Trong tình yêu đôi khi không cần phải nói thành lời,mà bạn chỉ cần một bài hát hay một điệunhạc thôi cũng đủ làm cho tim ai kia rung động. Đơn giản thế thôi, nhưngchắc chắn sẽ làm cho những người thương yêu của bạn “lâng lâng” trong hạnhphúc. Hãy để Âm nhạc thay lời nói !
Cảmxúc âm nhạc tự hào là website quà tặng âm nhạc, chia sẻ cảm xúc âmnhạc đầu tiên tại ViệtNam, với giao diện trẻ trung, sôi động và đầy lôi cuốn, chắc chắn các bạn sẽ cónhững giây phút nghe nhạc online thật thú vị và cảm nhận được những rung độngtừ nốt nhạc mang đến.


Bạn đã thầm yêu người ấy mà chưa dám nói, bạn muốn tìmmột cách bày tỏ nhưng chưa biết làm thế nào. Bạn muốn nói một lời xin lỗi ai đónhưng rất khó thể hiện bằng lời,… Hãy để âm nhạc thay cho lời nói của bạn! Hãy lắng nghe
nhịp đập từ con tim và hãyđến với www.camxucamnhac.com để gửi những lời chúc, những tìnhcảm tốt đẹp nhất đến với người mà bạn yêu thương.


Với chức năng là một một mạng xã hội thu nhỏ, rất phù hợp với xu hướng giao lưu, kết bạn vàtrao đổi học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau của giới trẻ hiện nay. Camxucamnhac.comsẽ nhanh chóng trở thành phương tiện truyền đạt hiệu quả những thông điệp “phingôn từ” trong xã hội hiện đại.


Trao yêu thương để nhận lại yêu thương! Hãynhanh tay truy cập www.camxucamnhac.com để gửi ngay những lời yêu thương nhất đếnvới người thân của mình chỉ với một thao tác “click”.
Cảm xúc âm nhạc, nơi cảm xúc thăng hoa!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
MXH BigOne da va dang hoi tu hang tram nghin ban tre ca nuoc, noi giao luu, ket ban, chia se cam xuc, nhung album dep. Tai BigOne, ban va nhung nguoi ban cua minh co the choi 15 game doi khang online HAP DAN nhat hien nay.
https://bigone.mobi?id=nhokcute0094
 
Trong tất cả các ngày lễ, ko tính Tết, mình thích Noel nhất. Đang ngồi ở văn phòng, nghe nhạc Noel và đọc những lời chúc này cảm thấy không khí thật rộn ràng
 
còn 3 ngày nữa là đến noel rùi, thank chủ topic nhiều nhá
:KSV@05:
 
I...em đã chôm được 1 bài để về up lên face chúc bạn bè! Like mạnh!
 
Bac NewSun giỏi thiệt đó, thank nhiều nhé
:KSV@09::KSV@01::KSV@09::KSV@01::KSV@09::KSV@01::KSV@09::KSV@01:
 
Câu chuyện tình yêu ngọt ngào!

Hi! Đây cũng là câu chuyện khá thú vị, giản dị nhưng ý nghĩa
Và những điều kỳ diệu đã đến
Kết thúc nụ hôn nồng nàn anh nói rất nhanh. Chờ anh nhé cô bé lọ lem, anh sẽ về vào dịp giáng sinh này! Anh hứa…!
Cây trên rừng có bao nhiêu lá thì thế gian có bấy nhiêu chuyện tình yêu. Câu chuyện của tôi cũng đẹp lung linh như truyện cổ tích…và bất ngờ..
Anh là chàng công tử hào hoa. Anh có những thứ mà bất cứ thằng đàn ông con trai nào cũng mong muốn đạt tới và những thứ mà người con gái nào cũng mơ. Anh sống phóng khoáng, bất cần và có phần dễ dãi. Anh yêu nhiều, từng trải và luôn nhìn phụ nữ bằng cái nhìn bất cần và giễu nhại. Những cuộc tình ngắn chẳng tày gang và những cuộc vui chơi tan mau, chóng vánh. Anh trở về hoang hoải với nỗi cô đơn của chính mình, với thẳm sâu những khao khát…
Cô là người con gái giàu sức sống, Năng lực cảm nhận cuộc sống có độ sâu, nỗ lực vươn mình và nét dịu dàng đằm thắm mỗi khi cô say mê trên những phím đàn tạo cho cô nét duyên thầm quyến rũ. Cô là nàng lọ lem, rất đẹp giữa cuộc đời với đời sống nội tâm bao la những tình yêu của chính mình. Những giá trị cô tạo lập cho mình vẫn điềm đạm giữa cuộc đời như một đóa quỳnh nở muộn, âm thầm tỏa hương.
Trên 1 trang web làm quen kết bạn, anh giới thiệu mình là đẹp trai cao to/ Thích đi chơi với các em chân dài 9X/ thích kết hôn với U40… Còn cô giới thiệu mình là sống nội tâm, tình cảm…Họ quen nhau, trò chuyện rất nhiều, kể nhiều về nhau, và chém gió cô gọi anh là “bạn ảo”… Nhưng họ không hề biết giữa ngàn vạn người đi trên phố, giữa chen chúc những người là người, ai là anh, ai là cô?
Trong 1 cuộc hội thảo, vì lạc đường nên cô đến muộn. Ở tít trong cùng, còn 1 ghế trống, cô len mãi mới vào được tận trong. Bên phải là bức tường, bên trái là một anh chàng đẹp như hoàng tử. Bất giác, cô thẹn thùng… Anh bắt chuyện, tự nhiên, đĩnh đạc và thân thiết, như quen tự bao giờ. Kết thúc buổi hội thảo, anh tìm cô, đại sảnh, nhà xe, phòng tiếp khách, anh ngơ ngác chẳng thấy 1 bóng hình tím biếc…cô biến mất như thể đã chui vào quả thị.
Bất giác anh nhớ ra còn cái cadvidit cô đưa cho anh. Vội vàng bấm máy! Tối đó họ cùng nhau đi trên phố cổ. Anh cao 1m8, giống người Tây đi cạnh cô như 1 cây nấm xinh. Bề ngoài ai cũng nghĩ cô là thông dịch viên và hướng dẫn du lịch cho anh, còn anh là người nước ngoài, mà không hề hay biết, anh đang giải thích cặn kẽ với cô những điều thú vị về phố cổ. Tại những quán ăn, người ta chào mừng họ bằng những câu tiếng Nhật, cả hai bật cười!
Tối đó onliene, cô kể với “anh bạn ảo” chiều nay cô gặp 1 người bạn, không ngần ngại kể về những cảm xúc và niềm vui cô vừa tìm gặp. Anh lắng nghe cô và tham gia bình phẩm vài chi tiết.
Từ đó, mỗi lần anh chàng ở hội thảo nhắn tin, gọi điện cô đều kể cho anh chàng kia nghe. Những cảm xúc đong đầy, những câu chuyện hài hước, anh lắng nghe, cần mẫn và đầy thông cảm!
Tối, cô đang viết báo cáo thì màn hình hiện lên cửa sổ, anh “bạn ảo” buzz cô. Hello em, cho em địa chỉ trang web này nhé, câu chuyện giống hệt của em Đây là trang web thường xuyên đăng tải những câu chuyện giản dị mà ý nghĩa mỗi ngày. Anh bảo cô đọc đi, đó cũng là món quà anh muốn tặng cô. Cô nói cô đang viết báo cáo và bụng thì đói vô cùng. Anh nói không khéo anh chàng hội thảo kia mang đồ ăn tới cho em rồi cũng nên. Một lúc có tiếng gõ cửa, bịch ngô nướng thơm lừng và chàng trai hội thảo đứng như trời giồng trước cửa: Anh đã bảo mà, anh chàng hội thảo sẽ mang quà đến cho em, em ăn đi kẻo đói!. Đêm đó cô vào trang web anh gửi và thẫn thờ, ôi câu chuyện của mình….
 
Năm 2012 đã sắp đến rồi mọi người nhanh tay click chuột nảo

Chắc Cao Anh (cho phép mình gọi bạn như vậy nhé) dành nhiều tâm huyết cho trang này lắm nhỉ,vì mình đoán cậu thích những lời thật lòng nên mình cũng chân thành nói cảm ơn cậu nhiều vì đã có những bài hay tuyệt như thế này. Mình biết mình và cậu có 1 sở thích chung là đọc truyện conan hi vọng cậu thích cả sherlock holmes nữa. Hi vọng kênh sinh viên sẽ mãi được chào đón nhất định sau này mình sẽ ghé thăm thật nhiều!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Những câu chúc cũng đấy ý nghĩa đấy. hi
Thanks nhé !!!
 
chào tất cả thành viên ksv mình là thành viên mới các bạn nhớ giúp mình nhe
 
Chào, Chúc tất cả mọi người hưởng mùa Giáng sinh 2011 An lành, Hạnh phúc, gặp nhiều miền vui trong suốt cuộc sống, lao động và học tập. "Merry Christmas".
 
×
Quay lại
Top