Những dấu hiệu của thiên tài.

Kun candy

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/4/2013
Bài viết
48
Chúng ta lớn lên ai cũng muốn trở thành thiên tài, nhưng điều ấy khó vô cùng. Có người cả đời phấn đấu không được, nhưng cũng có kẻ tự nhiên đạt tới đỉnh cao mà không cần phải cố gắng gì. Tuy nhiên, cũng có một vài triệu chứng báo trước của thiên tài biểu hiện ở thái độ và hành vi. Dưới đây, tôi xin thống kê cho mọi người tham khảo:
1. Thuên tài lười tắm, lười rửa mặt và ít thay quần áo. Có tắm cũng không xát xà bông hoặc nếu xát thì không kỹ. Áo quần sạch sẽ quá, thiên tài thường coi khinh.
2. Thiên tài thường hay nói lăm nhảm một mình, thậm chí thỉnh thoảng nói to lên vài câu không báo trước.
3. Thiên tài chắc chắn phải hay quên, đừng nhờ vả, dặn dò thiên tài điều gì quá kỹ. Việc nói lầm tên vợ với tên bồ là việc thường xảy ra.
4. Thiên tài phải yêu nhiều, yêu các cô gái lạ và khi yêu, thiên tài không hứa hẹn điều gì.
5. Thiên tài hay thứ khuya, mặc dù chả hiểu thức để làm gì và thường phải dậy muộn mới đích thực.
6. Thiên tài hoặc để tóc dài hoặc cắt nham nhở, rất ít khi có tóc bình thường.
7. Thiên tài cực kỳ ghét việc vặt.
8. Thiên tài hay đi bộ. Nếu đi xe, thiên tài hay nhảy xuống xe bất thình lình.
9. Thiên tài thích chơi với trẻ con và nhiều lúc cũng cư xử như trẻ con.
10. Thiên tài không cà phê thì thuốc lá, không thuốc lá thì rượu, không rượu thì bia.
11. Thiên tài không quan tâm chào hỏi. Lịch sự qua chắc chắn không phải thiên tài.
12. Thiên tài phải coi thường và không công nhận thiên tài khác. Đối với thiên tài, chả ai quan trọng kể cả chính mình.
13. Thiên tài không vứt rác vào sọt. Vứt qua cửa sổ.
14. Thiên tài hay bĩu môi, mặc dù răng ít đánh.
15. Thiên tài thường mặc quần áo sặc sõ nếu là con trai. Mặc quần áo đàn ông nếu là con gái, mặc lung tung khi không biết con gì.
16. Thiên tài không phân biệt được sự khác nhau giữa làm và chơi.
17. Thiên tài ăn ít, uống nhiều.
18. Một khi nằm trong nhà sẽ ít ra ngoài. Một khi ra ngoài thì ít chịu về nhà.
19. Gặp người lạ cư xử như người thân, gặp người thân cư xử như người lạ.
20. Thiên tài chả quan tâm tơi tiền bạc. Phần lớn họ không mang theo trong người, khi ăn uống được kẻ trả tiền thay học ũng không nhớ.
21. Giữa đám đông tự nhiên âm thầm. Đang âm thầm tự nhiên hét vang.
22. THường xuyên mua hớ những loại hành hóa.
23. Coi thường cấp trên nhưng không làm được cấp trên.
 
đủ cả 23 :KSV@13:thế mình là thiên tài mới chết chứ :KSV@10:
 
12/23 may quá mình ko phải điên thiên tài
:KSV@05::KSV@05::KSV@05:
 
Có mà thiên tai ý :p
 
Những thiên tài thường có lối sống kì dị. Đôi khi còn vô cùng kinh dị.:KSV@05:
 
Mình tưởng là mình có viết một bài bl lên đây chứ #@
 
khatrungan vậy là bạn cũng sắp được vào nhà thương rồi =))
 
sherry2111 bạn ơi, mình sắp vào chứ có vào được đâu :p!
 
Mình là Thiên...Thần =))
 
Mình cứ tưởng nói về mình chứ :v
 
×
Quay lại
Top