Những khác biệt kinh điển giữa con trai và con gái

Shivalkira

Thiên Ngự ~A magical journey awaits ~
Thành viên thân thiết
Tham gia
13/6/2015
Bài viết
301
Tui: Đọc bài này buồn cười muốn chết, mỗi tội cái này là ngày xưa, bây giờ con trai nhiều thằng cũng không khác gì con gái ( ý mình nói tính cách chứ không phải tâm hồn đâu)=))

Nguồn: YanNews
#1


Con trai cho dù xấu cách mấy cũng thấy mình thật là đẹp trai, còn con gái dù đẹp bao nhiêu cũng thấy mình thật xấu xí. Khi soi gương con trai luôn cho rằng mình dáng chuẩn, còn con gái luôn không ngừng ám ảnh mình béo.

20150402-022225-15-seconds-test-216d5_520x295.jpg

#2

Trong phim, nam thứ chính luôn là người ấm áp, si tình, tốt toàn diện, nhìn đâu cũng thấy mê; còn nữ thứ chính luôn là thể loại hung ác, gian manh, không ưa vào đâu được!

#3

Con gái ôm con gái là trong sáng. Con trai ôm con trai là có gian tình. Con gái với con gái nắm tay là tình bạn. Con trai với con trai nắm tay là “tình đồng chí”.

#4

Con gái: Đánh răng 10 phút, đi vệ sinh 10 phút, tắm mất 40 phút = 1 tiếng đồng hồ.

Con trai: Đánh răng + đi vệ sinh + tắm = 10 phút.

#5

Đàn ông có nhiều bạn gái thì gọi là phong lưu đào hoa, còn phụ nữ có nhiều bạn trai thì bị cho là lẳng lơ.

#6

Con trai khi đụng hàng quần áo: "Ồ, gu của chúng ta thật giống nhau, làm anh em được đấy!"

Con gái khi đụng hàng quần áo: "Khỉ thật, con bé kia là đứa nào đấy???"

#7

Nam: "Anh thích em!"

Nữ: "Em có bạn trai rồi"

Nam: "Không sao cả, anh đợi em!"

Đứa quần chúng kế bên: "Ụ ôi anh chàng này si tình quá à!"

- Đổi ngược vai thì sẽ thế này:

Nữ: "Em thích anh!"

Nam: "Anh có bạn gái rồi"

Nữ: "Không sao cả, em đợi anh!"

Đứa quần chúng kế bên: "Giời ơi con bé này thật là mặt dày không biết xấu hổ!"

#8

Đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai – đạo lý kinh điển muôn đời!

#9

Con trai làm con gái khóc là đồ vô dụng. Con gái làm con trai khóc thì... siêu ngầu.

#10

Một phút của con trai = một phút.

Một phút của con gái = nửa tiếng.

#11

Con trai giận nhau, mấy phút sau làm hòa. Con gái giận nhau, có khi thành kẻ thù truyền kiếp!!!

#12


"Bạn thích loại laptop như thế nào?"

- Con trai: "Cấu hình cao, tính năng tốt, màn hình lớn..."

- Con gái: "Em thích loại màu hồng ấy"

#13

Tôi chỉ cần tỉa tóc mái thôi mà mẹ đã biết rồi, còn cắt cả quả đầu cả tháng có khi bố mới nhìn ra




#14

Con gái: “Anh muốn ăn món gì?

Con trai: “Tùy em!”

Con gái: “Sushi nhé”

Con trai: “OK!”

Ngược lại:

Con trai: “Em muốn ăn gì?”

Con gái: “Tùy anh!”

Con trai: “Thế gà rán nhé?”

Con gái: “Eo ôi sao dầu mỡ vậy!”

Con trai: “Thế lẩu cay nhé?”

Con gái: “Nóng thế này còn ăn cay nữa!”

Con trai: “Thế rốt cuộc em muốn ăn gì?”

Con gái: “Đã bảo là tùy anh rồi mà cứ hỏi mãi thế!”

#15

Con trai nghĩ gì nói nấy. Con gái nghĩ một đằng nói một nẻo. Tóm lại đừng tin những gì con gái nói!

20150402-084009-1385998_600287483350240_1564249827_n_520x275.png

#16

Con gái điên đảo vì trai Hàn, con trai đổ gục vì gái Nhật.

#17

Con trai có thể không nói gì cả buổi nhưng con gái không thể nhịn nói quá 5 phút đâu, tin tôi đi!

#18

Con trai: "Em ơi, anh sai rồi!"

Con gái: "Anh sai ở đâu, sai cái gì, anh có làm gì có lỗi với tôi đâu!"

Nhưng nếu…

Con gái: "Anh ơi, em sai rồi!"

Con trai: "Không đâu, là lỗi tại anh!"

icon_fullscreen.png


#19

Con gái giả trai thì kêu là cá tính, con trai giả gái thì bị cho là biến thái. Con gái giận dỗi thì là đáng yêu, con trai giận dỗi thì là đáng ghét. Con gái xài tiền bạn trai là chuyện thường ngày ở huyện, con trai xài tiền bạn gái là chuyện thiên lý khó dung. Con gái đánh con trai là làm nũng, con trai đáng con gái là bạo hành.
 
Viết có thật quá không. Cứ như là tâng bốc con trai vậy. Chỉ được cái số 19 là hay:

#19

Con gái giả trai thì kêu là cá tính, con trai giả gái thì bị cho là biến thái. Con gái giận dỗi thì là đáng yêu, con trai giận dỗi thì là đáng ghét. Con gái xài tiền bạn trai là chuyện thường ngày ở huyện, con trai xài tiền bạn gái là chuyện thiên lý khó dung. Con gái đánh con trai là làm nũng, con trai đánh con gái là bạo hành.
 
đúng rồi bạn ạ .hay
 
#1

Con trai cho dù xấu cách mấy cũng thấy mình thật là đẹp trai, còn con gái dù đẹp bao nhiêu cũng thấy mình thật xấu xí. Khi soi gương con trai luôn cho rằng mình dáng chuẩn, còn con gái luôn không ngừng ám ảnh mình béo.
-->cái này mình k phạm

#2

Trong phim, nam thứ chính luôn là người ấm áp, si tình, tốt toàn diện, nhìn đâu cũng thấy mê; còn nữ thứ chính luôn là thể loại hung ác, gian manh, không ưa vào đâu được!
-->cái này k biết nữa

#3

Con gái ôm con gái là trong sáng. Con trai ôm con trai là có gian tình. Con gái với con gái nắm tay là tình bạn. Con trai với con trai nắm tay là “tình đồng chí”.
----->quá chuẩn


#4

Con gái: Đánh răng 10 phút, đi vệ sinh 10 phút, tắm mất 40 phút = 1 tiếng đồng hồ.
Con trai: Đánh răng + đi vệ sinh + tắm = 10 phút.
---->Mèo k vậy
Đánh răng+đi vệ sinh+tăm = 30 phút:KSV@05:


#5

Đàn ông có nhiều bạn gái thì gọi là phong lưu đào hoa, còn phụ nữ có nhiều bạn trai thì bị cho là lẳng lơ.
----Ơ,cái này giống nhau mà


#6

Con trai khi đụng hàng quần áo: "Ồ, gu của chúng ta thật giống nhau, làm anh em được đấy!"
Con gái khi đụng hàng quần áo: "Khỉ thật, con bé kia là đứa nào đấy???"
---->chuẩn


#7

Nam: "Anh thích em!"

Nữ: "Em có bạn trai rồi"

Nam: "Không sao cả, anh đợi em!"

Đứa quần chúng kế bên: "Ụ ôi anh chàng này si tình quá à!"

- Đổi ngược vai thì sẽ thế này:

Nữ: "Em thích anh!"

Nam: "Anh có bạn gái rồi"

Nữ: "Không sao cả, em đợi anh!"

Đứa quần chúng kế bên: "Giời ơi con bé này thật là mặt dày không biết xấu hổ!"
------>chuẩn quá luôn

#8
Đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai – đạo lý kinh điển muôn đời!
---->ngàn like


#9

Con trai làm con gái khóc là đồ vô dụng. Con gái làm con trai khóc thì... siêu ngầu.
---->Tỉ like


#10

Một phút của con trai = một phút.
Một phút của con gái = nửa tiếng.
---->cái này chắc Mèo ngoại lệ


#11

Con trai giận nhau, mấy phút sau làm hòa. Con gái giận nhau, có khi thành kẻ thù truyền kiếp!!!
------>chắc vậy


#12


"Bạn thích loại laptop như thế nào?"

- Con trai: "Cấu hình cao, tính năng tốt, màn hình lớn..."

- Con gái: "Em thích loại màu hồng ấy"
----->trừ Mèo,Mèo có vẻ là con trai/:)/:)


#13

Tôi chỉ cần tỉa tóc mái thôi mà mẹ đã biết rồi, còn cắt cả quả đầu cả tháng có khi bố mới nhìn ra
---->Trừ ba của Mèo


#14


Con gái: “Anh muốn ăn món gì?

Con trai: “Tùy em!”

Con gái: “Sushi nhé”

Con trai: “OK!”

Ngược lại:

Con trai: “Em muốn ăn gì?”

Con gái: “Tùy anh!”

Con trai: “Thế gà rán nhé?”

Con gái: “Eo ôi sao dầu mỡ vậy!”

Con trai: “Thế lẩu cay nhé?”

Con gái: “Nóng thế này còn ăn cay nữa!”

Con trai: “Thế rốt cuộc em muốn ăn gì?”

Con gái: “Đã bảo là tùy anh rồi mà cứ hỏi mãi thế!”
----->Trừ Mèo.


#15
Con trai nghĩ gì nói nấy. Con gái nghĩ một đằng nói một nẻo. Tóm lại đừng tin những gì con gái nói!
---->Ngàn like


#16

Con gái điên đảo vì trai Hàn, con trai đổ gục vì gái Nhật.
---->Mèo chỉ điên đảo vì sách:KSV@09:,ch bao giờ điên đảo vì trai.


#17

Con trai có thể không nói gì cả buổi nhưng con gái không thể nhịn nói quá 5 phút đâu, tin tôi đi!
------>Ngàn tỉ like


#18

Con trai: "Em ơi, anh sai rồi!"

Con gái: "Anh sai ở đâu, sai cái gì, anh có làm gì có lỗi với tôi đâu!"

Nhưng nếu…

Con gái: "Anh ơi, em sai rồi!"

Con trai: "Không đâu, là lỗi tại anh!"
------>chắc vậy.

#19

Congái giả trai thì kêu là cá tính, con trai giả gái thì bị cho là biến thái. Con gái giận dỗi thì là đáng yêu, con trai giận dỗi thì là đáng ghét. Con gái xài tiền bạn trai là chuyện thường ngày ở huyện, con trai xài tiền bạn gái là chuyện thiên lý khó dung. Con gái đánh con trai là làm nũng, con trai đáng con gái là bạo hành.

------>Quá hay
 
#5
Đàn ông có nhiều bạn gái thì gọi là phong lưu đào hoa, còn phụ nữ có nhiều bạn trai thì bị cho là lẳng lơ.
----Ơ,cái này giống nhau mà

@Rinne Tsujikubo Vân
Khác nhé bạn, phong lưu là từ Hán Việt, tiếng hán vốn dùng từ này để khen đó bạn(xưa thì thế, chứ giờ thì không biết)
VD:
1. Đại ca thật là phong lưu anh tuấn. hoặc Đại huynh phong lưu tiêu sái quá. or Huynh đài thật là đào hoa.
-> khen
2. (ngày nay) Thằng cha này phong lưu lắm, đừng dính vào nó kẻo hại đời. ==>chê

Đào hoa là kiểu lắm gái theo (như ngày xưa thời chế độ pk) thì là ngon
Lẳng lơ thời nào nghĩa cũng như nhau.

Mình nghĩ thế nhé
 
×
Quay lại
Top