Những khoảnh khắc đời thường của Tướng Giáp

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855
Như bao người dân bình thường khác, vị Đại tướng huyền thoại của Việt Nam cũng có những giây phút bình dị.


tuong_giap__2_1.jpg

Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25/8/1911 tại Quảng Bình.


tuong_giap__5_1.jpg

Đại tướng tập thể dục buổi sáng.

tuong_giap__6_1.jpg

Đại tướng và phu nhân bên cây đàn piano.

tuong_giap__7_1.jpg

Một khoảnh khắc tươi tắn trước ống kính của ông.


tuong_giap__9_1.jpg

Niềm vui khi được gặp Đại tướng.

tuong_giap__10_1.jpg

Đại tướng thăm hỏi sức khỏe bà Nguyễn Thị Vĩnh, gia đình có công với cách mạng (thọ 108 tuổi) ở Trị Đường Mê Linh, phường Bảo Sơn, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) năm 1996.

tuong_giap__12_1.jpg

Tại nhà riêng trên phố Hoàng Diệu.

tuong_giap__13_1.jpg

Đại tướng luôn rèn luyện sức khỏe mỗi buổi sáng dù ở bất cứ nơi nào.

tuong_giap__14_1.jpg

Đại tướng đi tắm biển.

tuong_giap__15_1.jpg

Đại tướng nói chuyện thân mật với nhà văn quân đội, đại tá Hữu Mai tại hành lang nhà Bảo tàng Tân Trào (1995).

tuong_giap__16_1.jpg

Đại tướng và người bạn đồng niên, giáo sư Trần Văn Giàu.

tuong_giap__17_1.jpg

Đại tướng và phu nhân trong một chuyến đi nước ngoài.

tuong_giap__18_1.jpg

Đại tướng nghiên cứu cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

tuong_giap__19_1.jpg

Với ông Lê Giản (nguyên Giám đốc Tổng nha Công an thời kỳ 1946-1954) trong dịp chúc thọ Đại tướng tròn 90 tuổi năm 2000.

tuong_giap__20_1.jpg

Đại tướng nghỉ ngơi dưới rặng tre sau khi thăm địa đạo Củ Chi năm 1996.

tuong_giap__21_1.jpg

Đại tướng cắt tóc tại 11 Phan Đình Phùng.

KenhSinhVien-1385150-247613128719842-1523407709-n.jpg

Hình ảnh gần gữi của Bác và Đại tướng
Ảnh Trần Tuấn và tư liệu
Theo Tri Thức
 
Hiệu chỉnh:
Những hình ảnh lịch sử về Tướng Giáp

Đại tướng, Tổng tư lệnh tối cao quân đội nhân dân Việt Nam là một trong những nhà chiến lược quân sự tài ba nhất thế giới.

Tuong_Giap_12_1.jpg

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đọc Quân lệnh số 1 Quyết định thành lập đội Việt Nam tuyên truyền Giải Phóng quân (22/12/1944).
Tuong_Giap_2_1.jpg

Đại tướng thị sát thị xã Cao Bằng năm 1950.
Tuong_Giap_11_1.jpg

Đại tướng theo dõi diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ (1954).
Tuong_Giap_9_1.jpg

Các chiến sĩ thi đua trong Chiến dịch Điện Biên Phủ vui mừng công kênh Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp tại lễ mừng công (13/5/1954).
Tuong_Giap_3.jpg

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong giờ phút nghỉ ngơi trò chuyện cùng các chiến sĩ.
Tuong_Giap_5.jpg

Cùng Tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên và Chính ủy Đoàn 559 Đặng Tính nói chuyện tại một lán rừng Trường Sơn (3/1973).
Tuong_Giap_6.jpg

Khen ngợi nhân dân địa phương và anh chị em công nhân đội vận tải thuyền sông Gianh (Quảng Bình) đã góp phần tích cực vận chuyển hàng ra tiền tuyến (1968).
Tuong_Giap_10.jpg

Đại tướng duyệt phương án đánh B52 của Mỹ tập kích vào Hà Nội năm 1972 tại Sở chỉ huy Quân chủng Phòng không - Không quân.
Tuong_Giap_13.jpg

Đại tướng kiểm tra một cung đường vận tải chiến lược Tây Trường Sơn mùa khô 1972 - 1
Tuong_Giap_14.jpg

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Trung đoàn trưởng Thái Dũng, Tiểu đoàn trưởng Dũng Mã đang nghiên cứu sơ đồ tác chiến Chiến dịch Biên giới.
Tuong_Giap_17.jpg

Ảnh chụp Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 1968 khi ông đang nói chuyện cùng các chiến sĩ.
Tuong_Giap_18.jpg
Trung tướng Vũ Xuân Chiêm (thứ 2 từ trái sang) cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thượng tướng Song Hào và Thượng tướng Hoàng Văn Thái bàn kế hoạch giải phóng miền Nam năm 1975.
Ảnh tư liệu
Theo Tri Thức
 
Hiệu chỉnh:
chiến tranh thì tạo ra sát nghiệp, chúng sinh lầm than, vạn kiếp luân hồi trong bể khổ
 
chiến tranh thì tạo ra sát nghiệp, chúng sinh lầm than, vạn kiếp luân hồi trong bể khổ

"Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng thì bọn chúng càng lấn tới vì thực dân Pháp quyết cướp nước ta lần nữa..." " Dù rằng đời ta thích hoa hồng, kẻ thù buộc ta ôm cây súng..."
 
"Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng thì bọn chúng càng lấn tới vì thực dân Pháp quyết cướp nước ta lần nữa..." " Dù rằng đời ta thích hoa hồng, kẻ thù buộc ta ôm cây súng..."

Hoa hồng nào cũng có gai, khi đã ôm súng rồi thì tất cả đều là gai, hoa hồng đã chết, chết trong tâm hồn, gai chính là hận thù, tham vọng, quan trọng là giữ được tâm hồn như hoa hồng, cho dù người bắn ta, ta nhất quyết không bắn người, khi con chó ( quân xâm lược) cắn bạn, nếu bạn cắn lại thì bạn có còn là người không.
 
nếu tôi nói đúng sao ly quoc lại chê tôi, nếu tôi nói sai thì chỉ ra xem sai chỗ nào
 
@minhtan20xx: Có thể bạn suy nghĩ theo hướng của Phật Giáo hoặc Kinh Thánh, tôi không trách bạn. Khi Đường Tăng đi thỉnh kinh gặp rất nhiều yêu quái, mỗi khi có yêu quái tấn công đòi ăn thịt Đường Tăng thì đều có các đồ đệ đánh lại để bảo vệ. Vậy nếu theo quan điểm của bạn thì các đồ đệ của Đường Tăng đều là....yêu quái ư?
Cho rằng như bạn nói " khi con chó cắn bạn, thì nếu bạn cắn lại thì có còn là con người không?" Xin thưa với bạn, có thể nếu bạn "cắn" lại thì bạn cũng như nó? Nhưng nếu không "cắn" lại, thì những thế hệ sau sẽ như thế nào? Vẫn mãi bị chó "cắn"sao? Thà bạn "cắn" lại để thế hệ sau không phải "cắn" nữa. Vậy thì đúng hay sai?
Mấy ngìn năm đô hộ của Trung Quốc, rồi mấy chục năm kháng chiến chống đế quốc/thực dân. Nếu không có sự phản kháng lại liệu bạn còn có ngày hôm nay ngồi đây comment?
Trong kinh phật luôn đề cao sự hướng thiện, dùng cái thiện để cải hoàn cái ác. Nhưng trong trường hợp của chiến tranh như thế này, bạn có thể?
Trong chiến tranh ở Việt Nam kẻ thù bắn bạn thì bạn phải bắn lại, cái này nó là quy luật của tự nhiên. Tuy nhiên cái thiện vẫn tồn tại nhiều bạn ạ, bạn muốn biết cái thiện có hay không chỉ cần tìm câu trả lời sau: Lính địch bị bắt làm tù nhân có bị đối xử như lính Việt Nam bị phía địch bắt làm tù nhân không? Sau chiến tranh + cấm vận của Mỹ...Việt Nam có mối quan hệ với Mỹ như thế nào?
Suy nghĩ của bạn thật nực cười, tôi nghĩ bạn nên tìm đọc lại và suy ngẫm thật kỹ về kinh phật hoặc kinh Thánh rồi hãy phán xét.
 
@minhtan20xx Lịch sử cho thấy, quá nhân từ với những kẻ xấu không những tự hại mình mà còn tự hại người khác mà thôi.
Nếu muốn không có sát sinh thì tốt nhất toàn bộ người dân Việt Nam (Mà tốt nhất cả loài người trên thế giới) vào thời điểm đó nên tự tử hết đi thì chắc chắn sẽ không còn sát nghiệp gì đó mà bạn nói nữa mà thôi.
Bạn ngồi đây bạn comment nhưng bạn đã cảm nhận được những gì người dân ngày đó phải chịu chưa ? Bạn đã bị bom napan đốt cháy chưa ? Bạn đã chứng kiến những đứa trẻ nhỏ kêu gào vì bom đạn giặc đổ xuống chưa ? Bạn đã chứng kiến cảnh giặc giết sạch cả ngôi làng không chừa 1 ai chưa ?
Nếu chưa thì bạn ngậm miệng lại và đừng đánh giá những gì cha ông ngày xưa đã làm để bảo vệ con cháu họ. Đến con thú nó còn biết bảo vệ con mình, bảo vệ bầy đàn mình mà con người Việt Nam không làm được điều đó chẳng khác nào thua cả cầm thú cả @@
 
@minhtan20xx Lịch sử cho thấy, quá nhân từ với những kẻ xấu không những tự hại mình và tự hại người mà thôi.
Nếu muốn không có sát sinh thì tốt nhất toàn bộ người dân Việt Nam (Mà tốt nhất cả loài người trên thế giới) vào thời điểm đó nên tự tử hết đi thì chắc chắn sẽ không còn sát nghiệp gì đó mà bạn nói nữa mà thôi.
Bạn ngồi đây bạn comment nhưng bạn đã cảm nhận được những gì người dân ngày đó phải chịu chưa ? Bạn đã bị bom napan đốt cháy chưa ? Bạn đã chứng kiến những đứa trẻ nhỏ kêu gào vì bom đạn giặc đổ xuống chưa ? Bạn đã chứng kiến cảnh giặc giết sạch cả ngôi làng không chừa 1 ai chưa ?
Nếu chưa thì bạn ngậm miệng lại và đừng đánh giá những gì cha ông ngày xưa đã làm để bảo vệ con cháu họ. Đến con thú nó còn biết bảo vệ con mình, bảo vệ bầy đàn mình mà con người Việt Nam không làm được điều đó chẳng khác nào thua cả cầm thú cả @@

bạn nói suy nghĩ của tôi nực cười, tôi chấp nhận nhưng có một câu nói khác mà tôi cảm thấy cũng có lý đó là:" Oan oan tương báo biết bao giờ mới dứt". Tham sân si là nguồn gốc mọi đau khổ, muốn giết người đó là tham, người bắn ta ta bắn lại đó là sân, miệt mài tìm chiến công trên sự chết chóc đó là si. Và sự sống không phải chết là hết, luân hồi nhân quả vẫn còn đó
@Vũ Thanh Lai bạn nên nhớ tự tử cũng là một hình thức hủy hoại sự sống, trần gian là bể khổ nên từ thuở khai thiên lập địa cho tới nay không thiếu những cảnh như bạn nói, con người ta chỉ thua cầm thú khi mất lòng nhân mà thôi, mà lòng nhân thật sự thì không giết ai cả
 
@minhtan20xx Có sinh ắt sẽ có hủy. Bạn không tự tử, bạn không để người khác giết thì rồi sự sống của bạn cũng mất đi chứ bạn không thể sống bất tử được.
Mà nếu sẽ phải chết đi thì tại sao lại không tự tử khi bạn không trân trọng cuộc sống của chính bạn, phải chịu làm nô lệ, phải chứng kiến cảnh đau thương tang tóc của chiến tranh, phải chịu dày vò về thể xác lẫn tâm hồn ?
Tạo hóa sinh ra phải có sát sinh thì cứ đúng như tạo hóa mà tuân theo. Nếu không có tử mà chỉ có sinh thì đất đâu mà sống ? Trong các hệ sinh thái, con này không ăn con kia thì chẳng có con nào sống cả (Kể cả con người).
Ví dụ:
cỏ → thỏ → sói → xác chết → vi khuẩn → cỏ;
Bây giờ chỉ cần ngắt 1 mắt xích con sói ăn con thỏ thì cái vòng tuần hoàn này đứt. => Chết 1 lũ.
 
@minhtan20xx Đất nước ta chiến đấu oanh liệt để bảo vệ hòa bình cho dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã rất nhiều lần đối thoại và ký hiệp định đình chiến với thực dân Pháp, nhưng cuối cùng chúng ta không thể nhân nhượng được nữa, và Bác đã kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Bạn nói là "oan oan tương báo" đúng không? Chúng ta đứng lên đánh giặc không phải vì báo thù gì, mà chúng ta đánh cho hòa bình. Bây giờ bạn có thấy chúng ta mở cửa, đối thoại hòa bình với Pháp và Mỹ không?
Bạn cứ đi tu đi, ăn chay đàng hoàng, đừng có chỉ ngồi mà nói mồm, nếu không có Bác còn lâu bạn mới được ngồi ở đây
 
@nhipcautre0904 mình có mặt trên đời này là do cha mẹ mình sinh ra, đất là đất hương hỏa của ông bà, tài khoản là tài khoản của KSV, nên bạn đừng nói với mình rằng " nếu không có Bác còn lâu bạn mới được ngồi ở đây"
@Vũ Thanh Lai mình không đồng ý " tạo hóa sinh ra phải có sát sinh", tại vì con người giết con vật nên con vật mới giết lẫn nhau, sống phá hoại thiên nhiên thì thiên nhiên sẽ báo thù.
 
@minhtan20xx Nếu Việt Nam đang là thuộc địa thì đất chẳng phải của ai cả mà là đất của cái chính phủ đang cai trị cái nơi này. Họ muốn dùng đất làm gì họ làm, họ muốn làm nghĩa địa, họ muốn phá hủy tất cả để làm bãi thử bom hạt nhân bạn cũng chẳng làm gì được.
Mình không phản đối mình có mặt trên đời là do bố mẹ sinh ra. Nhưng nếu không có hòa bình liệu ngày đó ông bà nội hay bố mẹ liệu còn sống qua chiến tranh ? Nếu không có hòa bình chắc gì bố bạn đã có cơ hội gặp mẹ bạn ? Nếu không có hòa bình biết đâu bố mẹ mình lại đang làm nô lệ ở vùng đất nào đó ?
 
@minhtan20xx Thiệt là bó tay với cái lí cùn của bạn. Người xưa vẫn dạy "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn", dảm bảo với bạn là bên Phật cũng dạy những điều này. Thôi bạn đóng cửa tự vấn đi nghe, tui nghĩ là bạn nghe lời phản bác cũng đủ no bụng cả sáng rồi á.
 
@Vũ Thanh Lai mình sống chỉ mang ơn cha mẹ mình thôi, đất là của Tạo Hóa, thiện có thiện báo, ác có ác báo, nếu đời trước làm thiện thì đời này không thể làm nô lệ được
 
@minhtan20xx Bạn nên đọc lại kỹ câu chữ của mình, mình nói "có sinh ắt có hủy" chứ không nói "sinh ắt có sát sinh", mình đã lường trước bạn phản pháo câu này rồi.

Còn cái câu "Tạo hóa sinh ra phải có sát sinh" tức là tạo hóa sinh con sói phải giết con thỏ để sống thì cứ tuân theo như vậy mà sống. Và trong vòng mắt xích mình cũng không hề đưa con người vào đây để bạn nhét cái tôn giáo vào đó, con vật nó chỉ làm theo những gì tạo hóa tạo ra nó. Muốn không có những điều này thì chỉ có thể khi tạo hóa tạo ra không có điều đó mà thôi.
 
×
Quay lại
Top