy sợ và bỏ chạy mất dép

- Chỉ có thuyền mới biết biển mênh mông dường nào
Chỉ có biển mới biết thuyền bị chìm ra sao

- Làm sao thấy được tận đáy lòng người ấy
Làm sao biết được trái tim người ấy ra sao...
.
.
.
.
.
.
.
...chỉ có phẩu thuật mới biết

- Tại sao lại nói:
Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại
Đơn giản là vì thằng chạy đi thì nó sợ mình, còn thằng chạy lại thì không sợ mình

- Hãy để những làn gió nhẹ thổi tung bay những hạt cát bụi
Để rồi sau đó ngồi dụi cho đỏ mắt chơi.
:v

- Có những lúc bạn cảm thấy thật nhẹ nhỏm
Nhưng có những lúc bạn cảm thấy thật nặng nề...
.
.
.
.
.
.
...thì tốt nhất bạn nên cân xem mình mấy kí

- Ba là cây nến vàng
Mẹ là cây nến xanh
Con là cây nến hồng
Châm cây nến vô xăng
Ô là lá la la
Đi hết một mái nhà
Lung linh lung linh
Đèn cầy đèn nhan
Lung linh lung linh
Hương khói nhang đèn

<st>
 
_Con nhà tông k có lông.....đỡ giống khỉ. ))
_Hãy đi lên bằng chính đôi chân của mình nếu---> thang máy hỏng :)
_Luôn luôn nhớ rằng bạn là ng duy nhất........giống những ng khác ^^
_C đường ngắn nhất để đi từ 1 trái tim đến 1 trái tim là....
....


....


....


.... c đường truyền máu :)))
 
sinh viên BK Ông sinh viên bách khoa chứ có phải sinh viên hóa sinh hay dinh dưỡng đâu mà bảo được khoản này :D
Tôi thì không rõ, nhưng theo như quảng cáo thì sữa phải có bổ sung thêm DHA thì mới tác động đến IQ hay trí thông minh, còn sữa bò thường thì chỉ hỗ trợ cao hơn, khỏe hơn thôi.

Bách Khoa cũng có ngành Hóa mừ Newsun;)) Em tui cũng là SV Bách Khoa óh:D
 
×
Quay lại
Top