Những điều về con trai: Bạn có đang lầm tưởng?

leduy

Là chính anh
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/8/2010
Bài viết
2.078



08316101733.jpg

Những điều về con trai: Bạn có đang lầm tưởng?

Đừng có tưởng chỉ có con gái mới phức tạp và rắc rối. Con trai đôi khi cũng “giăng bẫy” con gái bằng những điều bạn tưởng sẽ như thế này nhưng nó lại như thế kia đấy.
1.
XY cũng cần được an ủi vỗ về


Có đến 18/20 teen kẹp tóc trả lời rằng: Khi anh ấy đang buồn chán hoặc bực tức chuyện gì đó, tốt hơn hết là kệ anh ấy ở một mình, hỏi han chỉ làm “người ta” thêm rối bời, bực tức hơn mà thôi.
Tuy nhiên, các chàng trai lại comment thế này: Chúng tôi rất cần sự hỏi han quan tâm từ bạn. Đừng tưởng sở hữu một vẻ ngoài cứng rắn, một cái mặt lạnh te trước những khó khăn thì chúng tôi không có nhu cầu được quan tâm, chia sẻ. Chỉ có điều, đôi lúc do áp lực “là phái mạnh” và không muốn lây lan “virus” buồn chán cho con gái, nên chúng tôi mới giấu cảm xúc trong lòng đấy thôi.

2. Con trai cũng… “người nhớn” lắm mà
Con gái cho rằng: Con trai cùng tuổi bao giờ cũng… “chậm lớn” hơn con gái. Rõ ràng là như vậy mà!
Nhưng sự thật là con trai chỉ kém khoản “liên lạc” với cảm xúc của mình hơn các con gái mà thôi. Họ không nhạy cảm đến mức có thể hiểu được cảm giác của chính mình, chứ đừng nói đến chuyện có thể đọc được suy nghĩ của con gái.
Vậy nên, bạn mới nhận được những kiểu cư xử rất là vô tư, í ẹ từ bọn đầu đinh “bằng vai phải lứa” đấy.
Có thể kém trưởng thành về mặt cảm xúc hơn các cô gái, nhưng những chuyện động đến tư duy (như vạch kế hoạch, tư duy đánh giá các vấn đề, giải quyết rắc rối…), hãy cẩn thận, có khi bạn còn thua xa phe đầu đinh cùng tuổi.


3. Cánh mày râu… mù tịt về thời trang

Con gái cứ tưởng: Ngoài học toán giỏi và cày đủ các loại Game thì bọn con trai mù tịt về thời trang. Đó là lý do có cậu đến trường với một cái quần đen, áo xanh nhưng quàng một cái khăn đỏ chói. Như vậy là đầu đinh không quan tâm đến “phần nhìn” nhiều như con gái, nếu không muốn nói là bọn hắn chẳng đế ý một miligram nào đến ngoại hình.
Tuy nhiên, hãy nghe con trai lên tiếng này: “Chúng tôi có thể không biết về các xu hướng thời trang, nhưng chúng tôi biết cách ăn mặc gọn gàng và lịch sự”. Điều đó cũng đâu có gì tồi tệ nhỉ?”. (Trần Trung, THPT CVA)
Về vấn đề “phần nhìn”: Có thể bạn chẳng bao giờ thấy bọn hắn đứng trước gương cả buổi để phàn nàn về mấy cái mụn, nhưng bạn có thấy chiều nào bọn hắn cũng tập thể dục, thể hình hừng hực không? Con trai cũng luôn chuẩn bị rất tươm tất khi ra đường, để mỗi khi gặp con gái, con trai luôn là những chàng hoàng tử “manly” nhất.
“Chúng tôi không mất ăn mất ngủ vì ngoại hình như con gái, nhưng chúng tôi biết cách làm cho mình đẹp bằng những điều đơn giản nhất, chứ không phải là chúng tôi không quan tâm”. (Nguyễn Văn Hùng, ĐH Giao Thông Vận Tải HN)
Biết được những điều “không như chúng ta vẫn tưởng” về con trai rồi, các kẹp nơ có thể “kết nối” với bọn họ dễ dàng hơn chứ?
:KSV@11:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Cũng hiểu bít gớm, :)
con trai cũng bị soi mói :KSV@07:
 
Đúng ghê nhỉ , mình thì chẳng có ai để share :KSV@17:
 
Ngạc nhiên quá
 
×
Quay lại
Top