Những nàng công chúa nổi tiếng của KSV [Kỳ 3]

Mr_Zer0

Gục ngã...
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/11/2011
Bài viết
6.102
Nhóm II: Nhóm con gái có cá tính trội


1/ Công chúa mặt trời [Heokool]


** Đáng lẽ ra định đặt tít là công chúa khoe răng nhưng ta không nỡ làm thế...


- Tên thật là Lục Bình (Có nguy cơ gây ứ đọng làm sập cầu Sài Gòn khi nàng đi qua đó)


- Nickname trên diễn đàn là Heokool và Doremi (Một trong những đối tượng sử dụng 2 nick trở lên trên diễn đàn, chứng tỏ mức độ nguy hiểm cũng không phải hạng tầm thường) Cần nói thêm là từ nick heokool có thể khiến ta hình dung đến các món ăn hấp dẫn chế biến từ heo như heo quay, heo thui, heo nướng, heo muối….


- Danh phận: Là vú nuôi của Kiss164 (Trước đó từng là tì thiếp của đức vua Homles) Ngoài ra nàng còn là đồ đệ trung thành của sư phụ Mẫu (Sự nghiệp thơ ca, sẽ đề cập rõ hơn trong mục sở trường)


- Chức danh: Được mệnh danh là Sisterad của KSV (Rất cao quý, duy nhất và cuối cùng)


- Danh hiệu: Là nhân vật của năm 2011 trên KSV và cũng là nhân vật được đông đảo member yêu mến nhất (Chúng tôi định làm một cuộc phỏng vấn nho nhỏ với nàng nhưng nàng sợ đám fan cuồng nên im ỉm trốn mình không dám ló mặt ra để mặc cho phóng viên gào thét khan cả cổ)


- Phương châm sống: Vui thì cười, buồn cũng cười, không vui không buồn vẫn cười. Nói chung là cười mọi lúc mọi nơi (Kiểu cười đặc trưng nhất và cũng là thương hiệu của nàng: Ka ka ka)


- Sở trường căn bản:


+ Xuất khẩu thành thơ: Phải nói rằng nàng là một tay sát phạt thơ ca rất dữ dội (Một tài năng văn chương bậc nhất KSV. Hiện tại đang kích thích thêm những phần tử yêu thơ như Kiss, Thiên hạ để nhất công tử) Từ khu chòi Vườn thơ, Đối đáp cho vui cho đến ngôi nhà chung Nhật kí KSV đều chễm trệ những dòng thơ lai láng tràn trề niềm tin niềm hy vọng của nàng. (Với mong muốn vực dậy tâm trạng bất ổn ức chế, khổ đau tuyệt vọng của mọi người) Cũng cần nói thêm về thể thơ và phong cách thơ của nàng rất phong phú đa dạng. Đa phần là thơ tự do và một số bài lục bát vui nhộn khiến người đọc cười sái quai hàm và nghiêng mình khâm phục. (Còn chèn thêm mấy icon dễ thương minh họa để tăng độ cảm xúc cho đứa con tinh thần)


+ Chém gió: Cũng như đàn em Lucky, nàng Heokun nhà ta cũng thích thể hiện tài chém gió kinh hồn của mình bằng cách dùng hình minh họa ngộ nghĩnh rồi sau đó chèn tên nạn nhân lên. Mục đích dùng để dìm hàng, câu khách và chế tác văn hóa phẩm nguy hại. Không những thế nàng còn chứng minh trình độ chém cao siêu bằng việc chế tác những mẫu truyện dìm hàng tác gia từ các tác phẩm ăn khách của hoàng tử Zer0 làm giảm uy tín vốn gầy dựng bấy lâu của chàng.


+ Spammer: Cũng vừa đủ sài, không đến nỗi gọi là cao thủ nhưng cũng phải thừa nhận các bài thơ khích lệ của nàng góp phần làm thay đổi thứ bậc trong bảng xếp hạng tháng.


+ Post bài ý nghĩa và lập topic hài hước thư giãn (Vừa có ích mà cũng có hại vì nhiều khi làm quá khiến người đọc cười đến đau cả bụng, chảy cả nước mắt nước mũi và sái quai hàm)


+ Có năng khiếu ca hát (Tuy gia tài chỉ vỏn vẹn có 2 ca khúc được thu âm khá mộc nhưng cũng đủ khiến dân tình phát sốt với chất giọng ngây thơ trong sáng và cực dễ thương)


- Khí chất:


+ Thông minh và lạc quan (Thông minh vốn sẵn tính trời/ Hay cười sảng khoái được nhiều người thương) Cũng vì khiến quá nhiều người thương nên nàng đã vô tình gián tiếp đẩy họ đến con đường tội lỗi là sang Thái chuyển đối giới tính (Từ Peheotitan, Khoailangnuong, Phu thuy nho cho đến Phuongminh, Luckystar, Xu xu đu đu…đều một lòng một dạ hy sinh giới tính của mình)


+ Mạnh mẽ và chân thật (Sống rất chan hòa và giàu nghị lực niềm tin, không để bản thân dễ dàng gục ngã)


+ Tự tin và thân thiện (Luôn hòa đồng vui vẻ với mọi người) Già cả lớn bé trai gái gì cũng quất hết không phân biệt tuổi tác và cả giới tính (Chấp nhận con dấu chứng nhận “Con gái KSV les 100%” của hoàng tử Kiss dành tặng)


- Vị trí đội hình: Thuộc đội ngũ phong trào mua vui và hô hào cổ động trên KSV


- Thanh mai trúc mã: Dalo, Mid, Newsun, Mẫu, Kiss164, Uzaj, Ukthilamsao, Anubis, Bông béo, Nhoxnhutnhat…(Rất rất rất là nhiều chàng hoàng tử không thể cưỡng lại trái tim mình) Đáng lo ngại hơn là nàng còn dính phải mối quan hệ kì cục với công chúa lừa tình Luckystar)


- Đối thủ/Kẻ thù: Hầu như chưa có ai xuất hiện (Điều may mắn nhất của nàng công chúa này)


- Nạn nhân: Mid, Kiss, Dalo, Kuzumi, Luckystar…(Bị chém nhiều nhất là Mid với hàng loạt văn hóa phẩm chế tác từa lưa khiến chàng choáng váng chới với và tự kỉ nặng một thời gian)


- Xì căng đan: Đình đám nhất là vụ đột ngột ra đi về miền đất lạnh khi mới vừa tròn 20 tuổi (Cũng chỉ tại nàng quá xớn xác khoe thành tích chém gió của mình khi ló đầu ra cửa sổ xe khách mà không nhìn trước nhìn sau) Ngoài ra nàng còn dính phải xì căng đan với hoàng tử Dalo hồi tháng 12 năm ngoái với topic Cặp đôi hoàn hảo của KSV (Sau vụ này tên tuổi hai người nổi như cồn với hàng trăm bài viết đề cập đến hai nhân vật chính)


- Chỉ số nguy hiểm: 4+, 5 Sao da cam (Do mức độ nguy hiểm của nàng lên xuống thất thường nên chúng tôi không thể dự báo trước được mong quý vị thông cảm)


- Rating [Like/Dislike]: 10:0 (Một tỷ lệ vàng mà ai cũng hằng ao ước)


Udating……


:KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@12::KSV@12:
 
Tào lao nữa rùi!
 
2/ Công chúa mùa xuân [Tiểu Yến Tử]


- Tên thật là Ngọc Yến (Một trong những cái tên hay nhất KSV 9/10)


- Nickname trên diễn đàn là Tieu yen tu (Tự nhận mình giống nhân vật do Triệu Vy đóng trong phim Hoàn châu công chúa)


- KSV Hotgirl Emotion: Hạng 2 trên 30


- Chức danh: Mẹ kế của Kiss164, thông gia với mẹ con nhà Lan Thanh (Ngoài ra trong quá khứ cũng là vợ sắp cưới của Ngũ A Ka)


- Thần tượng: Tất nhiên là nhân vật Tiểu Yến Tử trong phim Hoàn châu công chúa (Tuy nhiên diễn viên đóng vai đó thì nàng không thích, thế đấy)



- Loài chim yêu thích: Chim én (Bởi lẽ đó mới gọi nàng là công chúa mùa xuân)


- Phương châm sống: Được phác họa trong 4 câu thơ sau (Được chọn làm chữ kí đặc biệt của nàng)


Muốn làm Tiểu Yến Tử
Vô tư và hồn nhiên
Nhưng chỉ là cánh én
Bay lạc giữa trời đông



- Sở trường căn bản:


+ Spammer: Vì nàng đã có tuổi nên thành tích spam ko đáng kể. Có chăng trước đây thường hay bon chen bên khu vực FDC để 8 với mọi người nhưng vẫn chỉ nằm trong top 20. Đôi lúc ngẫu hứng nàng cũng giao lưu phối hợp với bên thông gia nhà Lan Thanh để lo chuyện cưới xin của Kiss và Lucky.


+ Thơ ca: Cũng có vốn văn chương dành dụm tích góp 10 năm trời khi còn ngồi trên ghế nhà trường. (Ai muốn biết rõ tài năng này thì xin nghía qua topic “Chơi tiếng anh theo kiểu con nit” thì sẽ rõ)


+ Sự nghiệp: Gõ đầu trẻ (Là cô giáo viên trẻ mới ra trường còn non tay nghề nhưng bù lại nàng có một trái tim nhân hậu, một niềm tin vững vàng và một tình yêu vô bờ bến dành cho những đứa học trò thân yêu của mình)


- Khí chất:


+ Dễ gần dễ cảm và cũng dễ…mến.


+ Nói chuyện ân cần từ tốn và rất cuốn hút.


+ Nhiệt tình, vui vẻ (Hay lãng tránh những chuyện thị phi, chuyện kinh thiên động địa)


+ Thích nghe nhạc (Có thể nghe ngấu nghiến bản “Bản tình ca đầu tiên” hàng giờ liền vì phù hợp tâm trạng)


- Thanh mai trúc mã: Kiss164, Mid, Bông béo, Anubis…(Anubis là nhân vật mới đang lăm le nhòm ngó nàng nên nàng cần phải cẩn thận đề phòng khi có ý định comeback)


- Tri âm tri kỉ: Zer0, Mid, Lan Thanh, Heokool, Xmen, ke.khung, Phu thuy nho…(Thậm chí đã lập riêng cho hoàng từ Mid một album mini trên KSV làm chàng rất cảm động)


- Đối thủ/Kẻ thù: Dường như là không có (Vì nàng quá nhân hậu)


- Nạn nhân: Kiss164, Luckystar…(Chủ yếu là các đứa con dâu con nuôi mới nhận của nàng)


- Chỉ số thân thiện: 9+, 5 Trái tim hồng (Có vẻ như nàng rất vô hại)


- Hiệu suất Online: 3/24 (Dạo gần đây ít onl hoặc không xuất hiện rầm rộ như trước do một vài sự cố phát sinh như tai nạn, nhập viện, máy tính hỏng…) Cũng cần nói thêm nàng thường hay gặp xui có liên quan đến sức khỏe và tài sản của mình. (Chẳng lẽ người ta ở hiền mà không gặp được lành hả ông trời!!!!”


- Rating [Like/Dislike]: 10:0 (Tương tự như công chúa Heokool, một tỉ lệ vàng hiếm có)


Udating……


:KSV@03::KSV@01::KSV@06::KSV@12::KSV@12:
 
Bị ss Heo chém bao giờ ấy nhỡ !!?
 
tỉ Yến tỉ ấy máy hỏng từ đầu tuần và đi dạy suốt , rất nhớ mọi người :(
đệ kêu nếu mai chưa sửa được thì chạy ngay ra quán vì đệ sắp nhớ chết:))
 
Bị ss Heo chém bao giờ ấy nhỡ !!?
ở truyện Nhớ lắm KSV ấy em trai ạ
30132I7-2-591K7.gif
mà đâu phải chém chỉ là những mẩu truyện vui thoy cụ nhỉ ;))
Cám ơn cụ về bài ngày hôm nay , Heo vui quớ , cười lăn lộn đây nè
30132I7-2-5Y46.gif
 
hơ hơ, chém zữ zậy mà nói ko chém
 
ở truyện Nhớ lắm KSV ấy em trai ạ
30132I7-2-591K7.gif
mà đâu phải chém chỉ là những mẩu truyện vui thoy cụ nhỉ ;))
Cám ơn cụ về bài ngày hôm nay , Heo vui quớ , cười lăn lộn đây nè
30132I7-2-5Y46.gif

chính những kẻ như thế này mới là nguy hiểm, ko động tay động chân, nhưng tiếng cười của cô ấy làm long trời lở đất, đáng sợ thay là cười 24/7, sao nhiêu hỉ nộ ái ố là văng ra ngoài hết qua tiếng cười, lại còn kèm theo sự rạng ngời quyến rủ của cô ấy nữa, thật là..............:KSV@18:
Ước gì mình đc như cô ấy :KSV@05:
 
anh depjaj mún zị cũng đc thoy à , cứ kêu cụ Mid cho lên thớt mổ xẻ là ra ngay
30132I7-2-SN56.gif
 
ông anh nói phải lắm:))
 
Heo thì phải lên thớt chứ, sao người mổ xẻ thịt Heo lại lên thớt đc Heokool nhể ;))
Heo ở nhà có khi nào lên thớt đâu, Heo chỉ cầm dao thái hành, chặt thịt gà thoy, cần thì chém chém vài nhát
Ai muốn lên thì cứ thử để Heo giúp
180Z000-2-141E6.gif
Không phải anh depjai định vào hùa với cụ Mid đấy chứ
180Z000-2-1123R.gif
 
Thoy , hok dám đâu , bạn Bongbeo nổi tiếng sau nhocsitinh , nói đi nàng nào thế Heo giúp cho
180Z000-2-132B1.gif
nhocsitinh là ai thế Heo;))
ông anh Zero hứa cho Bông ăn gió trong truyện rồi :|
Không biết sẽ được sánh đôi với nàng nào , có khi lại với Heo cũng nên:))
 
không thử sao biết hả bạn ;))
 
Hai công chúa này đáng yêu quá anh ơi:KSV@01:
 
sao ko có : hot boy nổi loạn để ông mid lên thớt nhỉ :KSV@05:
 
còn những người chưa xác định giới tính nữa chứ:KSV@05: anh Zero nhỉ
 
xxx
Quay lại
Top