Những kỷ niệm "khó đỡ" với thầy cô của bạn

Mr_Mid

Him & I
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/8/2011
Bài viết
4.370
Nhằm chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam, tui xin lập topic này chúng ta có dịp hồi tưởng lại những kí ức tươi đẹp của tuổi học trò hồn nhiên trong sáng. Đặc biệt là những kỉ niệm, những tình huống khôi hài khó quên đối với thầy cô giáo của mình.

Bạn có kỷ niệm ấn tượng nào không hãy chia sẽ với mọi người nhé ^^ nhớ là phải giật gân, sốc sốc 1 tí nhé !:KSV@05::KSV@05:
 
Hehe, Có ngay. Năm lớp 11. Xóm bọn mình hay mang mì tôm đến lớp ăn. Mấy bàn trên chúng nó ăn hay lia mấy gói gia vị xuống góc lớp. Cô chủ nhiệm đã nhắc nhiuề lần nhưng vẫn chứng nào tật đấy. Bàn mình lại cuối lớp. Hum đó thằng bí thư (ngồi cạnh mình - trong góc) có việc phải ra ngoài. Giờ 15ph chủ nhiệm, thấy cô chủ nhiệm đứng ngoài cửa sổ. Một lúc lâu lâu mình nhìn ra. Ko hiểu sao hum nay cô nhìn mình dữ vậy??? Thấy cô nhìn mình rui` nhìn xuống ghế. Hic. híc. một gói mỡ mì tôm nằm ngay trên ghế chỗ của thằng bí thư. Ko bít bọn nào ăn rùi ném xuống đó. Bị oan nhưng ko cãi vào đâu đc. Cũng ko dám cãi vì chỉ mỗi cô trò biết. Hehe, Một bàn gồm cả bí thư + lớp phó học tập ...
Thời học sinh nghĩ lại mà vui... Hết đáp bóng bay nước, tắm mưa rùi khênh 1 bạn nhỏ nhất lớp nhét vào thùng rác (trò này chắc độc :KSV@05:)... Nghĩ lại thấy bựa bựa nhưng mà vui:KSV@10:
 
kỉ niệm á? có mỗi cái kỉ niệm hôm học T.A, vì hiểu lầm ý thày nên...thày bị một phát đá vào chân, chắc chắn đau lắm vì hôm đó mình đi giày. hahaha
thày chẳng kêu đâu, nhưng chỉ cười và giải thích. hiểu ra r thì mình cũng chẳng xin lỗi thày, cũng thấy áy náy. hic. thày hok tức, nhưng mấy đứa trong lớp cứ cười, m xí hổ quá, gục xuống bàn luôn, cả tiết đó chẳng dám ho he j nữa. :)):)):)):)):)):D:D:D:D:D:D:D
 
vui quá ha >< mà công nhận mụ nhím hung hăng thấy ớn bạo lực quá nha bà ^^
 
Hồi năm lớp 9, gần tết cô giáo cùng cả lớp đến thăm nhà mình. Thật bất ngờ, mình không hề biết trước. Hôm đó, mình đã khóc như trẻ con vậy.....

Bây h mình muốn gặp lại mọi người quá ... :(
 
nhạy cảm quá nhỉ dễ bị xúc động ke ke còn ai đến nhà thăm tui là mặt ngu ngơ và xanh mét liền ke ke
 
Còn kỉ niệm của tui là lúc đó đi thi tin học, gọi điện cho mama thì chị hai nghe và bảo khoảng 5 hoặc 10ph' nữa

mama đến đón, ai ngờ nghe nhầm là 5h10ph', thầy hiệu trưởng bảo khi đó muộn quá nên đưa tui về nhà :KSV@09:
 
sướng nhen ^^ được thầy chở về lun
 
Sướng gì chứ, lúc đó còn ko nhớ đường về nhà, đi lộn tùng phèo mãi mới tìm thấy :KSV@09:
 
có ai kể tiếp đi còn 3 ngày nữa là đến 20/11 gòi đó <><
 
Hôm đó em ngồi ngủ gật trong lớp , mà giờ của cô chủ nhiệm hẳn hoi nhá.
Không thấy ai đánh thức em cả, cứ để em ngủ cho đã, em chỉ tỉnh khi nghe thấy trống giờ ra chơi,hihi.
Lúc đó em thấy cô giáo đi xuống chỗ em, rùi tự dưng ôm đầu em vào lòng cô , cốc nhẹ một cái rùi cô nói thầm,
"lần sau đừng có ngủ trong giờ học nhé". Lúc đó em vẫn còn lơ tơ mơ con gà con , không hiểu gì luôn.
Một lúc sau thì đứng tim, hichic. Chỉ thấy cô cười hiền hiền.
Giờ nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ. Mà cô tâm lý ghê hihi:KSV@12:
 
kể nhiều kỉ niệm được k vì thời học sinh của t vui lắm?
kể cái này:
hồi lớp 7, lớp mình có 1 thầy dạy sử khá vui tính, nhìn thâỳ cũng đủ thấy buồn cười rùi.
Mấy bữa thầy làm ngặt với lớp quá, hơi sợ.
Mình cũng thuộc hàng học sinh cưng của thầy
nhưng lại k ghi bài, ngồi vẽ tranh biếm hoạ thầy thành lão ăn mày(trông buồn cười lăm)
rùi ghi chú bên cạnh ''HỒNG thất công bang chủ'' ( mình viết hoa chữ Hồng vì đó là tên thầy^^).
Mình lén chuyển qua cho đứa bạn cùng bàn thì ôi, sếp đã thấy:
-Mang cái tờ giấy lên đây(thầy bảo nó)
Hic,thế là tàn đời! Mình ôm mặt k dám nhìn vì mấy hôm đấy thầy hơi khó, thầy mà nói với cô chủ nhiệm thì đỡ phải sống luôn......mình chỉ nghe thấy thầy bảo:
-mày tội khi quân
Ra chơi cả lớp hỏi, hihi đành trả lời là đang nói xấu cô chủ nhiệm^^ Thành ra chỉ có 3 người bết
Hồi tết đến nhà thăm thầy với mấy đứa, thầy trèo hái bưỏi với khế cho cả bọn. Cuối cùng thầy tiết lộ là vẫn giữ cái tờ giấy quỷ quái đấy(hic). Tất nhiên chỉ có mình và thầy hiểu đó là tờ giấy nào^^
 
đúng là khi quân phạm thượng :KSV@09:
 
còn kỷ niệm nào ko các bạn ^^ hãy kể típ đi nào >< còn mấy tiếng nữa là hết ngày đó nha
 
những kỉ niệm "khó đỡ" với HS được k???:KSV@05:
 
bà Tieu yen tử có đi chơi với học trò ko ta?/?
 
hehe.tui chơi suốt mấy hôm rùi.tối hnay được nghỉ .:KSV@10:
 
chà đú đỡn quá hen ^^ chắc vui lắm >< thế mà tui lại hụt ngành cao quý này mới chết >< cái số ko đc làm thầy
 
chà đú đỡn quá hen ^^ chắc vui lắm >< thế mà tui lại hụt ngành cao quý này mới chết >< cái số ko đc làm thầy
mi làm thầy trường nào dám nhận? lũ trẻ phải cảm ơn ông trời rồi!:KSV@09:
 
×
Quay lại
Top