Những kẻ si tình câm lặng

chieclaua

Banned
Tham gia
24/11/2014
Bài viết
0
main_14053372911222052187.jpg

Bỏ qua những câu chuyện yêu đương ồn ào, hôm nay tôi chỉ muốn nói về một dạng tình yêu độc lập, chỉ tồn tại trong duy nhất một trái tim và che đậy dưới ngàn lớp cảm xúc. Bạn có thể gọi tên nó dưới bất kì hình thức nào: yêu thầm, yêu đơn phương, hay như tôi đang muốn nói về những kẻ si tình câm lặng.
Tất nhiên, tình yêu luôn có ngôn ngữ riêng của nó, mạnh mẽ và diệu kỳ hơn bất cứ ngôn ngữ nào mà con người có thể tạo ra để giao tiếp cùng nhau trên thế giới này. Nhưng có một số kẻ si tình mà trái tim mang một ngôn ngữ riêng quá khó đọc, hoặc thậm chí quyết định mã hóa và che đậy để nó trông bình thường nhất. Và chủ nhân của nó có thể thản nhiên diễn tiếp cái bộ phớt tỉnh Ăng lê. Tôi gọi đó là những kẻ si tình câm lặng. Họ không câm, chỉ là quyết định giấu nỗi si tình của mình vào lặng câm.
Khó có thể đong đếm được đàn ông và phụ nữ ai si tình câm lặng nhiều hơn. Thực tế, đấy là một tình cảnh rất bất đắc dĩ và hoàn toàn không phải do bản thân quyết định. Một sớm bạn thức dậy như mọi ngày, tràn đầy năng lượng và quyết định đi uống cà-phê rồi sẽ đi nhà sách. Nhưng cái dự định đi nhà sách biết đâu đấy sẽ không thành hiện thực, vì bỗng nhiên bạn bị giáng một cú sét định mệnh ngay khi vừa bước vào cửa quán cà-phê, khi vừa kịp nhìn thấy nụ cười của một người quen cũ. Đột nhiên hôm ấy bạn nhận ra chàng/nàng quá đẹp, và sau đấy sẽ là chuỗi ngày bạn dằn vặt bản thân rằng sao không nhận ra điều ấy sớm hơn. Hay tiếp đến là trách thành phố đã giấu người thương quá kĩ, để đến khi bạn nhận ra thì đã không kịp nữa rồi...xem tiếp
 
×
Quay lại
Top