Những món ăn không thể bỏ qua tại Hà Nội

dinhmaikt56

Thành viên
Tham gia
17/6/2017
Bài viết
4
Hà Nội không chỉ có nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, mà từ xa xưa kinh đô Thăng Long đã nổi tiếng với tinh hoa ẩm thực phong phú, độc đáo thu hút nhiều du khách đến thưởng thức.

hanh_sady.jpg

Phở Hà Nội: Tô phở nóng hổi, húp xì xụp nước dùng thơm ngon, đậm đà mang lại cho người ăn nhiều cảm xúc khi đến Hà Nội. Bánh phở mỏng, dai, mềm, thịt bò được cắt thái lát mỏng, nấu tái chín thêm chút hành hoa, chanh ớt. Bát phở ngon còn tùy thuộc cách nấu gia truyền của từng hiệu phở. Du khách có thể ghé thăm những quán phở trứ danh Hà Nội như phở Sướng ở Đinh Liệt, phở Lý Quốc Sư cuối phố Nhà Chung, phở Bát Đàn, phở Thìn... Ảnh: Hạnh Sady.

banh_cuon_ngu_xa_linh_san_2.jpg

Phở cuốn Ngũ Xá: Nhắc đến phở cuốn, người Hà Nội nghĩ đến ngay Ngũ Xã, con phố nhỏ nằm khuất sau hồ Trúc Bạch. Bánh phở mỏng nhưng không nát cuốn với thịt bò xào, rau sống. Nước chấm chua cay mặn ngọt, thêm vài lát đu đủ ăn ngon miệng. Một đĩa có mười bánh cuốn giá khoảng 50.000 đồng. Ảnh: Linh San.

huong_giang_le.jpg

Bên cạnh đó, quán còn có món bánh phở cuốn chiên phồng được phủ thịt bò xào, rau cải thêm chút tiêu. Miếng bánh giòn tan, rau trộn với thịt bò thơm, mềm. Bạn hãy ghé thăm những quán phở cuốn nổi tiếng ở Ngũ Xá như Hưng Bền, Hương Mai... Ảnh: Lê Hương Giang.

banh_duc_nong__le_hong_quynh_1.jpg

Bánh đúc: Trên phố Lê Ngọc Hân có quán bán bánh đúc gia truyền 30 năm. Quán nằm trong ngõ hẹp nhưng rất đông khách tìm đến ăn. Món bánh đúc ăn nóng hổi có thịt băm, mộc nhĩ, hành được phi thơm thêm vài miếng đậu rán giòn, dai và rau thơm đi kèm. Bán bánh đúc có giá 15.000 đồng. Ảnh: Lê Hồng Quỳnh.





truong_ly_bun_thang.jpg

Bún thang: Bún thang là món ăn truyền thống của người Hà Nội xưa. Bát bún thang vừa vặn, nguyên liệu món ăn cũng khá cầu kỳ với sợi bún nhỏ, thịt gà, trứng chiên, nấm hương. Nước dùng trong, ngọt, thơm được ninh từ xương gà hoặc tôm. Món ăn này có giá 50.000-60.000 đồng. Ảnh: Trương Ly.
 
Nhìn là thèm rồi
 
Nhắc đến ẩm thực Hà Nội còn kể đến cốm với giò lụa nữa :3
 
Bún thang ngon quá....lâu rồi không được ăn...
 
Thế này thiếu nhiều món lắm! Mọi người cứ bổ sung nhiệt tình vô!:KSV@11:
 
20246017_1446302428768335_3647016414552332823_n.jpg

Góp vui mọi người món mình thích ăn: Phở sốt vang. Món này chak có mỗi quán mình hay ăn là ngon, còn đâu nhiều quán nước lõng chõng trắng bợt khó ăn.
 
Toàn những món mình ăn thường xuyên nhưng càng ăn càng thấy ngon và nghiện luôn ý:KSV@12:
 
Thiếu nhiều món nhỉ, ví dụ cốm hay cà phê trứng
 
Được ra Hà Nội 1 lần nhưng mà dường như kỉ niệm ở Hà Nội không nhiều
 
×
Quay lại
Top