Những đoản thơ dành tặng hoa gió...

Mr_Zer0

Gục ngã...
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/11/2011
Bài viết
6.102
Tôi đưa tay nâng một loài hoa gió
Ngửi hương thơm và nhắm mắt mộng mơ
Bỗng bâng khuâng rồi cảm thấy thẫn thờ
Hoa của gió sao nồng nàn dịu vợi

Tôi nghiêng mình lao đao và chới với
Chợt ngã lên một khoảng trống nhẹ tênh
Thấy toàn thân trôi nổi mãi bồng bềnh
Hình như gió đã thổi vào tâm tưởng.
 
cái này e không dám là người nhấn nút thanks đầu tiên đâu bác Mid ạ.
đọc thơ thấy hồn lâng lâng.
cơ mà trình độ có hạn. chả hiểu nghĩa là sao.
ai đó vạch rõ nghĩa đi giùm cái. bác Mid muốn tỏ tình j với e Gió nào?
 
:KSV@05: Có ai trùng tên với mềnh hem?

Nếu tặng mình thì mình cảm ơn chủ topic. =)))))~
 
cám ơn xuông là coi chừng đó nha ka ka còn nhím nói gì đâu ko hà, ngại quá cơ he he
 
Thơ hay quá cụ
Nhưg mà con chĩ hĩu đc nôi dung sơ sơ ="=
Văn thơ của con là hạn hẹp nhât'
P.s : Chị gió sươg' nhoa :KSV@05:
 
=)) Không vậy thì biết làm gì bây gjờ?
 
tặng ta 1 thứ gì đi ta chịu liền he he
 
Không có tiền, không có tài năng, không có tinh thần...làm sao đây? =))
 
thế thì tặng con cho ta vậy :)):)) =)) mang về làm osin hé hé
 
=))=)) Nuôi tổ tốn cơm, tốn chỗ, tốn tiền bù đắp thiệt hại như bể chén bát, gãy chổi, rách giẻ lau, cháy nhà bếp... Cụ phải biết đặt lợi ích lên trên cùng chứ. :-j
 
mặc kệ, ta sẽ bắt con đền bù thiệt hại bằng cách .... hành hạ con cho vui he he
 
=)) á à, bà Khùng có tên độc nhỡ?
Chắc mình nhầm rồi. Ngại ghê :">
P.s: Con là con không làm osin đâu nhá. =))) Con kêu chị con trả ân tình gjúp con. :KSV@05:
Chị con tài sắc vẹn toàn, xinh đẹp nết na, hòa đồng, thân thiện, thông minh, vui tính. :>
*Xách dép đi tìm chị*
 
mặc kệ, ta sẽ bắt con đền bù thiệt hại bằng cách .... hành hạ con cho vui he he
ế ê bác Mid. hành hạ kiểu j đấy?
cái vụ này không làm rõ là không được à nha.
hoagio là người nhà BB. cho nên cái này phải làm cho tới nơi tới chốn đấy :>
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
hoa gió là tên ở nhà của tui ;;)
người ta tểnh tò với e đâu mà e nhận ở đây.
ở đây chỉ có bác Mid với hoagio thôi.
chị e ta đi ra. qua chỗ khác. để họ còn tâm sự. :-"
 
×
Quay lại
Top