Những món ăn 'chịu hổng nổi' của teen Sài Gòn

xuanhung_xd9

Thành viên cấp 2
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/12/2011
Bài viết
1.979
Nhu cầu ăn vặt không thể thiếu với các bạn học sinh, sinh viên, đặc biệt là lúc tan trường và chờ đến giờ học thêm lúc chiều tối. Nhiều teen thú nhận những món ăn giản dị mà không được ăn mỗi ngày là “chịu hổng nổi”.

KenhSinhVien.Net-20120425162318-anh1.jpg

Bánh tráng nướng Sài Gòn được du nhập từ Đà Lạt, có thay đổi là tráng bằng 2 quả trứng cút và thịt heo bằm. Giá 5000 đồng/chiếc.

KenhSinhVien.Net-20120425162318-anh2.jpg

Bánh tráng trộn được teen thích mê tơi, được bày bán gần các cổng trường học, cổng nhà thiếu nhi các quận. Gốc từ Tây Ninh nhưng giờ bánh tráng trộn đã thuộc “bản quyền” của “teen Sài thành”. Giá 7000-10.000 đồng/bịch.

KenhSinhVien.Net-20120425162318-anh3.jpg

Bột chiên là món mắc tiền hơn cả (từ 12-15 ngàn/đĩa) nhưng vẫn lọt vào tầm ngắm đều đều của teen.

KenhSinhVien.Net-20120425162328-anh4.jpg

Món gỏi bò khô là một trong những món đầy quyến rũ bởi vị chua, cay, mặn, ngọt. Teen nhà ta khoái ăn món này ở góc công viên Lê Văn Tám, Q1. Giá 15 ngàn/ đĩa.

KenhSinhVien.Net-20120425162357-anh5.jpg

Một món thuộc hệ thơm-ngon-bổ rẻ là bắp xào tép (moi biển). Chỉ cần 5000 đồng là teen đã có một đĩa nhỏ để nhâm nhi cho đỡ buồn!

KenhSinhVien.Net-20120425162328-anh6.jpg

Mưa Sài Gòn thường được ví với tính cách nhõng nhẽo của người con gái- trời đang nắng bỗng đổ mưa rồi lại có thể lại nắng ngay. Những lúc như vậy, teen nhà ta có thể thưởng thức cút lộn xào me với niềm vui không thể tả.

KenhSinhVien.Net-20120425162357-anh7.jpg

Cá viên chiên là món tủ của các bạn học sinh, sinh viên, dằn cái bụng rất tốt trước buổi học thêm chiều tối.

KenhSinhVien.Net-20120425162357-anh8.jpg

Sài Gòn có đủ thứ chè. Nào là chè Thái, chè Mỹ, chè các loại đậu, chè sen, chè khoai môn, chè thập cẩm, chè sương sa, sương sáo…nhưng teen ưa nhất là món chè Thái có vị sầu riêng. Nhóm bạn vừa ăn vừa tám chuyện bên ly chè trái cây và thạch đủ màu sắc là “phê” nhất.

Nguồn: vietnamnet
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
món nào cũng có ăn qua hết rồi :d nhưng mà thích hột vịt lộn xào me hơn, ăn cút hok~ bỏ thèm =p~ bánh tráng ngày nào cũng nạp, bột chiên sáng là ăn :KSV@01:
♥ món bánh tráng nướng. hôm hội Trại lớp mình làm món đó ak ;))
 
chè thái thì ở đường nguyễn tri phương là nổi tiếng nhất >"<
món nào cũng ăn rồi, nhưng kết k nổi món bột chiên :((
 
món nào cũng ăn rồi...ngày nào cũng đi ăn hàng, ăn hoài cũng chán.
 
Gỏi bò khô ở đây có 7k iới tàu hủ đá 3k nữa là 10k thoai! :KSV@03:
Ngon không cưỡng được!
 
ăn chè mãi mà hổng bao giờ chán!
 
Nhìn đám chè tui thấy là bạn Xuân Hùng còn quên món Trà sữa Trân châu...cảng:KSV@05:

Mấy bạn nói về món ăn làm mình thèm quá đi mất. Chỉ mong đến hè được đi ăn hết những món các bạn nói.

P/s: Mình là xuân hưng chứ không phải là xuân hùng. :KSV@04:
 
cái tên xuân hùng có vẻ hay hơn xuân hưng~!
 
Em cứ tưởng xuân nhung...o.O.
 
nhìn ngon quớ:KSV@12:
mà chưa được ăn món nào hết:((
 
×
Quay lại
Top